Đi пɦờ xe lúc ᵭêm hôm, пցười ᵭàn ôпց toát мồ hôi khi пɦìn kỹ chẳпց thấy ai tɾoпց xe

Đɑпց vội nên khi nhìn thấy 1 chiếc xe chầm chậm tiến về phíɑ mình, пցười đàn ôпց vội nhảy vào пցồi мà khôпց nghĩ gì, nhưпց khi quɑy sɑng ghế lái thì chẳпց thấy ɑi.

20:00 07/04/2021

Câu chuyện thứ nhất: Đi nhờ xe lúc đêm hôm, người đàn ông bị dọa cho sợ chết khiếp

Vào một buổi tối trời mưa tầm tã, không hiểu vì lý do gì, có một người đàn ông đứng trên một con đường cao tốc một mình. Xung quanh càng lúc càng vắng vẻ, chẳng hề có bóng người qua lại, thế nên, người đàn ông cũng chẳng biết phải làm thế nào để có thể bắt xe trở về nhà. 

Nhiều tiếng đồng hồ trôi qua, người đàn ông nghĩ có lẽ anh ta phải qua đêm ở chốn đồng không mông quạnh này mất thôi. Nỗi sợ hãi cũng như màn đêm dày đặc kia bắt đầu xâm chiếm, anh ta hầu như chẳng nhìn thấy gì, mỗi lúc đều thấy tuyệt vọng hơn. 

Đi nhờ xe lúc đêm hôm, người đàn ông toát mồ hôi khi nhìn kỹ chẳng thấy ai trong xe - Ảnh 1.

Đang chán nản, người đàn ông vui mừng khôn xiết khi từ xa có 1 chiếc ô tô đi tới. (Ảnh minh họa)

Đang chán nản, bỗng dưng người đàn ông nhìn thấy một tia sáng từ đâu rọi tới. Một chiếc xe ô tô chầm chậm lăn bánh trong im lặng và dừng ngay trước mặt anh ta. Vui mừng tới mức không nói nên lời, người đàn ông vội mở cửa xe và nhảy vào trong mà không cần suy nghĩ lấy một giây. 

Sau khi yên vị, anh ta nhìn sang ghế lái thì chẳng thấy ai, quay ra đằng sau cũng không thấy có người. "Lẽ nào đây là...?" Anh ta không dám nghĩ tiếp, thân hình cứng đờ lại vì sợ, cổ họng như có ai bóp nghẹt, không dám nhúc nhích. 

Trong khi đó, chiếc xe vẫn tiếp tục lăn bánh chầm chậm. Đến một ngã rẽ, bỗng từ đâu có một bàn tay xuất hiện, chỉnh bánh lái của chiếc xe sang hướng rẽ một cách an toàn. Chứng kiến cảnh tượng này, người đàn ông toát mồ hôi vì sợ hãi và liều mình mở cửa xe nhảy phắt ra ngoài, chạy thục mạng tới quán cà phê gần nhất.  

Lúc chạy, anh ta cảm thấy như có ai đó đuổi theo sau lưng nên càng nhất quyết không quay đầu lại mà chạy nhanh nhất có thể. 

Một lát sau, khi anh ta bước vào quán cà phê, một số người khác đã chỉ vào anh ta và nói: "Kia chẳng phải là gã ngốc đã nhảy vào xe ô tô của chúng ta khi chúng ta đẩy nó lên dốc hay sao?".

Lời bàn: Có nhiều sự việc vốn dĩ rất đơn giản, nhưng vì bạn đã có sẵn thành kiến của mình nên đã nhìn nhận nó qua một lăng kính khác, khiến cho sự việc bị bóp méo đi hoàn toàn. 

Đi nhờ xe lúc đêm hôm, người đàn ông toát mồ hôi khi nhìn kỹ chẳng thấy ai trong xe - Ảnh 2.

Vậy mới nói, làm gì cũng cần suy xét thật kỹ, thật ra trên đời chẳng hề có chuyện ma quỷ dọa người, mọi thứ đều có lý do, vấn đề là bạn có đủ bình tĩnh và trí tuệ để nhìn ra chân tướng sự việc hay không thôi. 

Câu chuyện thứ hai: Chiếc áo khoác lông thú giữa dòng nước

Có 2 người đàn ông đang cùng nhau đi dạo cạnh một bờ sông. Đột nhiên, từ phía xa xa, một vật gì đó trôi tới. Một trong hai người đàn ông nói bâng quơ: "Hình như là một chiếc áo lông thú thì phải". 

Nghe thấy vậy, người đàn ông còn lại nhìn theo hướng tay người kia chỉ, rồi gật gù: "Đúng là một chiếc áo lông thú rồi, trị giá không ít. Kẻ ngốc nào mà lại vứt chiếc áo quý giá kia đi như thế chứ?"

Nói rồi, anh ta cởi bớt quần áo đưa cho người kia giữ, rồi nhảy xuống sông, định bụng sẽ vớt chiếc áo lông thú kia lên, bán đi lấy tiền tiêu.

Đi nhờ xe lúc đêm hôm, người đàn ông toát mồ hôi khi nhìn kỹ chẳng thấy ai trong xe - Ảnh 3.

Nghĩ rằng chiếc áo lông thú đắt tiền đang trôi trên mặt sông, người đàn ông quyết định nhảy xuống vớt lên. (Ảnh minh họa)

Tuy nhiên, khi anh ta đã bơi ra giữa dòng nước thì hình như có chuyện gì đó xảy ra. Ở trên bờ, người đàn ông thứ nhất thấy có vẻ như người đàn ông thứ hai đang vật lộn với cái "áo lông thú" kia. 

"Có chuyện gì vậy thế, người anh em? Mau mang chiếc áo vào bờ thôi", người đàn ông đứng trên bờ hét lên. 

"Áo lông thú cái quái gì? Đây là một con gấu. Tôi càng vùng vẫy thì móng vuốt của nó càng bám chặt vào tôi đây. Anh mau xuống cứu tôi với", người đàn ông dưới sông vội vàng hét lên. 

Lời bàn: Cuộc sống có nhiều thứ cám dỗ, mà vật chất là một trong số những cám dỗ khiến nhiều người sa bẫy nhất, cũng giống như người đàn ông trong câu chuyện nói trên. 

Đi nhờ xe lúc đêm hôm, người đàn ông toát mồ hôi khi nhìn kỹ chẳng thấy ai trong xe - Ảnh 4.

Nhìn từ trên bờ thì rõ là một chiếc áo lông thú đắt tiền, thế nào xuống nước lại hóa thành thú dữ. Thế nên phải thật tỉnh táo, thận trọng suy xét vấn đề, đừng để lòng tham làm mờ mắt mà tự đưa mình vào chỗ chết, lại khiến bản thân bị chê cười.   

Ngoài ra, câu chuyện còn ẩn chứa một tầng ý nghĩa khác. Rất nhiều người đồng hành với ta trong cuộc sống, nhưng không phải tất cả đều vô tư, thành thật, không phải mọi lời nói của họ đều có chủ ý tốt. 

Chính vì thế, làm người cần phải có chủ kiến, chớ bao giờ mù quáng tin theo những lời nói "thuận miệng" của người ta rồi rước họa vào thân, khi gặp rắc rối cũng chẳng biết trách ai.

Theo Moral Stories

Link nguồn: http://phapluatbandoc.giadinh.net.vn/di-nho-xe-luc-dem-hom-nguoi-dan-ong-toat-mo-hoi-khi-nhin-ky-chang-thay-ai-trong-xe-162200310090044852.htm

Tags:
Chính quyền Biden dỡ lệnh trừng phạt của chính quyền Trump

Chính quyền Biden dỡ lệnh trừng phạt của chính quyền Trump

Reuters cho hay, chính quyền Biden hôm thứ Sáu (2/4) đã dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với công tố viên Fatou Bensouda của Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC).

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất