Bị chủ bỏ rơi ở bãi rác, gia đình chó vỡ òa khi được giúp đỡ: Hạnh phúc ôm lấy nhau không rời

Không có một chứng minh nào khẳng định động vật có tình thương, tuy nhiên trải qua nhiều sự kiện, khiến chúng ta dần tin vào điều đó, đặc biệt là những bé chó mèo cơ nhỡ, ở chúng tồn tại một sợi dây cảm xúc mạnh mẽ, đùm bọc chở che cho nhau. 

12:38 16/03/2023

Bãi rác và chiếc chuồng, nơi mà 3 bé chó trú tạm. (Ảnh: The DoDo)

Cuối tháng 3 vừa qua, tờ The DoDo đăng tải bài viết vô cùng cảm động về gia đình 3 chú chó gồm hai bé cún con 5 tháng tuổi Peaches, Layla và mẹ bỉm 7 tuổi Lady. Chúng trú ngụ ở một bãi rác tại bang Ohio (Hoa kỳ). May mắn được người dân phát hiện và thông báo cho tổ chức nhân đạo phi lợi nhuận nhờ hỗ trợ.

Lúc nhận được cuộc gọi, giám đốc trung tâm Jane MacMurchy và một nhân viên khác nhanh chóng có mặt tại địa điểm được xác định. Qua các thông tin vụn vặt, được biết, vốn dĩ “gia đình nhỏ” kia trước đây cũng có mái ấm, nhưng không rõ lý do, chủ nhân đã từ chối và để chúng chơi vơi tại bãi phế liệu.

Jane MacMurchy nói với The DoDo rằng: “Các anh bạn đích thật là đang sống trong bãi rác. Điều khiến tôi nghẹn lòng hơn là không gian chúng sống thu hẹp trong một chiếc chuồng sắt cũ kỹ, chật chội, và hoàn toàn không có cơ hội hòa nhập với cộng đồng. Chẳng dám nghĩ đến việc ăn uống ra sao nếu không được phát hiện kịp thời?”

3 mẹ con bị hạn hẹp không gian trong một chiếc chuồng cũ kỹ. (Ảnh: The DoDo)

Không được cung cấp đồ ăn và thức uống, các boss vẫn kỳ diệu sống sót. (Ảnh: The DoDo)

Theo dân tình kể lại, ban đầu chẳng ai để ý đến sự hiện diện của 3 mẹ con, người đến kẻ đi, tất bật nên chẳng ai chú ý đến. Hơn nữa, dàn boss lại cực kỳ im lặng, không phát ra bất kỳ tiếng động nào, may mắn có gia đình phát hiện khi đi vứt rác và gọi điện nhờ tổ chức cứu trợ cưu mang.

Các bé cún nhanh chóng được giải cứu và đưa về trạm trú ẩn. Qua quá trình kiểm tra sơ bộ, bác sĩ thú y cho biết, lũ trẻ đều khỏe mạnh, nhưng, ở chúng hình thành nên một tầng ngăn cách với thế giới bên ngoài. Vị chuyên gia đoán rằng, có lẽ do cuộc sống gò bó trong chiếc chuồng một thời gian, không được giao tiếp và sinh hoạt như đồng bọn, nên 3 bé cún dần mất tự tin và chui vào trong vùng an toàn, chúng sợ phải gặp người lạ, 3 mảnh đời chỉ biết nương tựa vào nhau.

Khoảnh khắc Peaches và Layla ôm chầm nhau gây xúc động mạnh. (Ảnh: The DoDo)

Hai anh bạn lúc nào cũng quấn lấy nhau vì sợ tiếp xúc với người lạ. (Ảnh: The DoDo)

MacMurchy cho biết, tổ chức đã tiến hành tiêm phòng, tẩy giun sán và khám tổng quát cho mẹ con Lady và đưa lũ nhỏ về ngôi nhà mới. Nhưng vì phương tiện không đủ chỗ nên phải tách chúng ra đi thành 2 chuyến. Thời điểm chia nhau ra, Peaches và Layla trông cực kỳ hoảng sợ, liên tục nhìn dáo dác xung quanh, ánh mắt tìm kiếm hình bóng mẹ và người chị em. Nhìn thấy biểu cảm hoang mang suốt chặng đường về nhà của các bé con khiến ai cũng nghẹn lòng, họ biết vì quá bất an nên chúng mới có biểu hiện như vậy.

Điều xúc động hơn, khoảnh khắc gia đình đoàn tụ sau ít phút chia cách làm nhiều người không kìm được nước mắt. Gặp lại ở trạm trú ẩn, Peaches và Layla liền nhào đến ôm chặt lấy nhau. Dường như hai anh bạn vừa “thở phào” và trút gánh nặng, ngỡ như bị chia cắt lại bất ngờ hội ngộ. Hình ảnh ấy chạm đến nhiều trái tim.

Biết được trạng thái của những anh bạn bốn chân, MacMurchy quyết định cho dàn boss ở cùng nhau để từ từ “chữa lành tâm hồn”. Ban đầu, việc giao tiếp với chúng cực kỳ khó, vì đàn cún không chịu hợp tác, chỉ im lặng và rúc vào nhau. Tuy nhiên, với sự tích cực và cố gắng của đội ngũ nhân viên, thật vui vì gia đình Lady dần bước ra khỏi vỏ bọc.

Sau khi được “chữa lành tâm hồn” mẹ bỉm Lady dần tự tin giao tiếp hơn. (Ảnh: The DoDo)

Dần dà, các boss cũng tự tin hơn, mẹ bỉm biết cách chủ động tiếp xúc và đùa giỡn với mọi người xung quanh. Duy chỉ có công cuộc “tái hòa nhập cộng đồng” của hai bé con còn chưa tiến triển nhiều. Nhưng, vị Giám đốc tổ chức không vội, anh thực hiện chiến lược đánh chậm thắng chậm, từ từ giúp Peaches, Layla cởi mở hơn đến khi lũ trẻ sẵn sàng.

Trong thời gian đó, nhân viên tích cực đăng tải thông tin để tìm ngôi nhà mới cho cún cưng. Vì dàn boss sống theo bầy đàn, nên tổ chức phải kiếm người tình nguyện chăm sóc cho cả ba. May mắn, cuối cùng cũng có gia đình chấp nhận và cam kết đồng hành cùng nhà mẹ bỉm Lady, họ sẽ đến “rước về dinh” sớm nhất có thể.

Sau khi bài đăng lan truyền trên các phương tiện truyền thông, nó tạo nên cơn sốt dư luận. Hình ảnh Peaches và Layla ôm chầm nhau làm ai cũng xúc động. Nhiều cư dân lên án cho hành vi “đem con bỏ giữa chợ” của chủ trước và gửi lời cảm ơn đến tổ chức nhân đạo cùng gia đình đã chấp nhận cưu mang 3 mảnh đời cơ nhỡ đáng thương. Có bình luận viết rằng: “Xung quanh chúng ta cũng còn nhiều người tốt và việc tốt. Thật biết ơn vì điều đó!”

Tags:
Hành trình 'ĐẦY XÚC ĐỘNG' của 2 vợ chồng vượt 800km tìm cún cưng bị lạc

Hành trình 'ĐẦY XÚC ĐỘNG' của 2 vợ chồng vượt 800km tìm cún cưng bị lạc

Với nhiều người, động vật nuôi trong nhà được yêu thương, chăm sóc như con. Chính vì vậy, khi chẳng may để lỡ lạc mất “bảo bối”, họ bất chấp bằng mọi giá phải tìm về bằng được. Bởi lúc này, cún cưng không chỉ đơn giản là vật nuôi mà đã là một thành viên quan trọng trong gia đình.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất