Clinton và Trump bắt tay nhau khá gượng gạo trong buổi tiệc
10:51 22/10/2016
Cả bà Clinton lẫn tỉ phú Trump có mặt trong dạ tiệc gây quỹ từ thiện của Al Smith Charity Dinner tối qua. Trước đây ông Smith là cựu Thống Đốc New York và là ứng cử viên Tổng Thống của Dân Chủ vào năm 1928 và có danh hiệu “chiến sĩ hạnh phúc”
Nhưng khi hai đối thủ chính của cuộc chạy đua vào Tòa bạch Ốc năm 2016 bắt tay nhau khá gượng gạo trong buổi tiệc, người ta thấy họ không thể là các “chiến binh hạnh phúc” được, dù mục tiêu của buổi tiệc là làm thư giản mọi người.
Cả hai phải kiềm chế sự tức giận, cay đắng và sự ghét bỏ nhau khi xuất hiện trước công chúng trong một không khí dạ tiệc “hạnh phúc”, nhất là từ khi tỉ phú Trump cứ hăm dọa đòi bỏ tù bà Clinton và bà Clinton thì tố cáo “ là mối đe dọa cho ”
Các quan sát viên so sánh bữa tiệc tương tự cách đây 4 năm về trước khi TT Obama và ứng cử viên Mitt Romney cũng có mặt và cả hai đều rất lễ độ và tôn kính lẫn nhau, dù trước đó cũng tấn công nhau kịch liệt khi tranh luận.
TT Obama và cựu TT George W. Bush có tài tự chế giễu nhằm làm giảm sự căng thẳng trong chính trị, nhưng tỉ phú Trump có vẻ không nhớ nổi chuyện này và những lời bông đùa không được vỗ tay của ông trong buổi tiệc vẫn còn “nặng lòng thù hận”
Đến lượt bà Cliton lên phát biểu trong buổi dạ tiệc mà “đàn ông bắt buộc phải thắt nơ trắng”, vẻ gượng gạo của bà cũng không thoát được sự quan sát của các phóng viên, nhất là khi bà muốn nói đùa về Nữ Thần Tự Do dưới ánh mắt của ông Trump.
Một phụ huynh tại điểm thi Trường THPT Nam Đàn 2 (Nghệ An) phản ánh giáo viên coi thi có lời nói thiếu tôn trọng học sinh trong kỳ thi lớp 10, gây ảnh hưởng tâm lý cho thí sinh.
Thái Mỹ Nhi, giáo sư Đại học Yale, mẹ của ba người con đều tốt nghiệp đại học Harvard cho biết, bí quyết của bà là "Nói nhiều, kiêng kị và trải nghiệm".
Chú rể Varun Navani và cô dâu Amanda Soll đã phải xin 28 giấy phép để phong tỏa toàn bộ Phố Wall trong thời gian họ tổ chức lễ cưới xa hoa kéo dài bốn ngày.