Du học sinh Việt sang Hàn Quốc làm nghề “lạ“ kiếm gần 2 triệu/ngày, vất vả đến mức ngất xỉu nhưng “cái được“ không thể đong đếm bằng tiền

Tài khoản TikTok @khanh_ssi của anh chàng du học sinh người Việt ở Hàn Quốc đã đăng tải một video thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng khi nói về việc du học sinh đi làm nông dân ở Hàn Quốc.

21:54 07/10/2023

Nhiều du học sinh sang nước ngoài sinh sống, ngoài câu hỏi sẽ ở đâu thì câu hỏi quan trọng không kém là "Làm gì để kiếm ra tiền trang trải học phí, sinh hoạt?". Đó có lẽ là nỗi trăn trở và lo lắng của hầu hết mọi người khi đặt chân ra nước ngoài, cho dù là đi du học theo diện học bổng, du học tự trả phí hay đi lao động kiếm tiền.

Đến Hàn Quốc cũng vậy, các bạn du học sinh thường mong muốn có một công việc ổn định với 2 lý do chính là va vấp, trải nghiệm và có để trả phí sinh hoạt hoặc học phí. Và đa số các bạn đều là những người chưa có bằng cấp, kinh nghiệm vậy thì làm gì để kiếm sống?

Có người thì đi làm phục vụ quán ăn, dọn dẹp nhà thuê hay đủ thứ nghành nghề khác, nhưng hiếm ai nghĩ đến chuyện đi làm... nông dân.

Thế mà có đấy, đây không thuộc diện "nghề hot" trong cộng đồng du học sinh nhưng nó là lựa chọn của một số bạn thích trải nghiệm, chưa tìm được việc làm ổn định, cần tiền. Công việc cũng chẳng cần bằng cấp, nhận tiền công vào cuối ngày luôn nhưng có phần vất vả, đòi hỏi sức khỏe tốt.

Mới đây, tài khoản TikTok @khanh_ssi của anh chàng du học sinh người Việt ở Hàn Quốc đã đăng tải một video thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng khi nói về việc du học sinh đi làm nông dân ở Hàn Quốc.

Khánh cho biết bản thân anh từng làm công việc này khi mới sang Hàn. Anh nói: "Công việc này thì không yêu cầu bằng cấp, trình độ hay ngoại hình. Chỉ cần chịu được vất vả, chịu được lời người chủ gắt gỏng và chịu được bụi bẩn là làm được. Vì vậy đây là lựa chọn của rất nhiều bạn du học sinh mới sang xứ sở kim chi, chưa có việc làm. Khi tham gia công việc, bạn sẽ có sẽ đưa đón, được ăn trưa, ngủ trưa giữa đồng.

Công việc làm nông ở Hàn Quốc được chia làm nhiều công đoạn khác nhau như: nhổ tỏi, nhổ củ hành, hái dâu, nhổ cỏ... Khánh đã từng làm công việc này cách đây mấy năm. Khi đó công việc của Khánh làm từ 7h sáng đến 5h chiều với mức lương 80.000 won (tương đương 1,6 triệu đồng).

Tùy theo chỗ làm xa hay gần mà có xe đến đón, sớm thì 5h, muộn thì 6h sáng để xe đưa đi. Lúc đó, Khánh hay làm công việc nhổ tỏi và nhổ hành. Đến nơi mỗi người sẽ được phát một cái ghế buộc luôn vào phía sau mông, người đi đến đâu ghế theo đến đó. Công việc cụ thể là nhổ tỏi và giũ cho sạch đất, tỏi thì sạch nhưng mặt thì bám đất còn dày hơn là đánh phấn đi dự sự kiện. 

Đến trưa, 12h sẽ được ăn trưa, tùy theo thỏa thuận với người chủ mà được bao ăn hoặc tự túc đồ ăn. Ăn xong còn thời gian sẽ được nghỉ, may chỗ nào có bóng cây thì còn đỡ, không có thì sẽ nằm ra giữa đồng nắng chang chang rồi úp cái nón lên mặt mà ngủ. Đến chiều thì công việc cũng như buổi sáng, làm liên tục, không được nghỉ tay trừ khi đi uống nước và sẽ có một người liên tục hối thúc. 

Ảnh minh họa.

Ngày xưa, Khánh từng làm việc với những cô chú đã có tuổi, có người đang làm thì ngất xỉu vì trời nắng hơn 40 độ C. Làm đến 5h chiều thì sẽ kết thúc, nếu đủ khả năng sẽ lựa chọn tăng ca với mức thù lao 10.000 won/h (tương đương gần 200.000 đồng). Công việc này được cái làm xong nhận tiền luôn".

Ở bên dưới, Khánh tiết lộ một niềm vui cực lớn khi làm công việc này đó là: "Nhưng làm việc này thì được gặp nhiều đồng hương Việt Nam, cũng vui!". Quả thực, ở nơi đất khách quê người còn quá nhiều lạ lẫm, gặp một người cùng quê nói chung thứ tiếng thì sẽ rất vui và chẳng số tiền nào đong đếm được.

Tags:
Tin nhắn cuối của đôi vợ chồng chết vì gấu tấn công

Tin nhắn cuối của đôi vợ chồng chết vì gấu tấn công

Đôi vợ chồng người Canada chỉ kịp gửi tin nhắn gồm ba từ cho người thân trước khi bị gấu xám tấn công đến chết tại nơi cắm trại.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất