Chữ 'hiếu' ngăn tôi đưa cha mẹ già vào viện dưỡng lão

Tôi khủng hoảng vì cha mẹ già không cho thuê giúp việc, định kiến với viện dưỡng lão, trong khi bản thân còn ba con nhỏ, công việc bên ngoài.

08:04 14/08/2023

Gửi cha mẹ già vào viện dưỡng lão là một câu chuyện rất đau đầu với các gia đình Việt. Nỗi lo lớn nhất của chúng ta là bị xã hội đánh giá là con cái bất hiếu khi không chăm lo được cho cha mẹ. Nhiều cụ cao tuổi bị lẫn, được con cái gửi vào viện dưỡng lão để tiện chăm sóc y tế, nhưng cứ khi tỉnh lại trách con nhẫn tâm. Có cụ còn trái tính trái nết, giận dỗi khi thấy con thuê người giúp việc chăm cho cha mẹ già.

Nói thật, chi phí gửi cha mẹ vào viện dưỡng lão ở Việt Nam không hề rẻ, thậm chí vượt qua cả khả năng kinh tế của 80% gia đình Việt. Con cái hầu như vẫn đang trong độ tuổi lao động, còn phải đi làm kiếm tiền, chăm lo cho con cái của chúng (là cháu của các ông bà), thế nên phụng dưỡng cha mẹ già luôn là một bài toán cực kỳ khó.

Để con cái có thể thay phiên nhau chăm cha mẹ già, điều kiện là những người đó phải có công việc tự do, hoặc ở nhà nội trợ hoàn toàn. Chứ nếu là người đi làm thuê cho các công ty, thì việc cắt cử nhau chăm cha mẹ vô cùng nan giải, trừ khi phải nghỉ việc. Trong khi đó, nếu cha mẹ già ở trong viện dưỡng lão, việc chăm sóc sẽ do các nhân viên được đào tạo kỹ năng điều dưỡng, hoặc y tá, hộ lý họ có chuyên môn hỗ trợ kịp thời. Con cái nhờ đó có thể dành thời gian và sức lực để lo những việc khác.

Thử hỏi, liệu bạn có tiền để trả phí dịch vụ cao cho các viện dưỡng lão, để cha mẹ được chăm sóc 24/24, có trang thiết bị hỗ trợ y tế đầy đủ cho người bị bệnh tim mạch, tiểu đường, có người phục vụ tận giường... thì đó có phải là hành động bất hiếu không? Tiếc rằng nhiều người vẫn không chịu hiểu điều đó, vẫn cho rằng con cái có hiếu phải tự tay chăm sóc cha mẹ già.

Bản thân tôi cũng khủng hoảng rất nhiều xung quanh câu chuyện này. Ông bà nhà tôi trái tính, không cho thuê giúp việc chăm sóc. Ông thì vốn đã yếu rồi, nhưng bà vẫn bắt ông thức suốt đêm để xoa bóp cho mình, lỡ ngủ gật một cái là bà kêu khổ sở, đòi sống đòi chết. Trong khi đó, tôi còn gia đình nhỏ, còn ba đứa con non dại, không thể toàn tâm toàn ý cho việc chăm sóc người già.

Tôi nói vậy không phải than phiền đây là gánh nặng, ai mà chẳng muốn tự tay lo cho cha mẹ già những năm tháng cuối đời, nhưng hoàn cảnh bây giờ rất khó để cân đối. Việc cân bằng giữa công việc, gia đình nhỏ và phụng dưỡng bố mẹ hai bên đối với mỗi vợ chồng trẻ là một bài toán cực kỳ khó giải. Người có kinh tế vững thì không sao, nhưng có những gia đình kinh tế đã không ổn định, lại thêm đủ thứ khó khăn quấn thân như con ốm, vợ đau, hoặc tai nạn... bố mẹ cũng bệnh tật lại không có kinh tế. Nói chung, nghĩ đến thôi đã muốn "nổ" đầu.

Giá như lúc đó, người già có thể nghĩ thoáng hơn một chút, để con cái thuê người giúp việc, hay gửi cha mẹ vào các cơ sở dưỡng lão, thì cuộc sống đã dễ thở hơn rất nhiều rồi.

Tags:
Ước tính Quang Linh Vlogs kiếm chục tỷ/năm, giờ xây trường 700tr ở Hà Giang: 'Cùng tầng mây' với HH Thùy Tiên

Ước tính Quang Linh Vlogs kiếm chục tỷ/năm, giờ xây trường 700tr ở Hà Giang: "Cùng tầng mây" với HH Thùy Tiên

Quang Linh Vlogs công khai chi phí cho hoạt động từ thiện, xây dựng điểm trường ở Hà Giang. Ngoài ra, nhiều cư dân mạng còn tò mò về khối tài sản của nam YouTuber khi gần đây anh thường xuyên được “đẩy thuyền” với hoa hậu Thùy Tiên.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất