Ba mẹ con người Việt bị chết đuối tại Australia

Cảnh sát Australia hôm qua ra thông báo cho biết, một người mẹ có tên Việt Nam là Hoài Nguyễn và 2 người con vừa bị chết đuối tại một con sông ở ngoại ô thành phố Sydney (Australia).

09:50 21/10/2024

Hiện cơ quan chức năng của Việt Nam đã liên lạc với cảnh sát địa phương để tìm hiểu thông tin và tiến hành bảo hộ công dân khi cần thiết.

Hôm qua (20/10), cảnh sát bang New South Wales của Australia đã công bố danh tính của 3 người chết đuối ở sông Georges, đoạn đi qua công viên Shearer ở vùng Lansvale, bang New South Wales vào hôm thứ bảy vừa qua. Đó là chị Hoài Nguyễn (32 tuổi) và 2 con là Mitchell (7 tuổi) và Hazel (5 tuổi).

ba me con nguoi viet bi chet duoi tai australia hinh anh 1

Cơ quan chức năng tìm kiếm nạn nhân (Ảnh: The Sydney morning herald)

Cảnh sát bang New South Wales cho biết, ba mẹ con đã đến chơi ở công viên trước khi đi bộ xuống 1 cầu tàu nhỏ trong công viên Shearer nơi sự việc đáng buồn đã diễn ra vào khoảng 10h15 sáng thứ Bảy vừa qua. Mặc dù người dân ở khu vực xung quanh đã nỗ lực giúp ba mẹ con, đội cứu hộ đã nhanh chóng được gọi đến hiện trường khi có người phát hiện 3 mẹ con ở dưới nước và người mẹ đã được kéo lên bờ song người mẹ vẫn không qua khỏi. Khoảng 100 người đã được triển khai để tìm kiếm 2 người con song rất tiếc đến khoảng 2 giờ chiều, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể của 2 bé.

Truyền thông Australia dẫn nguồn tin từ bạn bè của gia đình chị Hoài Nguyễn cho biết, chồng chị Hoài Nguyễn đi làm trong lúc xảy ra tai nạn với ba mẹ con. Hiện nay, bạn bè của gia đình đang kêu gọi cộng đồng góp quỹ để đưa thi thể ba mẹ con về Việt Nam an táng và giúp nuôi dạy người con út còn lại tên là Macario đang ở với ông bà tại Việt Nam.

Hiện tại, Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Sydney đã liên lệ với cảnh sát để tìm hiểu vụ việc và tiến hành bảo hộ công dân khi cần thiết.

Theo VOV

Tags:
Người Anh có thực sự lạnh lùng với người Việt không?

Người Anh có thực sự lạnh lùng với người Việt không?

Ngày biết tôi sắp sang Anh du học, dì tôi bên Mỹ gọi về hỏi: “Sao con không qua Mỹ mà lại đi Anh? Ở đó người ta kỳ thị, lạnh lùng lắm, không dễ chịu với người Việt và người châu Á đâu!”. Bạn bè cũng hay khuyên tôi rằng, đến Anh phải chuẩn bị tâm lý, không dễ sống đâu. (Duy Mỹ)

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất