Cận cảnh ngôi biệt thự triệu đô của ông Obama bán mãi không ai mua
Ngôi biệt thự triệu đô, đẹp long lanh mà ông Obama từng ở, rao bán suốt 2 năm nay mà vẫn không có ai mua.
13:30 25/11/2017
Ngôi biệt thự triệu đô, đẹp long lanh mà ông Obama từng ở tọa lạc tại một vùng quê yên bình thuộc Massachusetts, đông bắc nước Mỹ. Tuy đã giảm giá nhiều lần nhưng trong suốt 2 năm qua vẫn chưa có ai mua.
Mặc dù đã giảm khoảng 1/3 giá trị so với mức hơn 400 tỷ đồng (tính tiền VNĐ) lúc ban đầu rao bán, nhưng căn biệt thự vẫn chưa nhìn ngó.
Ngôi biệt thự xa hoa này nằm trong khuôn viên của một mảnh đất rộng tới 9 mẫu Anh (~36.421m2), mặt tiền rất thoáng và đẹp khi hướng ra biển Đại Tây Dương.
Trong đó khu nhà chính rộng khoảng 647m2 và có một lối đi riêng, một bến tàu và đường bờ biển riêng biệt.
Trong khuôn viên của ngôi biệt thự có một nhà phụ dành cho khách gồm có 2 phòng ngủ riêng biệt, đảm bảo không gian yên tĩnh và riêng tư cần thiết.
Do có mặt tiền hướng ra biển Đại Tây Dương nên từ khắp nơi trong biệt thự đều có thể nhìn thấy khung cảnh yên bình, tươi đẹp bên ngoài nhờ những khung cửa kính lớn kéo dài từ trần tới sàn.
Nơi trưng bày đẹp long lanh dành cho các bộ sưu tập tranh và đồ trang trí tại hành lang.
Không gian thư giãn tại phòng đọc sách vô cùng thông thoáng với những lớp cửa kính trong suốt bao bọc.
Phòng bếp hiện đại, tiện nghi đầy đủ và cực kỳ gọn gàng.
Không gian hiện đại, xa hoa và có khung cảnh hướng nhìn ra bên ngoài rất thú vị trong phòng ngủ chính.
Phòng tắm đầy đủ tiện nghi với bồn tắm đứng và bể tắm đẹp long lanh.
Không gian thư giãn, nghỉ ngơi và tắm nắng ở bên ngoài rất thú vị.
Nhiều người cứ hay soi và lên án việc các anh chị em Việt Kiều khi về Việt Nam nói chuyện hay pha tiếng Mỹ, thật sự họ không muốn vậy đâu, có lý do đấy!
Ông Biden nỗ lực thúc đẩy giải pháp hai nhà nước cho xung đột Israel - Hamas, song giới chuyên gia cho rằng ước vọng hòa bình này khác xa thực tế ở Trung Đông.
Trào lưu nghỉ việc để ở nhà làm vợ hoặc bạn gái nội trợ gần đây trên mạng xã hội cho thấy giới trẻ Mỹ đang lý tưởng hóa việc duy trì các vai trò giới truyền thống.
Mặc dù đã có những khuyến cáo từ phía các hãng hàng không, tuy nhiên, tình trạng khách đi máy bay lục lọi và trộm tài sản, tiền trong hành lý xách tay của khách đi máy bay vẫn đang diễn ra.
Trong giai đoạn cuối của triều đại nhà Minh, có một hoàng đế trị vì lâu nhất nhưng cũng mang tiếng xấu nhất vì bỏ bê triều chính, gián tiếp khiến triều đại suy yếu, cuối cùng toàn bộ cơ nghiệp bị người Nữ Chân ở phương bắc thôn tính.
Lần đầu nói chuyện với Dillon Andrew, Thoa vừa ly hôn chồng, mất con, đang gánh khoản nợ gần một tỷ đồng nên cô nghĩ "đời này không còn gì tốt đẹp" dành cho mình.