California: Hung thủ giết 8 người ở Seal Beach bị chung thân, thay vì tử hình

Sau sáu năm tranh chấp về nhiều vấn đề pháp lý, Tòa Thượng Thẩm California ở Santa Ana hôm Thứ Sáu đưa ra bản án cho hung thủ vụ giết người ghê gớm nhất trong lịch sử của Orange County, theo đó, ông Scott Evans Dekraai chỉ án tù chung thân, không được xét tha sớm, thay vì tử hình, chỉ vì lỗi của công tố và cảnh sát điều tra, theo tin nhật báo The Orange County Register.

06:50 25/09/2017

Hôm 12 Tháng Mười, 2011, ông Dekraai bắn chết vợ cũ và bảy nạn nhân khác tại một tiệm làm tóc ở Seal Beach.

Chánh Án Thomas Goethals nói với ông Dekraai: “Cửa địa ngục mở tung ra, và ông là người đại diện cho những điều xấu xa trong cộng đồng.”

Sau đó, ông Goethals đưa ra bản án 232 năm tù cho hung thủ.

Việc xét xử vụ án này phải kéo dài vì có nhiều bằng chứng cho thấy công tố viên và cảnh sát lạm dụng tù nhân để lấy thông tin của nghi can. Việc này làm cho ông Goethals phải loại bỏ việc kết án tử hình hung thủ Dekraai.

“Hệ thống pháp lý của Orange County làm cho mọi người thất vọng. Tôi nghĩ rằng mọi người phải được đền bù thỏa đáng hơn,” vị chánh án nói với gia đình các nạn nhân.

Ông Goethals cũng lập lại những điều mình từng nói trong những phiên tòa trước đó rằng ông sẽ kết án tử hình, nếu các công tố viên và cảnh sát trưởng giải quyết vụ án này tốt hơn.

Vị chánh án nói: “Tôi nghĩ rằng khả năng bồi thẩm đoàn kết tội ông, và kêu gọi tôi đưa ra tử hình rất cao. Nếu là tôi, thì tôi cũng sẽ làm như vậy.”

Tuy nhiên, ông Goethals nói rằng mình đang “bảo vệ những luật pháp và tính trung thực của hệ thống pháp lý” bằng cách không kết án tử hình.

Ông cho biết rằng ông Dekraai sẽ ở trong một phòng giam chật hẹp bằng bê tông, trong một nhà tù an ninh tối đa, cho hết quãng đời còn lại của mình.

Nhưng gia đình của các nạn nhân vẫn không thể nào tha thứ cho ông Dekraai được.

Ông James Spisak-Finch, anh họ của nạn nhân Lucia Kondas, nói với ông Dekraai: “Tôi ước chi ông có người bạn tù cũng xấu xa như ông.”

Ông Spisak-Finch mặc một chiếc áo có in chân dung của bà Kondas, và đề nghị ông Dekraai nhìn thật kỹ khuôn mặt của bà.

“Tôi không biết là ông có nhìn thấy khuôn mặt này trước khi ông bắn bà, nên bây giờ nhìn thật kỹ đi,” ông nói.

Ông Spisak-Finch nói thêm: “Ông còn lấy đi nhiều sinh mạng khác ngoài tám người bị bắn.”

Người nhà của các nạn nhân vừa cầm nước mắt, vừa thay phiên chỉ trích ông Dekraai. Nhiều người kêu ông “im đi” khi ông muốn xin lỗi trước khi đến lượt mình phát biểu.

Ông Butch Fournier, em trai của bà Michelle Fournier, vợ cũ của ông Dekraai, nhìn chằm chằm vào mắt ông này và nói: “Cuối cùng thì tôi cũng nhìn được thẳng vào mắt ông, và muốn cho ông biết ông là thứ rác rưởi.”

“Nhìn chung quanh đi, ông Scott. Ông không có người thân nào hết,” ông Fournier nói thêm.

Bà Renee Hudson, chị của bà Michelle Fournier, nói: “Tôi ước rằng ông sẽ phải sợ hãi trong tù như em gái tôi sợ hãi trong lúc bị ông bắn. Tôi muốn những điều tệ hại nhất xảy ra với ông.”

Ông Gordon Gallego, lúc đó đang làm việc tại tiệm tóc vào hôm vụ án xảy ra, vừa trốn trong nhà vệ sinh vừa nghe bà Laura Webb Elody cầu xin ông Dekraai. Chỉ một lúc sau, ông nghe bà trút hơi thở cuối cùng.

“Đến giờ tôi vẫn còn nghe được những tiếng súng, và những tiếng la hét đó,” ông Gallego cho biết.

Ông nói thêm: “Tôi hy vọng hôm nay sẽ chấm dứt một chương trong quyển sách mà không ai muốn đọc.”

Ba người nhà khác của các nạn nhân cám ơn Luật Sư Scott Sanders bào chữa cho ông Dekraai, vì đã làm đúng công việc của mình.

Ông Sanders đã nêu lên nhiều sai phạm của các cơ quan công lực, và điều này thành trọng tâm tranh cãi về tính trung thực hệ thống pháp lý của Orange County.

Ông Paul Wilson, chồng của nạn nhân Christy Wilson, phát biểu: “Phải chi Chánh Biện Lý Orange County không gian lận trong các quá trình pháp lý.”

Ông Wilson hiện đang ủng hộ Giám Sát Viên Todd Spitzer tranh cử chức chánh biện lý để thay thế ông Tony Rackauckas.

Chánh Án Goethals cho phép ông Dekraai phát biểu vài lời.

Giọng điệu của ông Dekraai có vẻ ăn năn hối lỗi, nhưng ông nói rằng mình có thể giải quyết mọi chuyện với vợ cũ của mình một cách hòa bình.

Ông cho biết: “Tôi không tưởng tượng nổi những đau thương tôi gây ra.”

Văn Phòng Biện Lý và Sở Cảnh Sát Orange County cũng đưa ra thông cáo bày tỏ sự đồng cảm với gia đình của những nạn nhân.

Hồi 3 giờ 40 chiều Thứ Sáu, ông Dekraai được đưa lên xe đến một nhà tù của tiểu bang California.

Tags:
TT Trump: “Kim là một tên điên khùng không màng đến giết người và bỏ đói dân chúng”

TT Trump: “Kim là một tên điên khùng không màng đến giết người và bỏ đói dân chúng”

Chủ tịch Bắc Hàn Kim Jong Un đã tung ra một loạt lời phỉ báng nhắm vào TT Donald Trump, gọi ông Trump là ‘lão già ngờ nghệch bị tâm thần’ (mentally deranged dotard)

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất