Đình Công Tại Ba Nhà Máy Xe Hơi Lớn Nhất Nước Mỹ Sẽ Còn Kéo Dài

Cuộc đnh công tại ba nhà máy xe hơi lớn nhất nước Mỹ sẽ còn kéo dài và thậm chí sẽ còn diễn ra tại nhiều nhà máy xe hơi khác nếu như đàm phán giữa nghiệp đoàn và công ty vẫn tiếp tục bế tắc.

10:00 26/09/2023

Trong thông báo mới nhất của nghiệp đoàn công nhân xe hơi United Auto Workers (UAW), đình công tại các nhà máy lắp ráp xe hơi của Ford, General Motors và Stellantis sẽ còn kéo dài tới ngày 22 tháng 9, và thậm chí sẽ còn có thêm các cuộc đình công tại nhiều nhà máy khác ở Mỹ nếu như đàm phán không có tiến triển.

Bắt đầu từ 15 tháng 9, UAW đã phát động các cuộc đình công đồng thời tại 3 nhà máy thuộc sở hữu của nhà sản xuất ô tô lớn nhất nước Mỹ bao gồm General Motors, Ford và Stellantis. Các cuộc đình công quy mô có liên quan tới 12,700 công nhân và diễn ra tại một nhà máy do Ford điều hành ở Wayne (Michigan), một nhà máy do GM điều hành ở Wentzville (Missouri) và một nhà máy sản xuất thương hiệu xe Jeep của Stellantis ở Toledo (Ohio).

Tuy nhiên, dù đình công đã kéo dài tới ngày thứ 4 nhưng các cuộc đàm phán để đòi quyền lợi cho các công nhân vẫn đang lâm vào thế bế tắc. Chủ tịch UAW Shawn Fain cho biết công đoàn sẽ tiếp tục tổ chức các cuộc đình công tại nhiều nhà máy khác vào ngày 22 tháng 9.

Các cuộc đình công bắt nguồn từ mâu thuẫn giữa UAW và các giám đốc điều hành của Ford, GM và Stellantis trong bối cảnh công đoàn yêu cầu phía nhà máy cần phải mang lại lợi nhuận lớn hơn cũng như yêu cầu đảm bảo việc làm cho người lao động khi các nhà sản xuất xe hơi điện hoá.

UAW yêu cầu tăng 40% lương cho công nhân, trong khi các công ty chỉ đáp ứng mức tăng 20% không đi kèm các lợi ích mà công đoàn yêu cầu. Ngoài ra, các nhà sản xuất cũng không đồng ý với việc loại bỏ hệ thống trả lương theo cấp độ, yêu cầu những người mới được tuyển dụng phải làm việc trong 8 năm để có mức lương tương đương với những công nhân kỳ cựu.

Tags:
Bác 80 tuổi buồn bã: Có cả tỷ gửi tiết kiệm, tôi không thiếu thứ gì nhưng tôi muốn mình sớm ra đi.

Bác 80 tuổi buồn bã: Có cả tỷ gửi tiết kiệm, tôi không thiếu thứ gì nhưng tôi muốn mình sớm ra đi.

Hãy cùng nghe câu chuyện của bác Cao, năm nay bác đã 80 tuổi. Vừa tâm sự bác vừa khóc. Bác bảo cho dù có nhiều tiền đến đâu, nhưng khi về già mà không có ai quan tâm, bên cạnh thì sẽ là một thất bại lớn.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất