Cặp tình nhân bóp cổ con chết trong bệnh viện vì không muốn nuôi

Một cặp tình nhân ở thành phố Oxnard, vùng Nam California, vừa bị bắt hôm Thứ Sáu, 19 Tháng Bảy, do tình nghi bóp cổ chết đứa con trai vừa sinh ra tại bệnh viện, theo giới hữu trách.

07:00 22/07/2019

Theo bản tin của đài truyền hình địa phương KTLA 5, cảnh sát được gọi đến bệnh viện St. John Medical Center, ở đường 1600 N. Rose Ave. vào lúc khoảng 7 giờ 53 phút sáng.

David Villa (trái), 21 tuổi, và Andrea Torralba, 20 tuổi, bị bắt về tội bóp cổ giết chết đứa con mới sinh. (Hình: Oxnard Police Department)

Nhân viên bệnh viện báo rằng đứa bé sơ sinh trong tình trạng thương tích trầm trọng và “có các vết thương đáng nghi ngờ,” theo thông cáo của sở cảnh sát thành phố Oxnard.

Trong cuộc điều tra, các thám tử thấy rằng người mẹ của đứa bé, cô Andrea Torralba, 20 tuổi, và người bạn trai, David Villa, 21 tuổi, đã bóp cổ đứa bé cho đến khi bất tỉnh, theo sở cảnh sát Oxnard.

Các nhân viên bệnh viện thấy đứa bé mê man và tìm cách cứu chữa, nhưng đứa bé chết vì vết thương trầm trọng, theo giới hữu trách.

Torralba và Villa bị bắt về tội tấn công đứa bé khiến gây thiệt mạng, theo tin từ sở cảnh sát.

Hai người này khai với cảnh sát là họ không muốn nuôi đứa bé, theo lời Trung Sĩ Cảnh Sát Brandon Ordelheide, thuộc sở cảnh sát Oxnard.

Tiền thế chân để được tại ngoại hậu tra cho Villa được ấn định là $5 triệu. Trong khi đó, tiền thế chân ấn định cho Torralba là $1 triệu. Cảnh sát hiện vẫn đang tiếp tục cuộc điều tra.

Tags:
Cặp tình nhân Australia lượm ve chai để có tiền tổ chức đám cưới

Cặp tình nhân Australia lượm ve chai để có tiền tổ chức đám cưới

Sau nửa năm, cặp vợ chồng sắp cưới người Australia đã tiết kiệm được 6.000 đôla từ việc thu lượm vỏ chai.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất