Cuộc sống mới của người ghép mặt đầu tiên trên thế giới

5 năm sau tai nạn kinh hoàng buộc phải phẫu thuật ghép mặt cùng hai bàn tay, Joe DiMeo (24 tuổi) đã có thể tự chăm sóc bản thân và tìm thấy tình yêu.

09:11 06/07/2023

Chàng trai trẻ đến từ New Jersey (Mỹ) từng bị bỏng cấp 3 tới 80%, cụt toàn bộ đầu ngón tay sau tai nạn giao thông hồi tháng 7/2018. Trong thời gian điều trị, Joe đã trải qua 20 ca phẫu thuật tái tạo ghép da và chỉnh hình.

Đến tháng 8/2020, anh tiếp tục thực hiện ca phẫu thuật có tính chất thử nghiệm trong y học kéo dài 23 tiếng đồng hồ, để ghép mặt và hai bàn tay từ một người đàn ông 48 tuổi hiến tặng, qua đời vì đột quỵ.

"Tôi không thấy kỳ lạ hay kinh sợ khi được cấy ghép khuôn mặt của người khác lên cơ thể. Tôi yêu bản thân hiện tại và sẵn sàng khoe chúng với bất kỳ ai", Joe nói.

Hình ảnh của Joe DiMeo trước khi xảy ra tai nạn hồi tháng 7/2018. Ảnh: Joe DiMeo
Hình ảnh của Joe DiMeo trước khi xảy ra tai nạn hồi tháng 7/2018. Ảnh: Joe DiMeo

Sau phẫu thuật, Joe kiên trì tập luyện để lấy lại cảm giác và cách vận động. "Anh ấy rất mạnh mẽ", tiến sĩ Eduardo Rodriguez, một trong những bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ hàng đầu của Đại học New York (Mỹ) nói.

Biết câu chuyện của Joe DiMeo qua báo chí, cô Jessica Koby (32 tuổi) cảm thấy được truyền cảm hứng về sự lạc quan, nghị lực sống và thử kết nối qua mạng xã hội. Chung suy nghĩ và sở thích nuôi thú cưng, cặp đôi bắt đầu trò chuyện nhiều hơn. Mối quan hệ bắt đầu tiến triển khi nữ y tá chuyển đến bang California để được gần bạn trai.

"Chính sự sự dịu dàng, nhân hậu, lòng dũng cảm cùng sự am hiểu về văn hóa của Joe đã thu hút tôi. Sau những gì đã trải qua, anh ấy vẫn rất tích cực, lạc quan và hài hước. Anh ấy luôn suy nghĩ thấu đáo mọi việc và biết rõ đâu là điều muốn có cũng như cách thức thực hiện", Jessica nói.

Joe và người bạn gái tên Jessica sau ca phẫu thuật ghép mặt cùng hai bàn tay. Ảnh: Joe DiMeo
Joe và người bạn gái tên Jessica sau ca phẫu thuật ghép mặt cùng hai bàn tay. Ảnh: Joe DiMeo

Sau 5 năm điều trị, chàng trai 27 tuổi đã có thể lái xe, tự nấu ăn, dọn dẹp, giặt giũ mà không cần ai giúp sức. Bên cạnh đó Joe đang viết một cuốn sách về cuộc đời mình, hy vọng có thể truyền cảm hứng để mọi người.

"Tôi không nghĩ câu chuyện của mình có thể truyền cảm hứng cho đến khi những người lạ nhắn tin và nói rằng chính tôi đã giúp họ vượt qua giai đoạn khó khăn. Nhưng dù thế nào hãy nhớ luôn có ánh sáng ở cuối đường hầm nên đừng bao giờ bỏ cuộc và để ngoại hình khiến bạn chùn bước. Hãy luôn nhìn vào những điều tốt đẹp", Joe nói.

Minh Phương (Theo Dailymail, NyPost)

Tags:
Những cú sốc của du học sinh ở Nhật: Vá xe đạp mất gần 1 triệu, hotboy cũng nhịn cắt tóc vì sợ tốn tiền!

Những cú sốc của du học sinh ở Nhật: Vá xe đạp mất gần 1 triệu, hotboy cũng nhịn cắt tóc vì sợ tốn tiền!

'Ôi du học Nhật à, sướng thế, nhất mày'. Thu chỉ biết cười trừ khi chúng bạn nghĩ rằng cuộc sống của một sinh viên Việt Nam tại Nhật Bản là thiên đường.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất