Ảnh tiếp viên chắn cửa máy bay Hàn Quốc gây sốt mạng xã hội

Ảnh nữ tiếp viên mặc váy bó, chắn ngang cửa thoát hiểm máy bay Asiana Airlines khiến người dùng mạng xã hội kêu gọi hãng đổi quy định đồng phục.

09:06 30/05/2023

Trang tin News1 của Hàn Quốc hôm 28/5 đăng ảnh một nữ tiếp viên chắn ngang cánh cửa thoát hiểm đã bật mở trên phi cơ Airbus A321 của hãng hàng không Asiana Airlines trong sự việc tại sân bay Daegu trước đó hai ngày.

"Nữ tiếp viên đang bám trụ vào khoang máy bay, chặn cánh cửa bị người đàn ông 33 tuổi mở ra trước đó. Cô ấy đang nỗ lực hết sức nhằm bảo đảm không có thiệt hại nào xảy ra thêm, trong lúc máy bay đang hãm đà. Thanh chắn bảo vệ đã dựng lên, nhưng nữ tiếp viên này vẫn phải chật vật dùng thân mình chặn cửa", bài đăng của hãng tin Hàn Quốc có đoạn.

Bức ảnh đã gây sốt trên mạng xã hội Hàn Quốc, khi nhiều người khen ngợi sự dũng cảm của nữ tiếp viên. "Tôi biết cô ấy được huấn luyện cho những tình huống như vậy, nhưng điều này chắc hẳn phải rất đáng sợ với nữ tiếp viên", một người viết.

Nữ tiếp viên chắn ngang cửa thoát hiểm máy bay Asiana Airlines trong sự cố hôm 26/5. Ảnh: News1
Nữ tiếp viên chắn ngang cửa thoát hiểm máy bay Asiana Airlines trong sự cố hôm 26/5. Ảnh: News1

Không ít người cũng bày tỏ giận dữ và yêu cầu hãng hàng không Asiana Airlines thay đổi quy định đồng phục với nữ tiếp viên.

"Tôi cảm thấy thoải mái khi mặc váy, nhưng đó là vì tôi không phải sẵn sàng phản ứng với các tình huống nguy hiểm. Trong những giây phút nguy cấp, quần luôn có tác dụng tốt hơn váy, cho phép cử động nhanh và linh hoạt hơn. Chúng ta đang nói về hình thức trang phục phù hợp với những người chịu trách nhiệm về mạng sống của hành khách", một người viết.

Asiana Airlines hồi năm 2013 cho phép nữ tiếp viên mặc quần đồng phục, nhưng phần lớn đều không đăng ký nhận chúng vì lo ngại "mặc trang phục khác biệt sẽ dẫn tới đánh giá tiêu cực về công việc và mất cơ hội thăng tiến". Kênh truyền hình JTBC hồi năm 2018 cũng đưa tin rằng lãnh đạo hãng gây áp lực để nữ tiếp viên chọn đồng phục váy bó và giày cao gót.

"Những chiếc quần cực kỳ khó chịu khi mặc, đến mức nữ tiếp viên quyết định lựa chọn váy. Đề xuất của hãng đưa ra là không đủ. Chúng tôi muốn họ cung cấp mẫu quần thoải mái, có khả năng co giãn và không dùng chất liệu xuyên thấu. Ngành hàng không cần bắt đầu nghĩ về cách sản xuất đồng phục thoải mái cho chính tiếp viên", một người khác cho hay.

"Thật đau lòng khi thấy cô ấy mạo hiểm tính mạng để xử lý tình huống, trong lúc phải mặc một chiếc váy bó và giày cao gót. Bộ trang phục này đặt mạng sống của cả tiếp viên và hành khách vào vòng nguy hiểm", người dùng bình luận dưới bài viết của News1.

Nữ tiếp viên Asiana Airlines tại sân bay San Francisco hồi năm 2012. Ảnh: Flickriver
Nữ tiếp viên Asiana Airlines tại sân bay San Francisco hồi năm 2012. Ảnh: Flickriver

Nam hành khách họ Lee, 33 tuổi, mở cửa thoát hiểm trên phi cơ Airbus A321 của Asiana Airlines ở độ cao khoảng 200 m, khi máy bay đang hạ cánh xuống sân bay Daegu ở Hàn Quốc ngày 26/5. Không ai trong số 194 hành khách bị thương, nhưng 9 người phải đến bệnh viện do khó thở và đều đã xuất viện.

Trong quá trình thẩm vấn, Lee cho biết mở cửa máy bay vì "cảm thấy ngột ngạt" và muốn xuống nhanh chóng. Người này cũng nói rằng "đang chịu áp lực rất lớn vì vừa mất việc".

Tags:
Đã từng có một Việt Nam văn minh, lịch thiệp hơn cả Nhật và Mỹ

Đã từng có một Việt Nam văn minh, lịch thiệp hơn cả Nhật và Mỹ

Tháng 9 năm 1987 tôi rời Hà Nội vô Sài gòn nhận công tác, chỗ tôi dừng chân tá túc đầu tiên là cổng Phi Long (khu vực Lăng Cha Cả). Cũng là Việt Nam nhưng Sài Gòn tạo cho tôi những cảm xúc choáng ngợp và kinh ngạc, không phải vì Sài Gòn giàu có, cái mà tôi choáng ngợp chính là sự văn minh, lịch thiệp và tử tế của người dân Sài Gòn.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất