Bức ảnh gây sốc nhất tuần qua và đang làm chấn động nước Mỹ
20:47 10/09/2016
Cảnh sát thành phố Đông Liverpool, bang Ohio, Mỹ cho biết họ đăng hình ảnh này trên Facebook là để cố tình gây sốc, như một lời cảnh tỉnh tới các con nghiện.
Hình ảnh gây sốc do cảnh sát Ohio đăng lên Facebook (Ảnh: Cảnh sát Ohio)
Hình ảnh này gây tranh luận gay gắt trên mạng xã hội rằng liệu cảnh sát Ohio có nên lợi dụng hình ảnh nạn nhân – một bé trai 4 tuổi – khi chia sẻ hình ảnh hai người lớn tuổi phê thuốc trong ô tô?
“Chúng tôi thấy cần phải cho mọi người thấy mặt khủng khiếp của sử dụng ma túy. Chúng tôi thấy chúng tôi nên lên tiếng bảo vệ trẻ em khỏi mớ hỗn độn rùng rợn này. Đứa trẻ không thể tự bày tỏ nhưng chúng ta hi vọng câu chuyện của bé có thể thuyết phục những kẻ nghiện ngập suy nghĩ lại khi dùng thuốc trước mặt trẻ nhỏ như vậy,” cảnh sát khu vực Đông Liverpool viết.
“Chúng tôi nhận thức rõ rằng một vài người sẽ cảm thấy bị xúc phạm bởi hình ảnh này và nếu vậy, chúng tôi thật lòng xin lỗi, nhưng đã đến lúc tất cả những kẻ nghiện ngập nhận ra họ phải đối mặt với điều gì.”
NBC cho biết cảnh sát được báo cáo về một chiếc Ford Explorer có dấu hiệu bất thường. Khi cảnh sát tiếp cận, người lái xe đã ăn nói mơ màng rất khó hiểu. Mãi sau cảnh sát mới rõ là ông ta đang chở một phụ nữ, người đang ngất xỉu, tới bệnh viện.
Sau khi ngăn người lái xe đang có ý định phóng đi, cảnh sát phát hiện một bé trai bốn tuổi đang ngồi ghế sau. Đội khẩn cấp đã lập tức có mặt và cho hai người lớn dùng thuốc “dã” heroin.
Nhiều cư dân mạng cho rằng đáng lẽ cảnh sát nên làm mờ mặt bé trai. Hiện bé đang được chăm sóc tại trung tâm Dịch vụ Columbiana cho trẻ nhỏ.
Kết quả một nghiên cứu mới phổ biến hôm Thứ Hai cho thấy luật California cho phép cấp bằng lái xe cho hàng trăm ngàn di dân lậu ở California có thể làm giảm các tai nạn “hit-and-run,” tức là đụng xe rồi lái đi luôn.
Kể từ khi Tổng thống Donald Trump chiến thắng trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng 2024, ngày càng nhiều người Mỹ bày tỏ sự chán nản và cân nhắc chuyển đến châu Âu.
Phát ngôn viên Nhà Trắng cùng hai nhân viên truyền thông khác có ngoại hình tương đồng với mái tóc vàng, họ phụ trách kết nối với báo giới và bảo vệ các chính sách của ông Trump.
Các đối tượng lừa đảo đã dựng lên các “công ty du học” để vẽ ra viễn cảnh hào nhoáng về học bổng quốc tế. Chiêu trò không mới, nhưng vẫn có hàng chục nạn nhân sập bẫy, mất hàng trăm triệu đồng mà không biết kêu ai.
'Mỗi tháng gửi về cho gia đình 100 triệu đồng, sau khi đã trừ thuế và chi phí sinh hoạt...', tôi phì cười trước lời quảng cáo du học nghề.
Nhiều người Việt ở Mỹ cho hay họ ủng hộ một số chính sách của ông Trump như nhập cư và kinh tế, nhưng không đồng tình với kế hoạch cắt giảm trợ cấp cho nghiên cứu.