Cô gái nhận được hoa và thiệp từ người cha đã mất 5 năm trước

Bailey Sellers từ Maryville, Tennessee cho biết trong suốt 5 năm qua kể từ khi cha cô qua đời, cô vẫn nhận được hoa và thiệp sinh nhật từ ông.

01:45 28/11/2017

Bailey Sellers từ Maryville, Tennessee cho biết trong suốt 5 năm qua kể từ khi cha cô qua đời, cô vẫn nhận được hoa và thiệp sinh nhật từ ông.

Cha của Bailey qua đời do căn bệnh ung thư năm cô 16 tuổi. Trước khi chết, ông đã sắp xếp gửi hoa và thiệp sinh nhật cho con gái hàng năm cho đến khi cô tròn 21 tuổi. Trong tấm thiệp cuối cùng, người cha viết:

“Đây sẽ là lá thư cuối cùng ba gửi đến con cho tới khi chúng ta được đoàn tụ. Đừng vì ba mà khóc, con yêu. Con mãi mãi là viên ngọc quý giá nhất mà ba được ban tặng.”

Bailey đã đọc tấm thiệp rất nhiều lần. Niềm hạnh phúc của cô hoà lần với nỗi buồn bởi đó là món quà cuối cùng của cha cô.

“Tôi không thể ngờ điều này sẽ xảy ra. Vào ngày sinh nhật 17 tuổi, tôi được tặng hoa mà không biết người gửi là ai. Chỉ khi đọc tấm thiệp đi kèm viết: “Kể từ bây giờ cho đến sinh nhật thứ 21, con sẽ nhận được quà từ ba. Yêu con,” tôi mới biết đó là cha tôi.

Khi cha cô được chuẩn đoán ung thư tuyến tuy, thế giới của Bailey như sụp đổ.

“Tôi bỏ học ở trường, tự học ở nhà để chăm sóc ông, trong khi mẹ đi làm để nuôi cả nhà.”

Người cha mất một tháng trước ngày sinh nhật lần thứ 17 của Bailey. Một cửa hàng hoa đã giúp ông gửi hoa và thiệp vào đúng dịp sinh nhật của con gái. Năm nay, lá thư cuối cùng có phần dài hơn, nhắn nhủ rằng sẽ có ngày hai cha con được gặp lại.

“Khi mở tấm thiệp, tôi cảm thấy cha đang ở bên. Đó là một cảm giác buồn vui lẫn lộn.”

Ngọt ngào và ân cần là những từ Bailey dùng để tả cha mình. Tấm thiệp của cha cô còn chạm đến trái tim của bao người khác.

“Ông hẳn sẽ rất tự hào về việc làm của mình. Ông ấy khiến mọi người hạnh phúc, nhắc nhở họ hãy biết trân trọng, yêu thương cha mẹ mình.”

Bailey Sellers, 21 tuổi, đang là sinh viên ngành tâm lý học tại Đại học East Tennesse State. Cô mong ước được giúp đỡ những người đang phải chịu nỗi đau mất đi người mình yêu thương. Điều đó sẽ khiến cha cô ở trên thiên đàng mỉm cười hạnh phúc.

Nguồn: ABC7 News
Tags:
Như chưa hề có cuộc chia ly: Cuộc đoàn tụ xúc động của gia đình nuôi nhầm con suốt 39 năm

Như chưa hề có cuộc chia ly: Cuộc đoàn tụ xúc động của gia đình nuôi nhầm con suốt 39 năm

Sau 39 năm xa cách, một cặp vợ chồng người Mỹ cuối cùng cũng tìm thấy người con gái thực sự của mình.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất