Cô dâu Việt 65 tuổi và chồng trẻ 24 tuổi ngoại quốc hot rần rần sau 3 năm: Bỏ ngoài tai dư luận

Chuyện tình của chị Hoa và anh Joni từng khiến cho báo chí và độc giả khá quan tâm. Bởi lẽ chênh lệch nhau đến 40 tuổi, nhưng cả hai đã vượt qua cả khoảng cách địa lý và tuổi tác để ở cạnh nhau.

08:12 05/08/2023

Năm 2020, câu chuyện về cặp vợ chồng mới cưới U70 Nguyễn Thị Hoa (Đồng Nai) và chồng trẻ người Pakistan liên tục nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng. Ban đầu, đó chỉ là một mối tình lãng mạn trên mạng, nhưng cả hai thừa nhận rằng họ thực sự yêu nhau. Nhưng càng ngày, mọi động thái mà cặp đôi này thực hiện trên mạng xã hội lại càng được quan tâm hơn bởi câu chuyện đằng sau đó.

Cô dâu 65 tuổi và chồng ngoại quốc 24 tuổi tại Đồng Nai sau 3 năm

Thời điểm cưới nhau chú rể mới 24 tuổi còn cô dâu đã 65 tuổi.

Sau khi Hoa và chồng tung loạt ảnh cưới được đầu tư cả nội dung lẫn hình ảnh, dân tình xuýt xoa chúc mừng hạnh phúc lứa đôi. Tuy nhiên, nhiều người vẫn cho rằng cả hai chỉ đang cố tình diễn để tự PR bản thân. Một thời gian sau, có nhiều tin đồn dấy lên rằng hai vợ chồng đã không còn mặn nồng. Thậm chí có cho biết người chồng ngoại quốc sau khi lớn tiếng với vợ đã đùng đùng xách vali rời đi mặc cho chị Hoa chạy theo xin lỗi.

Cô dâu 65 tuổi và chồng ngoại quốc 24 tuổi tại Đồng Nai sau 3 năm

Joni quá mệt mỏi với những lời bàn tán về cuộc hôn nhân của mình.

Thế nhưng, trái lại với những tin đồn thất thiệt, trên trang cá nhân, chị Hoa liên tục chia sẻ những hình ảnh hạnh phúc của mình và chồng, chị có vẻ rất hài lòng với cuộc sống đang có. Chị Hoa cũng cho biết cô không hề mang chuyện tình cảm của mình ra để tạo sandal mặc dù được nhiều người hứa hẹn làm cho điều này, điều kia.

Cô dâu 65 tuổi và chồng ngoại quốc 24 tuổi tại Đồng Nai sau 3 năm

Cả hai chọn lối sống khép kín để có một cuộc sống bình yên.

Chia sẻ trên trang cá nhân, cô dâu U70 cũng cho biết: “Chúng tôi đang rất hạnh phúc, chúng tôi không muốn thị phi nhưng nếu chúng tôi im lặng mọi người sẽ đã kích và chúng tôi không thể kìm chế được nữa. Tôi cũng đã nói ngay từ đầu, khi đã sống đến giờ phút này thì mình cứ hết mình, cũng không mong chồng mình sẽ chung thủy đến trọn đời nhưng đến đâu thì tôi hưởng đến đấy. Còn tính cách mỗi người không giống nhau, đừng có nhìn một vài hành động mà đã đánh giá cuộc hôn nhân nhân của người khác, sự thật như thế nào thì người trong cuộc là hiểu rõ nhất”.

Cô dâu 65 tuổi và chồng ngoại quốc 24 tuổi tại Đồng Nai sau 3 năm

Joni cho biết anh không muốn chia sẻ hình ảnh lên MXH.

Cô dâu 65 tuổi và chồng ngoại quốc 24 tuổi tại Đồng Nai sau 3 năm

Chị Hoa cũng cho biết thêm, chồng ngoại quốc của mình đã quá mệt mỏi với những câu chuyện tự biên tự diễn của xã hội. Đó cũng chính là lý do anh sống khép kín và không cho vợ đăng hình ảnh lên MXH, hay xuất hiện trong mỗi video mà chị Hoa quay.

Cô dâu 65 tuổi và chồng ngoại quốc 24 tuổi tại Đồng Nai sau 3 năm

Joni cho biết anh có thể đi làm để nuôi vợ mà không cần phải làm YouTube.

Chị Hoa nói: “Anh ấy nói chỉ cần chúng tôi hạnh phúc thì không cần phải khoe khoang. Mỗi lần tôi đăng một bức ảnh là mất hết cả niềm vui. Bây giờ anh ấy đã cấm tôi, tôi cảm thấy hạnh phúc hơn trước. Joni nói: “Tôi không cần tiền YouTube. Tôi không muốn nghe những lời chửi rủa, tôi có thể đi làm và kiếm tiền để nuôi em”.  

Cô dâu 65 tuổi và chồng ngoại quốc 24 tuổi tại Đồng Nai sau 3 năm

Đến thời điểm hiện tại cả hai đã đồng hành được 3 năm.

Dân tình để ý thấy Joni thường xuyên đăng tải ảnh đi du lịch một mình mỗi khi được hỏi về chị Hoa. Anh không trả lời rõ ràng. Nhiều người bật cười cho rằng sớm muộn gì khoảng cách tuổi kết hôn cũng sẽ “bùng nổ”. Có lẽ vì những bình luận tiêu cực, người đàn ông đã “buộc” phải khẳng định chủ quyền, ngay sau đó anh chia sẻ hình ảnh anh cùng vợ đang đón giao thừa tại Thái Lan.

Cô dâu 65 tuổi và chồng ngoại quốc 24 tuổi tại Đồng Nai sau 3 năm

Cả hai đang hài lòng với cuộc sống hiện tại.

Tags:
Bác 80 tuổi buồn bã: Có cả tỷ gửi tiết kiệm, tôi không thiếu thứ gì nhưng tôi muốn mình sớm ra đi.

Bác 80 tuổi buồn bã: Có cả tỷ gửi tiết kiệm, tôi không thiếu thứ gì nhưng tôi muốn mình sớm ra đi.

Hãy cùng nghe câu chuyện của bác Cao, năm nay bác đã 80 tuổi. Vừa tâm sự bác vừa khóc. Bác bảo cho dù có nhiều tiền đến đâu, nhưng khi về già mà không có ai quan tâm, bên cạnh thì sẽ là một thất bại lớn.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất