Chủ tiệm mỹ phẩm ở Little Saigon bị lường gạt bằng cashier check

Bà Trần Kim Vân, chủ tiệm mỹ phẩm Kim Vân Aesthetics trên đường Westminster, gần ngã tư với đường Euclid ở Garden Grove, là một nạn nhân mới của vụ lường gạt bằng cashier check.

03:00 28/01/2019

Kể với phóng viên nhật báo Người Việt, bà Vân cho biết sự việc xảy ra từ giữa Tháng Mười Hai.

“Tôi đăng quảng cáo trên báo Người Việt để quảng cáo đầu tư mỹ phẩm làm từ tế bào gốc (stem cell) để kêu gọi đồng hương đầu tư vì sẽ kiếm được lời. Sau đó, tôi còn đăng quảng cáo lên một số tờ báo tiếng Việt khác. Ông này gọi cho tôi và muốn đến để nói chuyện về việc đầu tư,” bà nói.

Bà cho biết ông đến và sau đó xem hết giấy tờ hợp đồng để bán các loại mỹ phẩm từ tế bào gốc của Kim Vân Asthestics. Theo bà, số lượng mặt hàng ông nên mua để có lời nhiều nhất là mua từ 1,000 chai trở lên và có thể lời gấp ba lần từ $80,000 lên đến $240,000.

“Ông nghe vậy nên rất thích và đồng ý trả $80,000 để mua 1,000 chai mỹ phẩm chống lão hóa. Nhưng sau đó ông đưa $100,000 vì đi mua giùm người anh của ông và muốn ăn tiền ‘cò,’” bà kể tiếp.

Bà Trần Kim Vân cầm hai cái check và ngồi cạnh ông Toàn Nguyễn. (Hình: Trần Kim Vân cung cấp)

Bà Vân nói tên trên tờ check ông ký cho bà là David Lương, anh của ông, còn ông tên là Toàn Nguyễn. Khi nghe ông Toàn đòi đưa $100,000, trong khi giá chỉ có $80,000, bà ngạc nhiên, nhưng cũng không suy nghĩ nhiều vì ông là người giới thiệu.

“Mình muốn bán $80,000 mà ông đưa $100,000 thì thôi kệ,” bà nói.

Bà kể lại các cuộc giao dịch giữa hai bên: “Mới đầu, ông muốn tôi ra ngân hàng với ông để lấy tiền mặt, nhưng tôi nói rằng tiền mặt mà $100,000 thì nhiều quá nên tôi sợ đó là tiền giả và kêu ông ký cashier check cho chắc ăn. Ngày hôm sau, ông trở lại đưa tôi hai cái check tổng cộng $50,000 và nói ông sẽ đưa thêm một cái check $50,000 nữa.”

Tuy nhiên, khi ông đem cái check $50,000 còn lại đến, ông nói bà Vân đưa ông trước $3,000 tiền mặt.

Bà cho biết khi nộp hai cái check trước vào ngân hàng, tài khoản của bà có thêm $10,000, nhưng chưa dùng được số tiền đó và ngân hàng đang xét duyệt số tiền còn lại. Tuy nhiên, bà không nhìn kỹ và tưởng mình đã có $10,000 rồi. Chính vì vậy, bà bằng lòng ký check cho ông Toàn.

Hai cái check tổng cộng $50,000. (Hình: Trần Kim Vân cung cấp)

“Tôi đề nghị đưa trước cho ông $1,000, nhưng ông đòi $3,000 cho bằng được và tôi ký cho ông cái check $2,000. Trước đó, tôi phải ký check cho ông ngay vì ông sắp về Việt Nam. Sau khi nhận check, ông đem ra ngân hàng nộp ngay và lấy được tiền của tôi,” bà kể.

Bà Vân cầm cái check $50,000 cuối cùng ra ngân hàng nộp và khoảng một tuần sau thì ngân hàng gửi thư cho bà, nói rằng số check của ông Toàn đưa là giả. Ngoài ra, bà cho hay ông còn lấy một bộ mỹ phẩm của bà để đem Việt Nam làm hàng mẫu, trị giá khoảng $1,300. Vì ông lấy hàng mẫu của bà, nên bà Vân thử sản phẩm của mình lên mặt ông Toàn và ông rất thích nên cho bà chụp hình mặt của ông lại.

Sau khi biết mình bị lường gạt, bà đi gặp bạn bè trong ngành làm đep và họ nói đây là một chuyện thường hay xảy ra. Bà Vân cho biết bà đã báo cảnh sát Garden Grove và họ đang điều tra sự việc này. Bà còn để hình ảnh của ông Toàn trên Facebook để đồng hương thấy được và giúp cảnh sát tìm ra ông.

Theo tin nhắn giữa hai bên, ông Toàn nói với bà Vân ông đang ở Việt Nam và sẽ về Mỹ vào Thứ Sáu, 18 Tháng Giêng. Ông còn nói nếu không về đúng hạn thì ông sẽ nhờ người em đến đưa cho bà lại $2,000. Bà còn nói với ông sẽ đăng hình ảnh của ông lên báo đài. Ông Toàn muốn bà xóa hết sau khi trả hết tiền lại cho bà và bà đồng ý.

Tin nhắn nói chuyện giữa bà Vân (Victoria trong tin nhắn) và ông Toàn. (Hình: Trần Kim Vân cung cấp)

Sau đó, ông Toàn cho biết đã về Mỹ vào đúng ngày 18 Tháng Giêng và hẹn bà Vân hôm sau ra ngân hàng để lấy tiền lại, nhưng không thấy ông đến. Bà liên lạc lại với ông và nhận được câu trả lời làm bà rất ngạc nhiên.

Ông Toàn nói bạn bè hay người quen không cho ông mượn tiền để trả cho bà Vân nên ông đang ở El Monte chờ cảnh sát đến bắt và sẵn sàng để các hình ảnh của ông lan truyền trên mạng.

Bà Vân khuyên đồng hương nếu có bị trường hợp tương tự với bà, xin liên lạc với bà và cảnh sát để giúp tìm ra ông Toàn Nguyễn nhanh hơn.

Tags:
Vườn cây quanh Little Saigon đủ cây, trái ‘lạ’ đón Tết

Vườn cây quanh Little Saigon đủ cây, trái ‘lạ’ đón Tết

Tết đến, rất đông chủ nhà có thú vui hơi tốn kém là mua cây ăn trái về trồng, do vậy mà các chủ vườn quanh Little Saigon làm việc luôn tay, luôn chân, luôn miệng mà vẫn không kịp bán.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất