Chặng đường của gia đình dành 2 năm du lịch vòng quanh thế giới

Dailly Mail đã gặp gỡ gia đình anh Leander Nardin, người bán tất cả đồ đạc của gia đình để sống trong một chiếc xe du lịch và khám phá thế giới trong suốt 2 năm qua.

21:00 08/04/2019

Leander Nardin và vợ Maria đã từng sống ở Salzburg với con trai Lennox, giờ đã 7 tuổi.

Hai năm trước, cặp vợ chồng đã quyết định bán nhà và mua một chiếc xe tải quân sự cũ, một chiếc Mercedes Benz LA911B, và biến nó thành một ngôi nhà di động. Chiếc xe rộng 12 mét hiện tại có 2 phòng ngủ, 1 phòng khách, 1 nhà bếp và 1 nhà vệ sinh.

Kể từ khi gia đình bắt đầu hành trình vào năm 2017, họ đã đi qua 24 quốc gia, bắt đầu từ Áo.

Trên đường đi, họ đã đi qua các nước châu Âu như Slovenia, Croatia, Bosnia, Montenegro, Albania, Macedonia, Nga, Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ.

Gia đình sau đó mạo hiểm tới châu Á, đi vào Thổ Nhĩ Kỳ, Iran, Azerbaijan, Kazahkstan, Uzbekistan, Tajikistan, Kyrgyzstan, Mông Cổ, Hàn Quốc, Nhật Bản và Indonesia trước khi đến Úc.

Và giờ đây họ đang trên đường khám phá khắp nước Úc.

Leander, một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp, cho biết: “Đối với chúng tôi, chuyến đi khắp thế giới này không chỉ là một hành trình - đó là một cách sống.”

“Vợ tôi và tôi đã đi du lịch khắp thế giới cùng nhau trong hơn 10 năm qua. Chúng tôi luôn gần gũi với thiên nhiên, quan tâm đến văn hóa nước ngoài và luôn đắm chìm trong cuộc sống hàng ngày ở nước ngoài. Một cảm giác mà có lẽ chỉ du khách mới có thể hiểu.”

“Tuy nhiên, cảm giác này luôn trôi qua quá nhanh và trước khi chúng ta nhận ra điều đó, cuộc sống hàng ngày lại tiếp tục xảy ra. Bởi vậy, chúng tôi quyết định dành nhiều thời gian hơn để du lịch cũng như giúp cậu con trai của họ có cơ hội đến gần hơn với toàn thế giới.”

Anh Leander cho biết, gia đình anh đã mất rất nhiều thời gian cũng như chi phí để có thể hoàn thiện “ngôi nhà di động” của mình.

“Chi phí hoàn thiện chiếc xe đã làm hỏng kế hoạch ngân sách mà chúng tôi đã dự kiến trước đó”, anh nói.

Tuy nhiên, anh cũng chia sẻ rằng kiểu sống và du lịch này khá khó khăn, có rất nhiều rào cản về ngôn ngữ, sự cố xe cộ và quan trọng là trở ngại liên quan đến thị thực.

Cậu con trai Lennox giờ đã bảy tuổi. Cậu bé thực sự thích đi du lịch trong một chiếc xe tải, nhưng đôi khi cũng nhớ cảm thấy nhớ những đứa trẻ cùng khu nhà cũ.

Lenox cũng được dạy học ngay trong ngôi nhà di động mặc dù không theo bất kỳ chương trình dạy tiêu chuẩn nào.

Gia đình ghi lại hành trình của họ bằng cách đăng ảnh lên trang Instagram và Facebook cũng như trên blog của họ, được gọi là Akela. Gia đình Akela hiện vẫn đang tiêp tục tìm những địa điểm mới có thể đến.

“Chúng tôi muốn được trải nghiệm, khám phá và tự do làm chủ cuộc sống của chính mình”, anh Leander nói.

Hải Vân - tinnuocmy.com

Người Việt ngày càng bạo chi du lịch nước ngoài để mua hàng hiệu

Người Việt ngày càng bạo chi du lịch nước ngoài để mua hàng hiệu

Theo báo cáo vừa công bố của Nielsen, người Việt có xu hướng ngày càng “chi bạo” cho du lịch và mua sắm.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất