CHỊ ÚT CHỌN VIỆC LÀM

Tôi đi Mỹ vì hai đứa con của tôi nên tôi có rất nhiều ước mơ, hoài bão, rất nhiều việc cần phải làm, trách nhiệm của người làm cha mẹ, mong muốn, ước nguyện rồi cầu nguyện, cộng thêm bổn phận làm con cái trong gia đình . Những điều đó làm tôi có một áp lực không nhỏ khi lựa chọn nghề và việc làm cho bản thân tôi.

22:00 29/08/2021

Tôi cũng muốn được đi học thật nhiều TA để học tiếp lên College, rồi học cho mình một cái nghề để đi làm đỡ cực cái thân . Nhưng cơm, áo, gạo, tiền, bill nó dí tôi, làm sao tôi có toàn thời gian mà đi học, hơn nữa tuổi tôi trên tứ tuần không còn trẻ mà so đo với con cái tụi nó còn trẻ mới là cần đi học.

Đứng trước rất nhiều mối lo toan cho một cuộc sống mới trên xứ người, tôi phải quyết định và lựa chọn riêng con đường đi cho phù hợp nhất với hoàn cảnh gia đình tôi.

Tôi bỏ những ước mơ hoài bão riêng của bản thân qua một bên, tôi đẩy ước mơ của tôi sang hai con trai. Tôi dẹp bỏ hết những định kiến, những sĩ diện, những ngại ngùng về nghề nails và tôi đã chọn nghề này để làm cái phao cho gia đình tôi bơi giữa một cuộc sống mới .

Tôi vào nghề với một suy nghĩ duy nhất là mình đi làm đẹp cho mọi người để xây ước mơ đẹp cho hai con tôi. Nghề nails đã theo tôi sau khi đặt chân đến Mỹ hai tháng.

Tôi rất cảm ơn nghề Nails này, một cái nghề đem lại cho tôi một cái phao cứu sinh khi gia đình đến Mỹ, giúp tôi lo cho hai con thành hai chàng kĩ sư máy tính. Ngày con tôi ra trường cả nhà đi dự lễ tốt nghiệp chẳng hiểu sao tôi khóc một cách nức nở nước mắt tuôn ra không tài nào kềm lại được. Khi viết những này nước mắt tôi cũng chảy làm nhoè đi hai tròng kính lão.

P/s: Hãy chọn cho mình một cái nghề, một công việc nào thích hợp nhất cho hoàn cảnh gia đình của mình . Đừng bao giờ để người khác tác động làm mình giao động rồi quyết định sai. Khi bước chân vào nghề này tôi gặp không ít lời khuyên ngăn và cản trở từ nhiều phía.

Tags:
Người phụ nữ 47 tuổi qua đời sau ít ngày biết bị tiểu đường, BS cảnh báo 1 loại gia vị là thủ phạm

Người phụ nữ 47 tuổi qua đời sau ít ngày biết bị tiểu đường, BS cảnh báo 1 loại gia vị là thủ phạm

Nhiều người đang chủ quan khi nghĩ rằng bệnh tiểu đường chỉ có ở người già và đối tượng này mới gặp biến chứng nguy hiểm. Ngay cả mẹ chồng mình bị tiểu đường hơn 5 năm nhưng lúc nào cũng tự tin mình không sao, chỉ cần mỗi tháng đến bệnh viện đo đường huyết 1 lần thì lo gì chứ.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất