Bố bắt con trai chạy bộ trong mưa tới trường vì bắt nạt bạn bè trên xe buýt

Một ông bố đã phạt con trai mình bằng cách bắt cậu bé chạy bộ tới trường trong trời mưa sau khi biết cậu thường bắt nạt người khác trên xe buýt.

00:04 07/03/2018

Một ông bố đã phạt con trai mình bằng cách bắt cậu bé chạy bộ tới trường trong trời mưa sau khi biết cậu thường bắt nạt người khác trên xe buýt.

Bryan Thornhill đã quay lại một đoạn video từ bên trong xe ô tô của mình trong khi cậu con trai 10 tuổi chạy bộ bên ngoài dưới trời mưa gió.

Hình ảnh cậu bé bị phạt chạy bộ trong mưa tới trường do ông bố ngồi trong xe và ghi lại.

Ông bố bắt đầu đoạn video bằng câu nói: "Xin chào mọi người, hoan nghênh việc các bạn sẽ biết nghe lời bố của mình hơn trong năm 2018. Con trai tôi đã gây ra một số rắc rối trên xe buýt, đủ để nó bị phạt không được lên xe trong 3 ngày vì bắt nạt người khác. Tôi không thể bỏ qua việc này, cũng không thể cứ ngồi yên mà nhìn".

"Vì thế, bây giờ thằng bé phải chạy bộ tới trường. Trường học cách nhà khoảng 1 dặm (1,6 km) nên trong cả tuần này thằng bé sẽ tích lũy được kinh nghiệm chạy bộ", ông bố tiếp tục.

Mặc dù đang phạt con trai mình như Thornhill cũng cho thấy khiếu hài hước theo cách riêng.

"Tin tốt lành là thằng bé đang duy trì tốc độ khá tốt. Hôm qua, nó đã cư xử thô lỗ với Michelle nên dù sáng nay trời đang mưa thì nó vẫn phải chạy bộ đến trường. Tôi chỉ muốn cho mọi người thấy cảnh này để giải trí một chút thôi".

Rõ ràng hình phạt này đã mang lại hiệu quả khi Thornhill  khăng định cách cư xử của con trai mình đã tốt hơn và giáo viên của cậu cũng đã chấp nhận thái độ hành xử của cậu bé trong tuần này.

Ông bố đã dành hình phạt cho cậu con trai nhưng thực sự mang lại hiệu quả.

"Thằng bé không còn gây rối ở trường trong tuần này, hoàn toàn trái ngược với tuần trước đó. Điều này được gọi là nuôi dạy con cái".

"Chúng tôi sẽ đảm bảo rằng bằng cách này hay cách khác giáo viên của thằng bé sẽ hài lòng với những gì nó thể hiện ở trường, nó sẽ không còn làm phiền các bạn hay gây rối nữa".

Kết thúc đoạn video, người cha khẳng định: Đối với việc dạy dỗ con cái, đừng như một người bạn mà hãy là người cha, người mẹ. Đó là những gì mà trẻ em ngày nay cần.

 Lê Huyền

Nguồn: Daily Mail
Ông bố gốc Việt bị miệt thị về tiếng Anh đã tìm được việc

Ông bố gốc Việt bị miệt thị về tiếng Anh đã tìm được việc

Ông Minh Huynh, người từng bị miệt thị vì không biết tiếng Anh, được một công ty giao nhận hàng của Mỹ tuyển vào làm lái xe.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất