Bí mật về những ngôi nhà giả ở New York

Rải rác khắp thành phố New York là những công trình giống như ngôi nhà bình thường nhưng bên trong lại là một thế giới khác.

21:09 01/11/2023

Nếu đang đi dạo qua khu dân cư Brooklyn Heights du khách có thể vô tình bắt gặp ngôi nhà số 58 trên phố Joralemon, cách cầu tàu trên sông Đông chỉ vài dãy nhà. Nhìn bên ngoài công trình giống như những ngôi nhà ba tầng bình thường khác bên cạnh được xây bằng gạch đỏ. Nhưng đằng sau nó là "một khoảng trống rỗng, không có gì", theo một YouTuber có tên Cash Jordan.

Theo tìm hiểu của Jordan tòa nhà được xây vào năm 1847 với chức năng ban đầu là nhà ở. Vào những năm 1860, nhiều người đã sống tại đây. Mọi thứ thay đổi vào năm 1907 khi công ty vận tải Interborough Rapid (IRT), đơn vị quản lý hệ thống tàu điện ngầm đầu tiên ở thành phố, mua lại.

Ngôi nhà màu gạch đỏ nằm thứ 2 từ trái sang chính là tòa nhà thuộc quản lý của IRT, nằm tại địa chỉ số 58 phố Joralemon. Ảnh cắt từ video

Ngôi nhà màu gạch đỏ nằm thứ 2 từ trái sang chính là tòa nhà thuộc quản lý của IRT, nằm tại địa chỉ số 58 phố Joralemon. Ảnh cắt từ video

Khi bắt đầu xây dựng hệ thống xe lửa, IRT mua lại ngôi nhà số 58 phố Joralemon vì nó nằm ngay phía trên tuyến số 4 và 5. Họ phá bỏ phía sau căn nhà và xây thay thế một dầm thép.

Hiện tại, ngôi nhà trở thành một lối ra vào khu vực tàu điện ngầm bí mật, dùng khi khẩn cấp và là nơi thông gió. "Ngôi nhà đóng vai trò như một lối thoát hiểm khẩn cấp cho tàu điện ngầm. Nếu bạn đang ở trên chuyến tàu số 4 và 5, khi có tình huống phát sinh bạn có thể thấy mình sẽ được sơ tán qua nơi này", Jordan nói.

Nếu nhìn kỹ, ngôi nhà có một số điểm khác biệt so với những công trình bên cạnh. Các cửa sổ luôn đóng và cửa ra vào trông giống như "không dành cho người thường mở ra". Hiện tại, ngôi nhà thuộc sở hữu của Cơ quan Vận tải Thành phố New York (NYCTA) và du khách không thể tự ý đi vào bên trong. Tuy nhiên, du khách có thể đến khu vực mặt tiền bên ngoài và chụp ảnh lưu niệm với ngôi nhà giả này.

Giống ngôi nhà số 58 phố Joralemon, những địa điểm khác dùng để giấu các thiết bị thiết yếu duy trì hoạt động của thành phố trong khi bên ngoài được xây dựng như một nơi ở của các hộ dân. "Mục đích của một tòa nhà giả là để hòa nhập với cảnh quan xung quanh, khiến người dân không chú ý và không làm giảm giá trị của ngôi nhà", Jordan giải thích.

Jordan đứng trước ngôi nhà giả nằm trên đảo Rooosevelt. Ảnh cắt từ video

Jordan đứng trước ngôi nhà giả nằm trên đảo Rooosevelt. Ảnh cắt từ video

Tòa nhà tiếp theo trong danh sách khám phá của Jordan là Strecker Memorial Laboratory trên đảo Roosevelt, nơi được dùng làm phòng thí nghiệm trong những năm 1900. Hiện nơi này thuộc sở hữu của Cơ quan Giao thông Đô thị (MTA).

Nhìn bên ngoài, tòa nhà gạch xám với cửa sổ tròn, mái nâu và cửa ra vào màu xanh rất thân thiện và bắt mắt. Nhưng những gì diễn ra bên trong lại là một bí ẩn đối với hầu hết công chúng. Jordan tiết lộ trong tòa nhà này có một phòng khám nghiệm tử thi, cũng là nơi khiến nhiều người cảm thấy lạnh gáy khi đến gần. Trong 5 thập kỷ tiếp theo ngôi nhà bị bỏ hoang và được chính quyền địa phương tiếp quản vào năm 2000, trở thành một trạm biến áp phục vụ hệ thống tàu hỏa. Khi Jordan đến gần tòa nhà, anh nghe thấy những "âm thanh ồn ào điên cuồng" phát ra. Ngó qua cửa sổ, Jordan nhìn thấy những "lò nung kỳ lạ".

Nhưng không phải ngôi nhà giả nào mọi người cũng biết rõ chúng đang chứa gì bên trong. Công trình nằm ở địa chỉ số 33 phố Thomas ở khu Hạ Manhattan là một tòa nhà 29 tầng không có cửa sổ. Ban đầu, chúng được xây dựng làm trung tâm chuyển mạch điện thoại nhưng từ khi công ty điện thoại AT&T ngừng sử dụng nơi này vào cuối những năm 1990, không ai biết bên trong chứa gì. Do đó ngôi nhà trở thành chủ đề của nhiều lời đồn đoán và cả các thuyết âm mưu như được trưng dụng làm nơi thí nghiệm của chính phủ, nơi ở của người ngoài hành tinh. Có người tin rằng đây là nơi giám sát của Cơ quan An ninh Quốc gia (NSA).

Jordan đã ghi lại chuyến tham quan, khám phá những ngôi nhà giả nằm rải rác tại thành phố New York và đăng lên kênh YouTube cá nhân. Video của anh thu hút hơn nửa triệu lượt xem sau vài ngày đăng tải. Mọi người đều bày tỏ sự thích thú với phát hiện này và cho rằng sẽ ghé thăm những điểm đến này khi có dịp.

"Tôi chắc chắn sẽ đến chụp ảnh lưu niệm trước những ngôi nhà này khi ghé New York", Claudia, 32 tuổi, người Colombia nói.

Tags:
Vợ Mỹ thực hiện ước mơ cho chồng Việt đã mất

Vợ Mỹ thực hiện ước mơ cho chồng Việt đã mất

Suốt 5 năm qua, chị Kira và con trai nhiều lần sang Việt Nam tìm mua những chú chó "quốc khuyển" như mơ ước của anh chồng thời còn sống.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất