Cậu bé Mỹ gọi điện khẩn nhờ cảnh sát giải bài toán khó

Không biết nhờ ai, cậu bé gọi 911, đề nghị nữ nhân viên trực tổng đài của cảnh sát trợ giúp để hoàn thành bài tập về nhà.

03:00 31/01/2019

Ngày 14/1, Antonia Bundy, cán bộ trực tổng đài của sở cảnh sát Lafayette, bang Indiana, Mỹ nhận được cuộc gọi khẩn từ một bé trai đề nghị giúp đỡ làm bài tập toán về nhà. Không từ chối, cô hỏi thăm và được biết cậu có bài rất khó về phân số. Sau khi hoàn thành bài tập, cậu bé xin lỗi vì gọi điện thoại song đang rất cần được trợ giúp. 

Antonia Bundy, nữ nhân viên tổng đài cảnh sát. Ảnh: Facebook.

Antonia Bundy, nữ nhân viên tổng đài cảnh sát. Ảnh: Facebook.

Cảnh sát trưởng của Phòng cảnh sát Lafayette, không trách mắng nữ nhân viên, ngược lại khen ngợi cô "chăm chỉ", tận tâm với công việc. Nội dung cuộc trao đổi với giọng nói kiên nhẫn của Antonia Bundy đã được đăng lên trang mạng xã hội chính thức của cảnh sát.

Theo Nbcnews, sở cảnh sát Lafayette nhận hàng trăm cuộc gọi mỗi ngày, nhưng may mắn cậu bé gọi tới vào thời điểm tổng đài không quá bận rộn. Dường như cậu bé cũng không thể gọi cho ai khác vì điện thoại của cậu chỉ có thể quay số 911.

Antonia Bundy nói không khuyến khích các em nhỏ gọi 911 để được giúp làm bài tập nhưng cũng rất vui khi giúp được cậu bé.

Đây không phải lần đầu tiên trẻ em ở Mỹ quay số 911 nhờ giải bài tập. Tháng 9/2018, một cậu bé 10 tuổi ở thành phố Fort Collins, bang Colorado, Mỹ đã gọi cảnh sát vì không biết cách chia 71 cho 3052, theo ABC7.

Nguồn: VnExpress.net

Tags:
Cậu bé Mỹ 9 tuổi rút hết tiền tiết kiệm giúp người vô gia cư

Cậu bé Mỹ 9 tuổi rút hết tiền tiết kiệm giúp người vô gia cư

Sau khi được truyền cảm hứng từ Youtube, Nathan quyết định rút hết 150 USD trong tài khoản ngân hàng để chia sẻ cho người khác.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất