Cát Tường kể về ’81 kiếp nạn’ trong chuyến du lịch đắt đỏ: ‘Đầu không xuôi, đuôi không lọt’

Những chia sẻ của Cát Tường về chuyến du lịch trên chiếc du thuyền xa hoa khiến cư dân mạng được phen vừa thương vừa buồn cười.

09:08 28/07/2023

Mới đây, Cát Tường đã có những chia sẻ vô cùng thú vị về chuyến phiêu lưu ký ở vùng Viễn Đông cùng nhóm bạn.

Cụ thể, Cát Tường có chuyến du lịch trên chiếc du thuyền “Spectrum Of The Sea” để vi vu qua 2 quốc gia Singapore và Malaysia. Trong chuyến đi này, cô đồng hành cùng hai người em thân thiết là Lê Nghĩa và Phạm Yến. Tuy nhiên, chuyến đi lần này không suông sẻ như nữ nghệ sĩ tưởng tượng, thay vào đó là hàng loạt “rắc rối” liên tiếp kéo đến khiến cô và hội bạn chỉ biết bất lực cười trừ.

hình ảnh

Cát Tường có chuyến du lịch trên siêu du thuyền đi qua nhiều quốc gia (ảnh FBNV)

Theo đó, “kiếp nạn” đầu tiên của Cát Tường chính là bị tịch thu mất chiếc bàn ủi tại cổng an ninh trước khi check-in vào chiếc siêu du thuyền. Tuy hơi bất ngờ, nhưng nữ nghệ sĩ nhanh chóng lấy lại trạng thái vui vẻ, háo hức cùng “đồng bọn” khám phá con tàu và thưởng thức những bữa ăn ngon tại đây.

hình ảnh

Cát Tường kể về “kiếp nạn” bị tịch thu bàn ủi (ảnh chụp màn hình Youtube)

Chỉ vài giờ sau đó, “kiếp nạn” thứ 2 xảy đến khi cậu em Lê Nghĩa bị đau bao tử. Tuy nhiên, hội Cát Tường lại choáng vang về chi phí khám bệnh tại đây là 200 đô/lần. Thế nhưng thật may mắn khi Cát Tường vô tình gặp được người hâm mộ mình tại Casino nên đã tặng nhóm cô thuốc miễn phí, giúp cả nhóm thở phào vì đỡ tốn mớ tiền.

Dù vậy, Cát Tường, Lê Nghĩa, Phạm Yến vẫn “dính” kiếp nạn thứ 3 khi tiêu sạch tiền tại Casino hôm đó. Do không có kinh nghiệm “đỏ đen” nên cả nhóm đã “nướng” toàn bộ số tiền dằn túi tại sòng bài.

hình ảnh

Nữ nghệ sĩ cùng hai người em thưởng thức những món ngon trên siêu du thuyền (ảnh chụp màn hình Youtube)

hình ảnh

Cát Tường tranh thủ thả nhiều kiểu dáng nóng bỏng (ảnh FBNV)

hình ảnh

Tuy gặp một vài rắc rối, cả nhóm Cát Tường vẫn vui vẻ tận hưởng chuyến đi (ảnh ngoisao)

Đến ngày thứ hai, chiếc du thuyền cập bến tại thành phố cảng nhỏ xinh ở Malaysia. Tại đây, nhóm Cát Tường bất ngờ lạc nhau. Dù đã cố gắng nhưng vẫn không liên lạc được vì mất sóng, nữ nghệ sĩ đành lang thang một mình và thưởng thức những đặc sản trứ danh của Malaysia. Sau đó, cả nhóm hội ngộ nhau trên tàu và cùng thưởng thức cocktail do robot pha chế, khép lại một ngày không được suông sẻ mấy.

hình ảnh

Cát Tường bị lạc nhóm nên đành đi riêng một mình (ảnh FBNV)

hình ảnh

Nữ nghệ sĩ tận hưởng những phút giây cực quý giá trên siêu du thuyền (ảnh FBNV)

hình ảnh

Cát Tường cùng hai người em tận hưởng món ăn tại nhà hàng đắt nhất trên siêu du thuyền (ảnh FBNV)

Ngày cuối cùng, sau khi rời khỏi tàu, nhóm Cát Tường tiếp tục gặp “nạn” khi Phạm Yến bị giữ lại để kiểm tra an ninh. May mắn là cô đã được “thả đi” sau hơn một tiếng tạm giữ, đã thế còn cười “tủm tỉm” khiến đồng bọn rất khó hiểu.

Sau đó, cả nhóm Cát Tường có chuyến dạo quanh khu Burgis của Singapore, khám phá những ngôi chùa linh thiêng để “xin xăm”, nhưng bất thành vì không ra được chiếc xăm nào. Trong chuyến shopping tại Singapore, cả nhóm tiếp tục gặp “kiếp nạn” mới khi phát hiện bị mua hớ giá mà không tìm hiểu kỹ. Rút kinh nghiệm đau thương, Cát Tường khuyên khán giả nếu có mua sắm, hãy dành thời gian dạo trước một vòng rồi hẳn ra quyết định, đừng vội vã xuống tiền.

hình ảnh

Nhóm Cát Tường tham quan những ngôi chùa nổi tiếng tại Singapore (ảnh FBNV)

hình ảnh

Cuối ngày, cả nhóm thưởng thức bữa tối tại một nhà hàng nổi tiếng ở Singapore (ảnh FBNV)

Hoàn thành chuyến đi với hơn 3/4 hành trình trên chiếc du thuyền “Spectrum Of The Sea” cùng “81 kiếp nạn”, song Cát Tường vẫn cảm thấy thoải mái và hạnh phúc với những trải nghiệm mà mình có được. Bản thân nữ nghệ sĩ luôn giữ vững quan điểm rằng, phụ nữ phải luôn biết chăm sóc và yêu thương chính mình thì mới có thể đủ năng lượng để chuẩn bị cho những kế hoạch lớn lao hơn.

Tags:
Gửi đến Việt kiều: Những người đang nằm mình trên 1 góc giường nào đó ở nước ngoài, 1 ai đó đang ngồi trên chuyến tàu muộn, 1 ai đó đang buồn vì thất nghiệp

Gửi đến Việt kiều: Những người đang nằm mình trên 1 góc giường nào đó ở nước ngoài, 1 ai đó đang ngồi trên chuyến tàu muộn, 1 ai đó đang buồn vì thất nghiệp

Đừng khóc, đừng buồn, hãy mạnh mẽ lên. Cuộc sống vất vả. Nhưng hãy cố gắng để mình của ngày hôm nay trở thành phiên bản tốt hơn của ngày hôm qua.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất