Câu chuyện về chú chó tưởng chừng như sắp chết nhưng đã hồi phục một cách ngoạn mục

Đây là câu chuyện về chú chó tưởng chừng như sắp chết nhưng đã hồi phục một cách ngoạn mục.

11:58 15/03/2023

Chú chó có tên Billy được phát hiện đang lang thang trên một bãi biển ở Hy Lạp. Toàn thân đầy ghẻ lở, Billy quá ốm yếu đến nỗi gần như không thể đi vững. Một người đi đường trông thấy liền chụp ảnh và đăng lên mạng xã hội. Hoàn cảnh đáng thương của chú đã khiến cho cô Valia Orfanidou - tình nguyện viên thuộc Hội chăm sóc động vật Ilioupolis ở Athens, quyết định đi tìm chú.

“Trông nó như thể bước ra từ phim kinh dị vậy.Tôi không biết mình đang nghĩ gì khi nói ‘mang nó về đây để tôi chăm sóc”, cô Orfanidou cho biết.


Bức ảnh này được chụp vào tháng 11/2014 khi Billy đang trong tình trạng rất nguy kịch. (Ảnh: Daily Mail)

Bức ảnh này được chụp khi Billy đang trong tình trạng rất nguy kịch. (Ảnh: Daily Mail)

Các đồng nghiệp của cô Orfanidou đã di chuyển quãng đường hơn 64km đến nơi người ta đã bắt gặp Billy để tìm cách đưa chú về lại Athens. Họ tìm thấy Billy trong tình trạng ghẻ lở đầy mình và ốm yếu đến nỗi nhiều chỗ xương lòi ra khỏi da.

Cô Orfanidou chia sẻ: “Khi tiếp nhận, nhìn thấy tình trạng như thế cộng với nỗi sợ hãi trên gương mặt nó, chúng tôi thậm chí không thể khóc nổi. Chúng tôi đã nghĩ rằng đưa nó về đây chỉ để cho nó một nơi yên nghỉ cuối cùng, các bác sĩ cũng khuyên chúng tôi nên để nó ra đi. Nhưng nó đã không buông xuôi”.


Cô Valia Orfanidou nhờ hai tình nguyện viên ở Athens đi tìm Billy và đưa chú về. (Ảnh: Daily Mail)

Cô Valia Orfanidou nhờ hai tình nguyện viên ở Athens đi tìm Billy và đưa chú về. (Ảnh: Daily Mail)


Họ cách li Billy khỏi những con thú khác, cho chú nằm trong nhà tắm. (Ảnh: Daily Mail)

Họ cách li Billy khỏi những con thú khác, cho chú nằm trong nhà tắm. (Ảnh: Daily Mail)

Cô Orfanidou tiếp lời: “Vài tuần lễ đầu tiên rất khó khăn đối với chúng tôi. Chắc là nó đã cảm thấy an toàn và yên bình trong căn phòng nhỏ đó nên đã ngủ li bì hàng giờ. Nó thức dậy để ăn mỗi ngày bốn lần rồi lại ngủ tiếp. Tôi cảm thấy nó như một món đồ quý giá bé bỏng mà tôi phải bảo vệ và chăm sóc, mỗi ngày đều đến kiểm tra vài lần.

Trong vòng 10 ngày, nó đã trở nên khỏe mạnh hơn và bắt đầu đi từng bước nhỏ ra ngoài hiên. Lần đầu tiên thấy nó vẫy đuôi, tim tôi như muốn tan chảy. Cứ mỗi tuần trôi qua, nó lại mạnh mẽ và khỏe khoắn hơn khiến cho ý nghĩ để nó ra đi lúc đầu dường như quá buồn cười”.


Dù Billy ốm nặng và rất sợ người, nhóm tình nguyện của cô Orfanidou vẫn quyết định sẽ chăm sóc chú. (Ảnh: Daily Mail)

Dù Billy ốm nặng và rất sợ người, nhóm tình nguyện của cô Orfanidou vẫn quyết định sẽ chăm sóc chú. (Ảnh: Daily Mail)

Người Billy đầy ghẻ lở và ốm lòi cả xương. (Ảnh: Daily Mail)

Người Billy đầy ghẻ lở và ốm lòi cả xương. (Ảnh: Daily Mail)

Cứ như thế, chỉ 2 tháng sau khi được cứu, Billy đã hoàn toàn bình phục đến nỗi người ta lại đùa rằng cô Orfanidou đã dùng một con chó khác thể thay thế. Sau khi chứng kiến câu chuyện của Billy, một người phụ nữ Hy Lạp sống ở Thụy Sĩ đã xin nhận chú về nuôi.

“Tạm biệt nó ở sân bay là một trong những điều khó khăn nhất tôi phải làm. Tôi đã khóc khi về đến nhà và đợi tin của nó. Cảm giác như kéo dài vô tận vậy. Tôi nhớ Billy vô cùng nhưng vẫn cảm thấy rất hạnh phúc khi nhìn thấy nó có được một mái ấm”, cô Orfanidou nghẹn ngào chia sẻ.


Cô Orfanidou cho biết, ban đầu họ định để cho chú chết đi, và chỉ vào nhà tắm để cho chú ăn. (Ảnh: Daily Mail)

Cô Orfanidou cho biết, ban đầu họ định để cho chú chết đi, và chỉ vào nhà tắm để cho chú ăn. (Ảnh: Daily Mail)


Tuy nhiên chỉ trong vòng 2 tháng, Billy đã bình phục hoàn toàn. (Ảnh: Daily Mail)

Tuy nhiên chỉ trong vòng 2 tháng, Billy đã bình phục hoàn toàn. (Ảnh: Daily Mail)


Chú rất quấn quýt bên ân nhân cứu mạng. (Ảnh: Daily Mail)

Chú rất quấn quýt bên ân nhân cứu mạng. (Ảnh: Daily Mail)


Hiện Billy đã được một người phụ nữ tên Anna ở Thụy Sĩ nhận nuôi. (Ảnh: Daily Mail)

Hiện Billy đã được một người phụ nữ tên Anna ở Thụy Sĩ nhận nuôi.

Tags:
Biểu cảm hoảng hốt của thú cưng khi đứng trước gương, CDM cười xéo quay hàm: “Má ơi, đứa nào xấu dữ vậy? “

Biểu cảm hoảng hốt của thú cưng khi đứng trước gương, CDM cười xéo quay hàm: “Má ơi, đứa nào xấu dữ vậy? “

Phản ứng bất ngờ, sửng sốt của thú cưng như mèo, chó, thỏ… khi đứng trước gương khiến gương mặt chúng mang biểu cảm hết sức ngộ nghĩnh, đáng yêu.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất