BOSTON: Mẹ mất việc, con giúp mẹ thực hiện ước mơ trọn đời

Anh Sian-Pierre Regis đang ở Paris thì mẹ để lại một tin nhắn mà có lẽ anh sẽ không bao giờ quên: “Mẹ mới bị đuổi việc, chỉ báo cho con biết vậy thôi. Gọi cho mẹ. Bye.”

21:30 14/05/2017

Theo báo USA Today, bà Rebecca Danigelis, 75 tuổi, mẹ của anh Regis, làm việc dọn dẹp trong khách sạn từ lâu thật lâu mà anh không thể nhớ bắt đầu từ bao giờ.

Sian-Pierre Regis (trái) và mẹ, bà Rebecca Danigelis. (Hình: Duty Free Film)

Anh Regis kể rằng mẹ anh một mình nuôi hai anh em từ bé, trên lầu cao của một khách sạn ở Boston, nơi bà làm việc.

Khi trưởng thành, bà rút tiền ở quỹ hưu bổng 401k của hãng để giúp anh Regis vào đại học. Từ đó anh theo đuổi giấc mơ của mình còn bà vẫn cặm cụi với công việc.

Thế rồi bà bị đuổi. Anh Regis quyết định nay là lúc phải giúp cho mẹ được thỏa với những ước mơ, và cả hai cùng thực hiện điều đó.

Ước mơ của bà Danigelis là danh sách do chính tay bà ghi xuống, gồm những điều mà bà mong muốn. Một số khá nực cười như lấy một lớp học nhảy hip-hop mà thầy dạy phải thuộc ban vũ Broadway musical Hamilton từng được giải thưởng, mở trương mục trên mạng Instagram, vắt sữa bò ở Vermont, làm một chuyến du hành bí mật.

Nhưng ngoài ra lại có những ước muốn đầy ý nghĩa như đi thăm một người chị ở bên Anh. Hồi đám tang bà không đi dự được vì không tìm được ai thế chỗ cho bà ở sở làm. Đứng trước mộ bà khóc và nói: “Ước gì em có thể qua được với chị sớm hơn.”

Trong lúc hai mẹ con chu du quanh thế giới, họ chia sẻ với nhau nhiều niềm vui.

Anh Regis nói: “Tinh thần của bà chưa bao giờ lại lên cao đến như vậy, bà tuy 75 nhưng chưa bao giờ tôi thấy bà trẻ hơn lúc này.”

Trong số những mục trong danh sách chưa thực hiện được có mục nhảy từ máy bay xuống gần đến đất mới bung dù, hay đi bộ ở nơi tổ chức chạy việt dã Boston Marathon.

Dù đi chơi nhưng bà Danigelis vẫn không ngừng kiếm việc làm ở khách sạn, tuy nhiên bà công nhận là khó kiếm được chủ nhân nào chịu nhận một công nhân lớn tuổi như bà.

Ngay từ đầu cuộc hành trình, anh Regis không quên quay phim chuyến đi, vừa để sau này chia sẻ cuộc đấu tranh của mẹ anh với thế giới, vừa để lại kỷ niệm nhớ đời của bà.

Họ dự trù đến hết năm 2017 mới hoàn tất hết các điều trong ước mơ của bà.

Anh Regis đang mở chiến dịch gây quỹ để trả cho chi phí cho việc sản xuất cuốn phim của mẹ anh, mang tên “Duty Free,” tạm dịch là không còn vướng bận với bổn phận. Xin đừng hiểu lầm là hàng miễn thuế ở các phi trường quốc tế.

Ngày của Mẹ 2017: Những lời chúc hay và ý nghĩa nhất

Ngày của Mẹ 2017: Những lời chúc hay và ý nghĩa nhất

Chủ nhật tuần này là ngày của mẹ, xin gợi ý cho các bạn những lời chúc hay, ý nghĩa để gửi tặng mẹ nhân Ngày của Mẹ năm nay (14/5) nhé.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất