Cuộc sống Mỹ: Ngủ với vợ cũng phải xin phép ?

Hôm nay tôi xin tiếp tục chia sẻ với quý cô bác anh chị một khía cạnh mới về cuộc sống Mỹ.

07:05 04/05/2023

Đó sẽ là câu chuyện và những lời thật lòng của tôi để giải đáp câu hỏi khá thú vị: Có phải ở Mỹ muốn lên giường với vợ cũng phải xin phép hay không?

Đầu tiên tôi xin mạn phép nhắc qua những câu chuyện khá thương tâm do mâu thuẫn gia đình. Có một anh Việt kiều đưa vợ qua Mỹ xong thì bị cả gia đình vợ bóc lột, thậm chí còn bị đuổi ra khỏi nhà phải ngủ trên xe hơi, chịu cảnh khổ cực vô gia cư. Rồi anh này sau đó do tức giận quá mà quay về nhà, dùng dao đâm cả nhà vợ. Hay như ở tiểu bang tôi, không biết do mâu thuẫn gia đình như nào mà có ông chồng siết cổ vợ tới chết. Rất nhiều vụ án thương tâm đã xảy ra với các chị em, không chết kiểu này thì cũng chết kiểu kia.

Thực ra ở Mỹ có một điều rất thú vị quý vị ạ, đó là khi qua bên này, cánh đàn ông chúng ta bị ‘mất giá’ trầm trọng. Nếu có mâu thuẫn gia đình hay chuyện gì trục trặc xảy ra thì người ra khỏi nhà đầu tiên thường là người đàn ông. Cuối cùng thì nhà mình để lại cho vợ con mình ở, nếu mà lỡ vợ mình có người mới thì ‘vợ mình người ta xài, con mình người ta sai’. Rồi chứng kiến cảnh đó các anh lại tức quá mà không có kiềm chế được hành động của bản thân, kết thúc cuộc đời bằng việc ngồi nhà tù sau khi đã sát hại chính người vợ của mình. Tôi mạn phép nói như này các anh cũng đừng có giận, tất cả cũng là do các anh đã lầm, không có tính toán kĩ trước mà thôi.

Hình ảnh minh họa

Sống ở Mỹ, đàn ông chúng ta luôn phải cố phấn đấu để có một chỗ đứng và đặc biệt luôn phải tính toán trước cho tương lai. Đó là tư duy 99% tôi đã học được từ người Mỹ, luôn phải có một phương án dự phòng cho bất cứ chuyện gì. Ở đất Mỹ này, nếu như không bao giờ tính toán trước phương án B thì cuộc sống sẽ cực lắm.

Quay lại vấn đề về việc anh em đàn ông bị ‘mất giá’ như thế nào ở đất Mỹ, tôi sẽ chia sẻ một câu chuyện rất thật thôi. Đơn giản như ngay trong chuyện vợ chồng ân ái bình thường, ngay cả khi người vợ không đồng ý mà mình cứ cố tình làm tới thì thậm chí người vợ có thể thưa kiện mình tội cưỡng hiếp. Chuyện tưởng như là đùa nhưng mà sự thật ở xứ Mỹ này.

Còn một câu chuyện mà có thể nói là cười ra nước mắt ở bên Mỹ. Ngay cả khi mình muốn cảm ơn ai đó, rồi giới thiệu thêm công việc cho người ta nhưng chưa có hỏi ý kiến vì muốn làm họ bất ngờ thì họ hoàn toàn có thể chửi bới, mắng mỏ ngược lại. Đây là câu chuyện thật của tôi khi mới qua bên này. Khi mới qua Mỹ, tôi có được một người dạy lái xe (đương nhiên có thu phí), do cảm thấy người này dạy tốt nên sau đó tôi có giới thiệu cho một vài người bạn khác. Tôi chỉ cho số người từng dạy lái xe và nói ai muốn học thì tự liên hệ. Nào ngờ đâu, người dạy lái xe đó gọi điện chửi bới tôi rằng sao không hỏi ý kiến người ta trước.

Tóm lại nếu sống ở Mỹ chuyện gì cũng cần sự đồng ý của 2 phía, ngay cả khi muốn cảm ơn người ta bằng một việc làm bất ngờ nào đó cũng phải hỏi xem người ta có đồng ý hay không. Từ những chuyện đó tôi muốn có một lời khuyên cho cô bác anh chị chuẩn bị qua Mỹ như này, đã sang đây thì nên ‘nhập gia tùy tục’. Chuyện gì cũng nên hỏi ý kiến người liên qua, dù mình có cảm ơn người ta thì cũng phải hỏi xem họ có chịu không đã. Hay đơn giản nhất là chuyện lên giường với vợ, cũng phải hỏi xem vợ có đồng ý không thì mới được. Văn hóa Mỹ là vậy, không có giống như văn hóa ở Việt Nam nên khi đã qua đây, làm gì cũng nên thận trọng và cân nhắc.

Nguồn: Youtube Duong Trung Hieu

Biên tập: Ngọc Ánh/Tinnuocmy.com

Tuổi 54 của NSND Thu Hà: Trẻ đẹp bất chấp thời gian, sống bình lặng kín đáo

Tuổi 54 của NSND Thu Hà: Trẻ đẹp bất chấp thời gian, sống bình lặng kín đáo

Ở tuổi U60, NSND Thu Hà có một cuộc sống bình lặng, niềm vui gói gọn trong chuyện gia đình, con cái.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất