Con thuyền xấu số của cô gái Mỹ xuất hiện ngoài khơi Úc sau 9 năm lênh đênh trên biển

Sau 9 năm lênh đênh trên biển, con thuyền xấu số của thủy thủ Mỹ xuất hiện ngoài khơi Úc trong tình trạng bị lật úp và bám đầy hàu.

11:00 14/01/2019

Thông tin cho hay, trước đó vào năm 2010, cô bé Abby Sunderland, 16 tuổi, nuôi mộng trở thành người trẻ tuổi nhất đi thuyền vòng quanh thế giới một mình.

Nhưng ước mơ ấy đã bị dang dở khi một cơn bão lớn đánh gẫy cột buồm chiếc thuyền của cô khi đang lênh đênh giữa Ấn Độ Dương.

Và 9 năm sau, vào đêm giao thừa 31/12, một máy bay từ Perth, Australia đã tình cờ phát hiện con thuyền Wild Eyes ngoài khơi phía nam Australia, gần đảo du lịch Kangaroo.

Con thuyền xấu số của cô gái Mỹ xuất hiện ngoài khơi Úc sau 9 năm lênh đênh trên biển - ảnh 1

Cô Sunderland trên chiếc thuyền Wild Eyes năm 16 tuổi và hình ảnh chiếc thuyền đã bị lật úp sau gần 9 năm lênh đênh trên biển. (Ảnh: FB Abby Sunderland/South Australia Police)

Con thuyền được phát hiện trong tình trạng bị lật úp và bám đầy hàu sau nhiều năm bị bỏ hoang giữa đại dương.

Theo BCC đưa tin, con thuyền sau đó đã được đưa đến đảo Reunion gần Madagascar.

Cô Sunderland, hiện 25 tuổi, đã lập gia đình và có 3 con nhỏ, cho biết, trái tim cô “đã lỡ một nhịp” khi phát hiện ra chiếc thuyền của mình ngoài khơi đảo Kangaroo, Nam Úc.

Khi nhìn thấy Wild Eyes trên bản tin làm cô rất xúc động. Chiếc thuyền mang lại nhiều kỷ niệm cả vui lẫn buồn, nhưng cô thấy thật tuyệt vời khi nhìn thấy nó sau một thời gian dài.

Con thuyền xấu số của cô gái Mỹ xuất hiện ngoài khơi Úc sau 9 năm lênh đênh trên biển - ảnh 2

Cô Abby Sunderland rất vui khi nhìn thấy chiếc thuyền sau 1 thời gian dài. (Ảnh: EPA)

Được biết, vào ngày 23/1/2010, cô đã khởi hành từ bang California, Hoa Kỳ nhưng buộc phải dừng lại ở bờ biển Cabo San Lucas, Mexico do trục trặc kỹ thuật và thời tiết xấu.

Và cuối cùng nỗ lực trở thành người trẻ nhất đi thuyền quanh thế giới của Sunderland đã không thành công sau khi gặp phải một cơn bão.

Cô gái Mỹ sau đó được một tàu cá của Pháp giải cứu vào ngày 12/6 trước khi được đưa đến đảo Reunion, một hòn đảo ngoài khơi bờ biển phía đông Madagascar của Pháp, nơi cô có thể bay về nhà.

Con thuyền xấu số của cô gái Mỹ xuất hiện ngoài khơi Úc sau 9 năm lênh đênh trên biển - ảnh 3

Abby Sunderland trên tàu Wild Eyes ở Cape Town, Nam Phi, vào tháng 5 năm 2010. (Ảnh: Getty Images)

Được biết, thử thách của cô đã được chuyển thành phim và cô cũng tiếp tục viết sách về trải nghiệm của mình. Cả hai đều được phát hành vào năm 2011.

Theo chia sẻ của Sunderland, chiếc thuyền khá bền và rất an toàn, vì vậy cô không ngạc nhiên khi biết nó vẫn lênh đênh trên biển suốt một thời gian dài.

Còn cha của Sunderland cũng rất vui khi lại được nhìn thấy chiếc thuyền Wild Eyes.

Con thuyền xấu số của cô gái Mỹ xuất hiện ngoài khơi Úc sau 9 năm lênh đênh trên biển - ảnh 4

Cô Sunderland lần đầu ra khơi từ bang California vào ngày 23 tháng 1 năm 2010, nhưng bị buộc phải dừng lại ở bờ biển ở Cabo San Lucas, Mexico. (Ảnh: AP)

Ông cho biết, thời gian cô Sunderland gặp nguy hiểm trên biển, lúc đó dường như cả thế giới đều đứng yên chờ đợi cô được giải cứu.

Năm đó, danh hiệu thủy thủ trẻ tuổi nhất đi thuyền quanh thế giới thuộc về cô Jessica Watson, 16 tuổi người Úc.

Còn năm 2012, danh hiệu này thuộc về một cô gái trẻ 16 tuổi, người Hà Lan tên Laura Dekker

Tags:
Một người gốc Việt ở Mỹ g.i.ế.t vợ bằng dây sạc điện thoại

Một người gốc Việt ở Mỹ g.i.ế.t vợ bằng dây sạc điện thoại

Một người đàn ông gốc Việt ở bang Minnesota (Mỹ) đang đối mặt với bản án 25,5 năm t.ù vì t.ộ.i g.i.ế.t vợ bằng dây sạc điện thoại.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất