Bỉ cấm các phương pháp giết mổ kiểu Hồi giáo Halal và Kosher

Một khu vực của Bỉ đã cấm người dân sử dụng các hình thức giết mổ halal và kosher mặc dù các nhà phê bình nói rằng nó vi phạm tự do tôn giáo.

14:19 08/01/2019

Khu vực phía Bắc của Flanders là khu vực đầu tiên ở Bỉ thực hiện lệnh cấm, tiếp theo là khu vực phía Nam của Wallonia vào tháng Chín.

Khi được đề xuất, luật này đạ bị cho là “cuộc tấn công lớn nhất đối với các quyền tôn giáo của người Do Thái kể từ khi Đức Quốc xã chiếm đóng”.

Cả hai nghi lễ kalher của người Hồi giáo và người Do Thái đều yêu cầu những kẻ đồ tể tàn sát con vật bằng cách rạch cổ họng và lấy máu.

Theo luật mới, động vật sẽ phải bị choáng điện trước khi bị giết, điều mà hầu hết các nhà vận động bảo vệ quyền động vật nói là nhân đạo hơn các nghi lễ halal và kosher.

Các cộng đồng Hồi giáo và Do Thái của Bỉ đã bày tỏ sự phản đối đối với luật pháp, nói rằng halal và kosher yêu cầu con vật phải có “sức khỏe hoàn hảo” khi cổ họng bị cắt, và việc làm này sẽ giết chết con vật trước tiên.

Một số người nói rằng lệnh được đưa ra thực hiện quyền về quyền động vật ít hơn, và nhiều hơn về chủ nghĩa Do Thái và Hồi giáo.

“Không thể biết được ý định thực sự của con người”, Rabbi Yaakov David Schmahl, một giáo sĩ ở Antwerp, thủ đô của Flanders, cho biết.

“Trừ khi mọi người nói rõ những gì họ nghĩ, nhưng hầu hết những người chống Do Thái không làm điều đó. Nó chắc chắn mang đến những tình huống tương tự trước Chiến tranh thế giới thứ hai, khi những luật này được đưa ra ở Đức", ông nói.

Vào tháng 1 năm 2018, một số tổ chức tôn giáo đã đệ đơn kiện để ngăn chặn luật mới, bao gồm một tổ chức do Liên đoàn các tổ chức Do Thái Bỉ, Đại hội Do Thái châu Âu và Đại hội Do Thái thế giới đệ trình.

Họ hy vọng các vụ kiện sẽ cho mọi người thấy được lệnh cấm là vi phạm quyền tự do tôn giáo và phải được dỡ bỏ.

Tòa án Nhân quyền Châu Âu trước đây đã mô tả việc giết mổ Kosher là “một khía cạnh thiết yếu trong thực hành tôn giáo của người Do Thái”, theo ghi chú vụ kiện.

Hải Vân – tinnuocmy.com

Học sinh, giáo viên đồng tính và chuyển giới có thể bị từ chối ở các trường Cơ đốc và Hồi giáo

Học sinh, giáo viên đồng tính và chuyển giới có thể bị từ chối ở các trường Cơ đốc và Hồi giáo

Các trường học có thể từ chối các học sinh và giáo viên đồng tính và chuyển giới theo các khuyến nghị từ một bài đánh giá về tự do tôn giáo.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất