Chưa từng đi nước ngoài, gái trẻ "tự hào" có lối sống Tây: Chỉ học thôi, không biết làm gì hết

Ngày xưa, đối với con gái mà nói, “nữ công gia chánh” rất quan trọng. Ngay từ bé họ đã được mẹ mình dạy làm từ những việc nhỏ nhất như nấu cơm, luộc rau, lau nhà, rửa chén…

12:00 24/08/2021

Thế nhưng khi xã hội ngày càng hiện đại thì các bạn nữ hình như ngày càng lười hơn. Nhiều bạn dù đã lớn tồng ngồng vẫn không thể nấu được nồi cơm, biết dọn phòng đang ở, suốt cuộc đời họ chỉ tâm vào học hành, kiếm tiền và vinh danh “lối sống phương Tây”.

Đây cũng là câu chuyện của cô gái tên H.D (sinh năm 1984) từng xuất hiện trên sóng truyền hình, trong một chương trình hẹn hò. Đến với sân khấu, cô cho biết mình đang là diễn viên tự do và kinh doanh bất động sản  mục tiêu trong năm là lập gia đình.

hình ảnh

Cô gái tự nhận xét về "nhược điểm" của mình (Ảnh: VietGiaiTri)

Khi được MC đề nghị dùng đặc quyền của bản thân đặt ra cho cả 3 quý bà ngồi phía dưới, H.D nhanh chóng nói: "Con xin hỏi 3 cô là 3 cô có thích ăn dâu tây không?" Cứ ngỡ cô nàng đang quan tâm tới sở thích của các "mẹ chồng tương lai" nên họ đều nhiệt tình chia sẻ: "Cô không thích ăn vì chua lắm", "Còn cô cũng thích ăn dâu tây lắm nhưng ngọt mới ăn, chua không ăn nha"…

Nhưng không, dâu tây ở đây không phải làm một loại quả mà là ám chỉ xu hướng Tây hoá, cô nàng đang muốn chứng tỏ mình là người sống theo hướng phương Tây. H.D chia sẻ: "D. là người sống theo Tây. Thứ nhất là D. không biết làm gì cả, từ nhỏ đến giờ Diễm chỉ có đi học thôi chứ ngoài ra về công việc nhà hay dọn dẹp nhà cửa D. không biết làm gì hết".

Dù nhận mình sống và bị ảnh hưởng bởi phương Tây nhưng thực tế cô nàng còn chưa đi nước ngoài bao giờ, họ tên hoàn toàn là người Việt. Cô có em gái sống ở phương Tây, gọi điện thoại nói chuyện thế là D. cũng tự "biến thành" người Tây luôn.

hình ảnh

Chàng trai được mai mối "đứng hình" trước cô nàng "dâu Tây" (Ảnh: VietGiaiTri)

Ngay khi có cơ hội gặp mặt nói chuyện trực tiếp với chàng trai được mai mối với mình, H.D đã thẳng thắn nhận xét vẻ ngoài của mẹ bạn nam khó tính. Còn cô là người con gái hiện đại, sống theo Tây nên sợ là không phù hợp làm nàng dâu như mong đợi.

Không đợi bạn nữ nói xong, chàng trai đã bật cười đáp trả: "Thật sự nói tới đây anh cũng cảm thấy anh với em không phù hợp, em là người sống theo Tây đúng không? Nhưng mà em vẫn quên em là một cô gái Việt Nam".

Sự kỳ lạ từ lối sống, cách suy nghĩ đến việc nói chuyện với người xung quanh của H.D cũng khiến 3 vị giám khảo "phát điên". Stylist Trịnh Tú Trung gay gắt nói: " Em cho anh biết cái Tây của em nó nằm ở đâu vậy? Em nói chuyện như em ở Tây mấy chục năm mới về vậy. Em của em sống ở bển xong nó gọi điện về kể cho em và em thấy em thành người Tây luôn? Vậy thì anh thành siêu nhân tại anh hay coi phim siêu nhân lắm".

Về phía ca sĩ Tim, anh tức giận chỉ trích sự ảo tưởng của H.D rằng: "Em còn nhớ họ tên mình không? Em đang ở Việt Nam sao không tự hào về một người con gái Việt Nam?" Cuối cùng không ngoài dự đoán, H.D không dành được giải thưởng "Quý cô hoàn hảo" như mong muốn.

hình ảnh

Giám khảo (áo hồng) tỏ thái độ không đồng tình (Ảnh: VietGiaiTri)

Khi câu chuyện của bạn H.D được lên sóng, nhiều cư dân mạng đã đùa vui rằng, phương Tây của bạn này là “Tây Ninh” hoặc “tây phương cực lạc” chứ phụ nữ phương Tây thật sự, họ vẫn biết làm việc nhà, vẫn giỏi nội trợ và kiếm ra tiền một cách xuất sắc.

Đồng ý là thời buổi hiện đại, phụ nữ nên được giải phóng cơ thể lẫn tâm hồn, họ không cần phải quẩn quanh chuyện bếp núc, đầu tóc rối bời vì con cái. Nhưng điều đó trái ngược hoàn toàn với một cô gái không biết làm gì, vô dụng và thiếu kỹ năng sống.

Nhiều cô gái trẻ, luôn mặc định mình sẽ giàu hoặc lấy chồng giàu. Việc nhà không biết, đã có người giúp việc, thức ăn không nấu thì đi mua, miễn có tiền là giải quyết hết. Nhưng các bạn ơi, ví như dịch bệnh này chẳng hạn, bao gái trẻ khốn đốn vì không nấu nổi một bữa cơm, chiên một miếng thịt, kho một miếng cá, nấu một bát canh...???

Đến việc chiên trứng là dễ nhất cũng để bị cháy xém thì kỹ năng sống âm vô cungnf? Trong khi hàng quán thì không mở và người giúp việc cũng chẳng dám đến làm. Rồi thì bạn sẽ bám víu vào đâu. Chưa kể nếu lập gia đình, chắc chồng con sẽ đói meo mốc và khổ đau theo cô vợ đoảng.

Tuy nhiên, trong câu chuyện của bạn H.D, dân mạng lên tiếng chê bai không phải vì bạn vụng, bạn không biết làm việc nhà mà bởi suy nghĩ kỳ lạ của bạn. Thay vì thẳng thắn thừa nhận em không giỏi nấu ăn nhưng em sẵn sàng học khi kết hôn, để cho người ta thấy thái độ cầu thị của mình...

hình ảnh

Ban giám khảo 'lắc đầu" trước cô gái "dâu Tây" (Ảnh: VietGiaiTri)

Nhưng  không, bạn lại bao biện bằng lối sống theo kiểu phương Tây, trong khi bạn còn chưa từng ra nước ngoài để kiểm chứng? Cuối cùng, với lối suy nghĩ thiển cận và vô lý, bạn bị giám khảo chương trình mắng, bị đối tượng mai mối từ chối hẹn hò và hứng cả rổ gạch đá từ cư dân mạng. Có lẽ bạn nên đi khám tâm lý một chút, chứ suốt ngày ngồi nghe em gái kể chuyện Tây, dễ bị hoang tưởng lắm.

Sau cùng, xin có một lời nhắc nhẹ đến các bạn trẻ, đừng bao giờ chạy theo lối sống nước ngoài khi mình là con gái Việt. Tây hay Tàu gì cũng vậy thôi, nấu ăn, làm việc nhà, lau dọn, không cần phải giỏi nhưng cần phải biết, ít nhất là tự phục vụ được mình, không làm phiền đến người khác.

Các bạn nam cũng vậy mà các bạn nữ cũng thế, đó đều là kỹ năng sống của cả 2 giới, đừng dồn hết lên đầu phụ nữ. Nên nhớ, không ai muốn kết hôn và sống cùng với những người lười, ích kỷ, đã thế còn lý sự lắm lời.

Nguồn: VietGiaiTri

Tags:
Vợ đảm ở Mỹ khoe vườn 450m2 ngập tràn hoa trái giống Việt, tiết lộ bí quyết 'vàng' để cây đạt năng suất, quả trĩu trịt quanh năm

Vợ đảm ở Mỹ khoe vườn 450m2 ngập tràn hoa trái giống Việt, tiết lộ bí quyết "vàng" để cây đạt năng suất, quả trĩu trịt quanh năm

Dù ở nước Mỹ xa xôi, chị Thanh Thảo vẫn có cơ hội thưởng thức hoa trái, rau củ... của quê nhà do chính tay mình trồng.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất