Bảy tay săn người lấy thưởng, bắn nhầm xe, bị truy tố tội sát nhân

Bảy tay chuyên đi săn người lấy thưởng (bounty hunter) rượt đuổi lầm chiếc xe bên ngoài một tiệm Wal-Mart, bị truy tố tội sát nhân cấp 1 do giết chết một người đàn ông không võ trang và làm bị thương một người khác, theo cảnh sát Tennessee cho hay hôm Thứ Tư.

16:34 05/05/2017

Việc truy tố xảy ra sau khi có cuộc rượt đuổi hỗn loạn ở thành phố Clarksville hôm 23 Tháng Tư, nơi cảnh sát cho biết các kẻ săn người lấy thưởng này bắn vào chiếc xe có chở bốn người và rượt đuổi họ trong bảy dặm.

Bảy kẻ săn người lấy thưởng bị bắt ở Clarksville, Tennessee (Hình: Sở Cảnh Sát Clarksville)

Không một người nào trong chiếc xe này bị trát truy lùng của tòa.

Ông Jim Knoll, phát ngôn viên cảnh sát, nói rằng các tay săn người ở Clarksville lùng kiếm kẻ khác và không có dấu hiệu gì là có nạn nhân nào võ trang hoặc bắn trả vào các bị cáo.

Các tay săn người lấy thưởng, chuyên làm việc cho các công ty đóng tiền tại ngoại hậu tra để bắt lại những người bỏ trốn hoặc vi phạm các quy định khi nhờ đóng tiền chuộc ra tù, không được sử dụng võ khí gây chết người, ngoại trừ trường hợp tự vệ.

Người bị giết là Jalen Johnson, 24 tuổi, có ba con, sống ở Clarksville.

Cậu của Johnson, ông Toni Jenkins, cho báo chí hay cháu của ông và ba người đàn ông khác trong xe không biết tại sao có người chặn xe của họ bên ngoài tiệm Wal-Mart. Sợ đây là thành phần băng đảng, họ lái xe phóng chạy.

Tất cả những người bị truy tố đều sống ở Clarksville, một thành phố nằm cách Nashville chừng 50 dặm về phía Tây Bắc. 

Nghi ngờ vụ nổ súng chết người có liên quan đến cảnh sát California

Nghi ngờ vụ nổ súng chết người có liên quan đến cảnh sát California

Một nghi can có vũ trang bị các cảnh sát tuần tra California bắn chết đã được phát hiện tại hiện trường vào tối nay trên quốc lộ Hoa Kỳ 101, gần quốc lộ 92 ở San Mateo.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất