Bác sĩ làm h_ô h_ấp nhân tạo nạ_n nh_ân ở Poway, không biết đó là vợ mình

Một bác sĩ có vợ bị gi_ế.t trong cuộc t_ấn cô_ng vào một đền thờ D_o Th_ái Giáo ở thành phố Poway, tiểu bang California, hôm Thứ Bảy, 27 Tháng Tư, đã làm hô hấp nhân tạo kh_ẩn cấ_p cho chính vợ mình mà không hay, theo lời một người bạn của gia đình.

08:00 30/04/2019

Nạn nhân bị bắn chết, bà Lori Gilbert-Kaye, 60 tuổi, đang cùng chồng ở đền thờ Chabad of Poway để mừng “Lễ Vượt Qua,” thì hung thủ John T. Earnest, 19 tuổi, tiến vào khai hỏa, với “khẩu súng loại AR,” theo bản tin của tờ New York Post.

Trong lúc hỗn loạn và không hề biết rằng vợ mình đã bị trúng đạn thiệt mạng khi đứng chắn trước mặt thầy giảng Rabbi Yisroel Goldstein, để che chở cho ông này, người bác sĩ này chạy đến để giúp các nạn nhân.

Ông bắt đầu làm hô hấp nhân tạo khẩn cấp CPR cho một phụ nữ, mà không biết đó là vợ mình, theo lời một người bạn của gia đình, Bác Sĩ Roneet Lev, nói với tờ báo địa phương San Diego Union-Tribune.

Vị bác sĩ ngất xỉu khi nhận ra nạn nhân là vợ của mình, theo Bác Sĩ Lev.

Ông Lev nói bà Gillbert-Kaye, có người con gái 22 tuổi, đã đến đền thờ để có lời cầu nguyện Kaddish, vốn dành cho người quá cố, vì mẹ ruột của bà vừa qua đời cách đây không lâu.

“Điều đau buồn là nay người ta sẽ phải nói lời cầu nguyện đó cho bà,” theo lời Bác Sĩ Lev, người là giám đốc khu cấp cứu ở bệnh viện Scripps Mercy Hospital tại San Diego, nói với tờ San Diego Union-Tribune.

“Thượng Đế đã chọn bà để gửi một thông điệp nhằm chống lại tình trạng bài Do Thái,” theo Bác Sĩ Lev.

Earnest bị bắt sau vụ nổ súng, cũng làm ba người khác bị thương, gồm cả vị rabbi và một bé gái 8 tuổi.

Tags:
Mỹ t.r.u.y t.ố 60 y bác sĩ kê toa thuốc gây n.g.h.i.ệ.n opioid

Mỹ t.r.u.y t.ố 60 y bác sĩ kê toa thuốc gây n.g.h.i.ệ.n opioid

Bộ Tư pháp Mỹ thông báo 60 người bao gồm bác sĩ, y tá và dược sĩ đã bị t.r.u.y t.ố vì kê toa thuốc giảm đau nhóm opioid cho hàng trăm ngàn người giữa lúc tệ n.ạ.n n.g.h.i.ệ.n opioid tràn lan.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất