Bé gái từ bỏ điều trị ung thư để sống những ngày còn lại ý nghĩa, còn làm điều cao cả hơn nữa…

Olivia Swedberg là một cô bé 3 tuổi xinh đẹp và vui vẻ đến từ Mỹ. Cô bé rất yêu thích thể thao, ngắm nhìn tuyết rơi và mặc những bộ đồ công chúa. Không ai ngờ cô gái bé nhỏ và đáng yêu này lại có thể cứu được 5 mạng người.

21:22 11/07/2017

Mẹ Lauressa và cha cô bé là Brock luôn cảm thấy hạnh phúc bởi cô con gái hoạt bát, đáng yêu và thông minh này. Nhưng khoảng thời gian hạnh phúc đó chẳng được bao lâu thì sau đó Olivia được chẩn đoán mắc bệnh ung thư xương khi vừa mới được 3 tuổi.

Các bác sĩ cho biết khối u trong người Olivia đã di căn khắp cơ thể, phương pháp điều trị bằng phẩu thuật, hóa trị hay xạ trị đều rất khó có thể loại bỏ hoàn toàn tất cả khối u.

Cha mẹ cô bé đứng trước một lựa chọn rất khó khăn. Hoặc là cho cô bé tiếp tục điều trị để hy vọng một phép màu có thể xảy ra, hoặc là để cho cô bé sống một cuộc sống vui vẻ trong những ngày còn lại.

Cuối cùng, họ quyết định không để cho Olivia sống những ngày còn lại của cuộc đời trong việc điều trị đau đớn. Họ đã nén nỗi đau của bản thân và cố gắng sống những ngày hạnh phúc nhất có thể bên con gái.

Điều họ làm được lúc này là cố gắng tạo ra những kỷ niệm đẹp nhất cho gia đình và thực hiện những mong muốn cuối cùng của cô con gái bé bỏng. Họ cùng đi du lịch, nghỉ mát, tổ chức cho cô bé bữa tiệc giống như cho một nàng công chúa bé bỏng và để cho em bơi với loài cá heo mà em vô cùng yêu thích.

▼ Mỗi ngày còn lại của em đều đầy ắp tiếng cười bên người thân và bạn bè. Căn bệnh quái ác vẫn không ngừng lan nhanh trên cơ thể, chỉ sau 10 ngày ngắn ngủi kể từ chuyến đi du lịch cùng bố mẹ trở về, Olivia đã lặng lẽ qua đời…


▼ Lauressa, Brock đều đồng ý hiến tặng các cơ quan trên cơ thể của cô bé cho những bệnh nhân khác. Bởi vì Olivia đã không hóa trị và uống bất cứ loại thuốc nào nên tất cả các cơ quan đều đầy đủ tiêu chuẩn để hiến tặng.

▼ Một trong những người được cô bé hiến tạng là cậu bé Lucas Goeller 2 tuổi, cậu bé đang cận kề với cái chết với căn bệnh suy gan. Bố mẹ Lucas đã tìm thấy thông tin hiến tạng của Olivia trên Facebook, họ đã nhanh chóng liên hệ và làm các thủ tục để cấy ghép gan cho cậu bé.


▼Sau khi được ghép gan, cậu bé đã có được một cơ hội sống sót. Bố mẹ Lucas đã tìm thông tin của người hiến tạng và biết đó là của Olivia, cả hai gia đình họ đã có một cuộc gặp gỡ ấm áp và đầy nước mắt.

Lauressa cho biết: “Mỗi khi thức dậy, tôi đều phải cố gắng chấp nhận một sự thật là con bé đã ra đi mãi mãi, điều đó thực sự khiến tôi không thể nguôi ngoai… Nhưng khi nhìn thấy nụ cười của Lucas, tôi biết con gái tôi đã sống một cuộc đời đầy ý nghĩa, Lucas nhất định sẽ sống thật khỏe mạnh.”

▼ Sau một khoảng thời gian điều trị, bây giờ cậu bé đã hoàn toàn khỏe mạnh.


▼ Ngoài tặng gan cho Lucas, Olivia còn để lại tim, thận, tuyến tụy và mắt của mình cho những người khác nữa. Họ cũng đều đã liên hệ và có lời cảm ơn sâu sắc đến Olivia và bố mẹ của cô bé.

▼ Cả bố và mẹ Olivia đều không ngờ là cô bé có thể đem lại tương lai tươi sáng cho 5 người bất hạnh khác. Lauressa nói: “Mặc dù rất đau khổ trước sự ra đi của Olivia, nhưng chính con bé đã cho tôi sự can đảm để đối mặt với cuộc sống.”

Khi phải đối mặt với cái chết của người thân yêu nhất trong gia đình, Lauressa và Brock vẫn lựa chọn để sống những khoảnh khắc ý nghĩa nhất. Không những thế họ còn bỏ qua những nỗi đau của bản thân để suy nghĩ đến những người bất hạnh khác. Họ thực sự là một gia đình đầy nghị lực, dũng cảm và lương thiện.

Olivia đã ra đi mãi mãi, nhưng những điều tốt đẹp mà cô bé để lại cho thế giới này là mãi mãi!

Tags:
Máy bay quân sự Mỹ rơi, 5 người chết

Máy bay quân sự Mỹ rơi, 5 người chết

Máy bay C-130 rơi tại miền trung bang Mississippi, Mỹ làm ít nhất 5 người chết.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất