Đoàn tụ với mẹ sau 42 năm bị bắt cóc

Jimmy Lippert Thyden vừa khóc vừa ôm mẹ sau 42 năm bị nhân viên bệnh viện nói dối là đã chết và bị đưa đi làm con nuôi.

09:41 30/08/2023

"Con rất yêu mẹ", Thyden nói với bà María Angélica González bằng tiếng Tây Ban Nha khi hai mẹ vừa khóc vừa ôm nhau tại nhà riêng của bà ở Valdivia, Chile, ngày 17/8.

Hành trình tìm kiếm gia đình ruột thịt của Thyden bắt đầu hồi tháng 4 sau khi đọc tin tức về những người con nuôi gốc Chile đoàn tụ với thân nhân nhờ tổ chức phi lợi nhuận Nos Buscamos.

Tổ chức này phát hiện 42 năm trước, Thyden sinh non ở bệnh viện tại Santiago, thủ đô Chile và được đưa vào lồng ấp. Bà González được yêu cầu rời bệnh viện nhưng khi quay lại đón con, nhân viên bệnh viện nói với bà rằng con trai đã chết và thi thể đã được hỏa táng.

Thyden được một gia đình Mỹ nhận nuôi và lớn lên ở Virginia, Mỹ. Trong giấy tờ nhận nuôi có liệt kê mẹ đẻ là María Angélica González nhưng viết rằng bà đã qua đời.

"Giấy tờ ghi rằng tôi không còn thân nhân nào còn sống. Nhưng trong mấy tháng qua, tôi biết rằng mình vẫn còn mẹ và 4 anh chị em", Thyden nói. Anh hiện sống ở Ashburn, bang Virginia, làm luật sư sau 19 năm phục vụ trong lực lượng thủy quân lục chiến Mỹ.

Anh gọi trường hợp của mình là "nhận con nuôi giả". Nos Buscamos ước tính hàng chục nghìn trẻ sơ sinh đã bị đưa đi khỏi gia đình ở Chile trong những năm 1970 và 1980, dựa theo báo cáo của Cơ quan Cảnh sát Điều tra Chile về hộ chiếu của trẻ em đã rời đất nước và chưa từng quay lại. Hoạt động này có sự tham gia của một mạng lưới hộ sinh, bác sĩ, nhân viên xã hội, nữ tu, linh mục và thẩm phán, nhiều người trong số họ đã trở nên giàu có nhờ hành vi này.

"Câu chuyện thực sự là những đứa trẻ này bị bắt cóc khỏi những gia đình nghèo, những người phụ nữ nghèo không hề biết chuyện. Họ không biết cách tự vệ", Constanza del Río, nhà sáng lập kiêm giám đốc Nos Buscamos, nói.

 

Thyden đoàn tụ cùng mẹ tại nhà riêng của bà ở ở Valdivia, Chile, ngày 17/8. Ảnh: AP
Thyden đoàn tụ cùng mẹ tại nhà riêng của bà ở ở Valdivia, Chile, ngày 17/8. Ảnh: Nos Buscamos

Del Río cho hay trong 9 năm qua, Nos Buscamos đã thực hiện hơn 450 cuộc đoàn tụ. Một số tổ chức phi lợi nhuận khác thực hiện công việc tương tự như Hijos y Madres del Silencio ở Chile và Connecting Roots ở Mỹ.

Nos Buscamos đã hợp tác hai năm với MyHeritage, nền tảng phả hệ cung cấp bộ dụng cụ xét nghiệm ADN tại nhà miễn phí cho những người Chile được nhận làm con nuôi và những người bị nghi ngờ là nạn nhân buôn bán trẻ em ở Chile.

Xét nghiệm ADN của Thyden cho thấy anh 100% là người Chile và có kết quả giống với một người họ hàng cũng sử dụng MyHeritage. Thông qua người họ hàng, Thyden đã kết nối được với mẹ đẻ González, gửi cho bà ảnh bố mẹ nuôi người Mỹ, thời anh tham gia thủy quân lục chiến Mỹ, ảnh đám cưới, con gái và nhiều khoảnh khắc đáng nhớ trong đời.

"Tôi cố gắng gửi cho mẹ xem những gì bà đã bị tước đi trong 42 năm, nói đúng hơn là chúng tôi bị tước đi", Thyden cho biết.

Cuối cùng, anh đưa vợ, Johannah và hai con gái Ebba Joy, 8 tuổi cùng Betty Grace, 5 tuổi, tới Chile gặp lại gia đình. Bước vào nhà mẹ, Thyden được chào đón bởi 42 quả bóng bay sặc sỡ, mỗi quả tượng trưng cho một năm bị chia cắt của anh và gia đình.

"Con trai, con không biết được mẹ đã khóc nhiều thế nào vì con. Bao nhiêu đêm mẹ đã thức trắng, cầu Chúa phù hộ cho mẹ sống đủ lâu để tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra với con", bà nói.

González mô tả việc gặp Thyden là "một phép màu từ Chúa". "Khi biết tin con còn sống, tôi vỡ òa cảm xúc, không tin nổi vào tai mình".

"Tôi có cảm xúc lẫn lộn khi gặp lại gia đình, tôi rất hạnh phúc nhưng cũng đau lòng khi nghĩ đến những gì mẹ tôi đã trải qua. Tại sao lại có những người khiến bà chịu đựng tổn thương lớn như vậy", Thyden nói.

Anh cho hay cha mẹ nuôi ủng hộ con trai đoàn tụ với thân nhân thất lạc. Họ cũng là "nạn nhân" của mạng lưới cho nhận con nuôi trái phép. "Bố mẹ tôi muốn một gia đình nhưng không phải theo cách này", Thyden nói. "Không phải dựa trên sự cướp bóc từ người khác".

Tags:
Bỏ việc lương triệu USD để đi tìm hạnh phúc

Bỏ việc lương triệu USD để đi tìm hạnh phúc

Ở tuổi 44, Khemaridh Hy đã gây sốc cho cả gia đình, bạn bè và đồng nghiệp khi quyết định nghỉ việc, rời bỏ chức giám đốc điều hành và mức lương 2,3 triệu USD mỗi năm.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất