Bức thư cảm động cố Tổng thống Hoa Kỳ dành tặng con gái

George H.W. Bush đã giấu đi sự mất mát đau lòng về cái chết của cô con gái nhỏ trong lòng trong hơn 65 năm.

21:00 06/12/2018

Pauline Robinson 'Robin' Bush mất năm 1953, khi cô mới ba tuổi, sau một trận chiến kéo dài sáu tháng với bệnh bạch cầu.

Năm năm sau cái chết bi thảm của Robin, cố Tổng thống đã viết một lá thư gửi cho mẹ về việc qua đời của con gái.

Vào thời điểm đó, con gái út của cố Tổng thống, Dorothy, vẫn chưa được sinh ra và ông có tất cả bốn người con trai.  

Trong bức thư gửi cho mẹ Dorothy W. Bush, được viết vào năm 1958, cựu Tổng thống Hoa Kỳ mô tả sự mất mát của Robin trong gia đình.

Ông ấy viết về việc bản thân “cần một cô con gái” để bù đắp, để thay thế những “chiếc quần jeans xanh và mũ bảo hiểm, vợt, và hàng nghìn thẻ bóng chày”.

“Chúng con cần con bé nhưng chúng con lại không có được con bé. Mặc dù vậy, tuy chúng con không thể chạm vào con bé, chúng con vẫn có thể cảm nhận được con bé.”

Bức thư đã tái xuất hiện sau cái chết của Tổng thống Mỹ lần thứ 41 vào thứ Sáu, ngày 30 tháng 11, ở tuổi 94.

Một ngày sau cái chết của ông, một bộ phim hoạt hình tình cảm cho thấy ông đang trên đường đoàn tụ với vợ và con gái của mình trên thiên đàng, được chia sẻ rộng rãi trên các trang mạng truyền thông xã hội.

Cũng được mô tả trong bộ phim là cảnh tượng ba người đoàn tụ, nắm lấy tay nhau và bước đi trên những đám mây. Bà Bush nói rằng: “Hai mẹ con đã chờ đợi ông.”

Robin sinh vào tháng 12 năm 1949 và qua đời vài tuần trước sinh nhật lần thứ tư vào ngày 11 tháng 10 năm 1953.

Cô được chôn cất tại College Station, Texas, trên cơ sở của Thư viện Tổng thống Bush tại Đại học Texas A&M, cũng là nơi mẹ cô nằm kể từ cái chết vào tháng Tư.

Cố Tổng thống George H.W. Bush sẽ được chôn cất bên cạnh vợ và con gái của mình vào hồi 4 giờ 15 phút chiều thứ Năm, mùng 6 tháng 12.

Dưới đây là bản tạm dịch bức thư của cố Tổng thống:

“Chúng con cần một luồng sống tươi mới bên cạnh những chàng trai mặc quần jean màu xanh và đội mũ bảo hiểm. Chúng con cần một mái tóc vàng mềm mại để bù đắp cho những mái đầu tóc ngắn.

Chúng con cần một ngôi nhà búp bê đứng vững để chống lại pháo đài, với vợt và hàng ngàn thẻ bóng chày ..

Chúng con cần một cô gái nhỏ bé để có thể được hôn lên đôi má sạch sẽ và thơm mềm không vương trứng, mứt. Chúng con cần một cô gái.

Chúng con đã từng có. Cô gái bé nhỏ ấy kiên cường, chiến đấu, khóc và chơi và làm theo cách của riêng mình, nhưng cũng có một chút nhẹ nhàng trong tính cách của con bé.

Con bé kiên nhẫn. Chỉ là những chiếc ôm của con bé còn hơi lúng túng một chút.

Chúng con cần con bé nhưng chúng con lại không có được con bé. Mặc dù vậy, tuy chúng con không thể chạm vào con bé, chúng con vẫn có thể cảm nhận được con bé.

Chúng con hy vọng con bé đừng ra đi quá vội mà sẽ ở lại nhà của chúng con trong một thời gian dài.”

Hải Vân – tinnuocmy.com

Tổng thống Trump chia buồn về sự ra đi của ông Bush (cha)

Tổng thống Trump chia buồn về sự ra đi của ông Bush (cha)

Tổng thống thứ 45 của Hoa Kỳ Donald Trump và đệ nhất phu nhân Melania hôm thứ Ba (4/12) đã đến thăm gia đình Bush để chia buồn về sự ra đi của Tổng thống thứ 41 George H.W. Bush.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất