Đại gia từng kiếm hơn 1,4 tỷ trong 25 ngày, giờ cô đơn đi nhặt rác, không nhà cửa

Người ta vẫn nói, cuộc đời ai biết được chữ ngờ, lúc giàu đừng chủ quan mà phải đề phòng khi sa cơ lỡ vận. Bài học đó lại càng đúng đối với người đàn ông này!

15:13 10/08/2024

Đó là ông Chen ở Thượng Hải, T/rung Q/uốc. Trước kia, ông từng là một ông chủ nổi tiếng, ông kiếm được số tiền lên tới 400.000 Nhân dân tệ (tương đương hơn 1,4 tỷ đồng) trong vòng 25 ngày. Vậy nhưng đâu ai ngờ đến rằng hiện tại, ở tuổi ngoài 70, ông phải nhặt rác, ngủ ngoài đường phố vì không có nhà ở.

Tháng trước, người dân xung quanh bắt gặp một người đàn ông khom lưng bới thùng rác trong một công viên. Đó là ông Chen, vô gia cư, ông đang cố gắng kiếm sống bằng nghề nhặt rác và bán phế liệu.

Cuộc đời đã có lúc là một đại gia tiêu không hết tiền

Ông Chen sinh ra ở Thượng Hải. Ông kết hôn vào năm 25 tuổi. Nhờ sự giúp đỡ của cha mẹ nên ông có được một công việc ổn định. Sau 10 năm, mọi thứ đối với ông đều rất viên mãn.

Năm 1993, ông Chen bắt đầu kinh doanh riêng. Ông kiếm được lợi nhuận 400.000 Nhân dân tệ (hơn 1,4 tỷ đồng) trong 25 ngày. Đây là số tiền rất lớn vào thời điểm đó. Sau đó, ông lập công ty xây dựng, liên tiếp mua 2 căn nhà ở Thượng Hải. 

hình ảnh

Ông Chen và cuộc sống hiện tại không hề dễ dàng, ảnh: VNN

Đến năm 2002, cũng là lúc ông Chen đang ở đỉnh cao của sự nghiệp. Ông đã khiến hàng xóm sốc khi muốn bán 2 căn nhà ở Thượng Hải, để cùng gia đình di cư sang Mỹ sống, với hy vọng con trai nhận được một nền giáo dục chất lượng cao.

Lý do ông đưa ra quyết định này một phần xuất phát từ sự kỳ vọng của cha mẹ dành cho con cái, một phần là muốn noi theo “tấm gương” của gia tộc. Nhiều năm trước, ông nội của ông Chen đã di cư sang Mỹ. Sau đó, mọi người trong gia đình nội, ngoại cũng lần lượt sang Mỹ.

Ông Chen khi đó là người duy nhất trong gia đình do dự, không muốn rời xa quê hương. Nhưng cuối cùng, ông cũng không thể cưỡng lại sự thuyết phục của gia đình và tin vào nền giáo dục chất lượng cao của Mỹ.

Để sang Mỹ, ông Chen buộc phải huỷ hết các giấy tờ của mình, đồng nghĩa với việc từ bỏ mọi quyền lợi ở T/rung Q/uốc. Ông Chen không hề do dự. Vì tương lai của con cái, ông mang theo tất cả tiền bạc, cùng gia đình sang Mỹ. Để con trai vào được một trường đại học hàng đầu, ông đã đưa ra quyết định thay đổi cuộc đời mình.

Chớp mắt 11 năm đã qua, nhưng ông vẫn chưa thể hòa nhập được với cuộc sống ở Mỹ. Ông không có cảm giác thuộc về nơi này. Khi chứng kiến cảnh người già ở Mỹ sống một mình, ông lo sợ bản thân cũng sẽ như vậy.

Năm 2012, ông Chen, khi đó 58 tuổi, lặng lẽ trở về T/rung Q/uốc một mình mà không nói với bất kỳ người nào trong gia đình. Ông cố gắng tìm lại những thứ mà mình đã đánh mất suốt 10 năm.

Tuy nhiên, việc trở về không hề dễ dàng. Khi di cư sang Mỹ, ông đã huỷ hết các giấy tờ có liên quan. Vì không có hộ khẩu, nên ông không được hưởng các quyền lợi như một công dân T/rung Q/uốc hợp pháp.

Sau khi tiêu hết tiền, ông đành sống lang thang, ngủ ngoài lề đường. Ông kiếm sống bằng nghề nhặt rác, bán phế liệu. Ngày nào may mắn thì kiếm được 20 Nhân dân tệ (70 nghìn đồng), còn không thì chỉ đủ tiền ăn bánh bao hấp.

hình ảnh

Cuộc đời chẳng ai nói trước được điều gì nhưng mỗi chúng ta đừng bao giờ quên chừa cho mình một đường lui trong bất cứ quyết định nào, ảnh: SDS

Hiện tại tại phũ phàng

Năm nay, ông Chen đã ngoài 70 tuổi, răng rụng, dáng vẻ hốc hác, đôi mắt sâu hoắm. Tuy vậy, ông vẫn chưa từng nhờ gia đình bên Mỹ giúp đỡ.

Ông tiết lộ, vợ ông không chấp nhận sự kém cỏi của ông sau khi sang Mỹ, nên họ đã ly hôn từ lâu. Về con trai, ông chia sẻ: “Thằng bé học làm phim hoạt hình, đã lập gia đình và khởi nghiệp ở Mỹ. Cuộc sống của nó rất tốt, nhưng hiện tại nó không liên lạc với tôi. Tôi cũng không tìm nó”.

Không rõ 2 cha con đã xảy ra mâu thuẫn gì, nhưng hơn chục năm qua họ không liên lạc với nhau. Người con cũng chưa bao giờ can thiệp vào cuộc sống của cha mình và không cấp dưỡng bất cứ đồng nào.

Ông Chen cho biết, mong muốn lớn nhất của ông bây giờ là khôi phục lại hộ khẩu ở T/rung Q/uốc. Ông đã tìm kiếm sự giúp đỡ khắp nơi nhưng đều gặp trở ngại, thậm chí có nơi còn từ chối với lý do “cư trú bất hợp pháp”.

Có câu nói, tiền có thể giải quyết phần lớn vấn đề trong cuộc sống. Già đi, nếu có một khoản tiền dự trữ nhất định, chúng ta có thể đảm bảo cuộc sống ấm no, an nhàn và tự tại.

Khi ốm đau, không cần phải lo lắng về vấn đề tiền bạc. Cũng có thể sống cuộc đời theo ý muốn, muốn dành thời gian ở nơi khác hay đi du lịch, muốn học một kỹ năng mới, muốn nâng cao chất lượng cuộc sống, tất cả đều cần đến tiền.

Có tiền, còn có thể giảm bớt gánh nặng cho con cái, không để bản thân trở thành gánh nặng.

Tags:
Tại sao trẻ Mỹ lại tự tin hơn 'Ta'?

Tại sao trẻ Mỹ lại tự tin hơn 'Ta'?

Một thời gian dài sống tại Mỹ đã khiến tôi nghiệm ra lý do vì sao trẻ con Việt cứ mãi cúi đầu khi cô giáo hỏi bài.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất