Cụ bà Mỹ 87 tuổi đánh trả kẻ đột nhập

Cụ bà Marjorie Perkins đánh trả kẻ đột nhà mình ở bang Maine, rồi cho thiếu niên này ăn đồ trong bếp trước khi báo cảnh sát.

01:00 04/08/2023

Một đêm hồi tuần trước, cụ bà Marjorie Perkins ở Brunswick, bang Maine, Mỹ, choàng tỉnh lúc 2h sáng khi một thiếu niên đột nhập vào nhà, đứng cạnh giường và đe dọa sẽ tấn công bà.

Cụ bà 87 tuổi lập tức rời giường, xỏ giày và sẵn sàng tự vệ. "Tôi tự nghĩ nếu cậu ta ra tay, tôi sẽ đá", NY Post hôm nay dẫn lời kể của bà Perkins.

Kẻ đột nhập sau đó đẩy bà Perkins vào tường và bắt đầu đánh, nhưng bà đã phản kháng. Bà với lấy một chiếc ghế gần đó để che chắn và đập liên tục vào kẻ tấn công, đồng thời la hét cầu cứu.

"Cậu ta liên tục đấm và xô đẩy tôi", bà nói, cho hay mình bị một vết bầm tím trên trán.

Thiếu niên này sau đó dường như đói bụng, không giằng co với bà Perkins nữa mà bỏ vào bếp, bất chấp bà yêu cầu cậu ta lập tức rời khỏi nhà.

Cụ bà Marjorie Perkins, 87 tuổi, trả lời truyền thông địa phương. Ảnh: NY Post
Cụ bà Marjorie Perkins, 87 tuổi, trả lời truyền thông địa phương. Ảnh: NY Post

"Cậu ấy nói rằng đang rất đói vì đã không ăn gì trong một thời gian dài. Tôi nói rằng có hộp bơ lạc và bánh quy mật ong. Tôi cũng đưa thêm cho cậu ấy hai hộp sữa và hai quả quýt", bà Perkins kể.

Trong khi kẻ đột nhập ăn trong bếp, bà quay số 911 trên chiếc điện thoại bàn "nhanh nhất có thể". Thiếu niên rời đi trước khi cảnh sát có mặt, nhưng nhanh chóng bị bắt cách hiện trường vài dãy nhà khi bị chó nghiệp vụ đánh hơi.

Thiếu niên bị bắt với cáo buộc trộm cắp, đe dọa, hành hung và uống rượu khi chưa đủ tuổi. Bà Perkins cho hay thiếu niên mang theo một chai rượu khi đột nhập vào nhà bà.

Giáo viên tiểu học về hưu này nhận ra kẻ tấn công từng là cậu bé từng cắt cỏ cho nhà bà nhiều năm trước. "Cậu ấy từng làm việc rất tốt, có lẽ giờ khoảng 17 tuổi. Tôi hy vọng cậu ấy sẽ được giúp đỡ".

Hiện thiếu niên đang bị quản thúc tại trại giáo dưỡng Long Creek, South Portland, Mỹ.

Bất chấp trải nghiệm "kinh hoàng", bà Perkins tỏ ra vui vẻ vì đã "không khuất phục nỗi sợ hãi". "Đừng chỉ ngồi đó và khóc. Hãy sẵn sàng đánh trả", bà cười.

Tags:
Vì sao nhà ở của người Nhật phần tường rất thấp hoặc không có cổng nhưng ở Việt Nam thì cứ phải “kín cổng cao tường“ ?

Vì sao nhà ở của người Nhật phần tường rất thấp hoặc không có cổng nhưng ở Việt Nam thì cứ phải “kín cổng cao tường“ ?

Nhiều nơi trên đất nước Nhật vẫn còn tồn tại những ngôi nhà kiểu Nhật, tường thấp, cổng nhỏ đẹp mắt.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất