Cha mẹ bán nhà cho con đi du học tốn tiền tỉ: Thật xấu hổ khi con về nước bán hàng online

Nhìn con người ta, nghĩ tới con nhà mình mà tôi lại thấy chán mọi người ạ. Bao năm nuôi ăn học, dốc hết tài chính, tinh thần vào con những mong sau nó công thành danh toại cho bố mẹ được nở này nở mặt. Vậy mà cuối cùng con bé làm vợ chồng tôi thất vọng quá.

21:10 05/09/2023

Chúng tôi chỉ có mỗi cô con gái. Ngày trước sinh nó xong thấy kinh tế eo hẹp tôi đặt vòng tránh thai tính kế hoạch vài năm để lo kiếm tiền khi nào dư giả rồi mới sinh tiếp. Tới khi có kinh tế rồi, tháo vòng tôi lại chẳng thể sinh thêm. Vợ chồng đưa nhau đi khám xét nhiều nơi thì tôi bị vô sinh thứ phát, điều trị thuốc men các kiểu nhưng không được.

Vì chỉ có một cô con gái, nhà lại có điều kiện nên vợ chồng tôi chăm chút dành tất cả tình thương yêu cho nó. 3 năm cấp 3 con học trường quốc tế, mỗi tháng nguyên tiền học phí đã vài chục triệu chưa nói tới ăn uống, chi tiêu sinh hoạt phục vụ con bé.

Hết cấp 3, con thi đỗ đại học nhưng vì muốn cho tương lai của con rộng mở hơn, vợ chồng tôi quyết định đầu tư cho sang Pháp du học. Chắc mọi người đều biết, du học tự túc bên trời Tây tốn kém thế nào rồi. Tiền chu cấp cho con bé 5 năm trời chúng tôi không tính nổi chưa kể ngày nhớ đêm mong.

Ngóng chờ mãi cũng tới ngày con học xong về nước. Chồng tôi còn cậy cục nhờ người quen xin cho nó một công việc đáng mơ ước. Ban đầu tuy lương có thấp 1 chút nhưng tương lai vô cùng rộng mở. Quan trọng hơn nữa, nó là con gái, sự nghiệp vững vàng như thế sẽ danh giá hơn để mà dễ lựa được tấm chồng như ý, nhờ đó mà bố mẹ cũng mát mặt thơm lây.

Tiếc rằng vợ chồng tôi tính toán như vậy nhưng con lại có chịu yên thân yên phận theo sự sắp đặt của bố mẹ đâu. Nó về nước đi làm được 5 tháng, suốt ngày kêu môi trường làm việc gò bó, áp lực. Rồi chẳng hiểu được bạn bè rủ rê thế nào, con bé quay ra kinh doanh online. Nó nhập hàng mĩ phẩm từ nước ngoài về bán trên facebook, suốt ngày quảng cáo chào hàng, mời gọi. Lúc đầu thì nó làm partime, cách đây 3 tháng nằng nặc xin nghỉ việc để tập trung kinh doanh. Tôi khóc hết hơi van xin nó nghĩ lại mà con bé bảo:

“Con lớn rồi, cuộc đời con con sẽ tự quyết. Làm gì cũng được, miễn ra tiền. Thời đại nào rồi mà bố mẹ còn để ý người ngoài nhìn vào”.

Con bé bỏ việc, tôi ốm cả tháng vì chán. Bạn bè tôi biết chuyện thi thoảng lại có người vào hỏi thăm, nói con bé dại thế mà tôi muối hết cả mặt. Rõ ràng đầu tư tiền tỷ cho con đi du học, giờ nó về nước bán hàng online thì có phải là công cốc không hả mọi người.

Tags:
Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất