Gặp lại 2 cô bé mồ côi người Việt sau gần 20 năm được danh ca Pháp nhận nuôi

Từ cuộc sống của những đứa trẻ mồ côi, không cha không mẹ, nghèo khó, 2 cô bé may mắn được nhận nuôi bởi người cha là danh ca nổi tiếng nước Pháp và mẹ là diễn viên, người mẫu xinh đẹp - những nhân vật không chỉ giàu có về vật chất mà còn giàu tình yêu thương.

22:42 07/08/2023

Nhạc sĩ Johnny Hallyday (1943 - 2017) - một trong những nghệ sĩ thành công và nổi tiếng nhất nước Pháp thời hiện đại. 

Gặp lại 2 cô bé mồ côi  sau gần 20 năm được danh ca Pháp nhận nuôi - Ảnh 1.

Joy và chị gái Jade cùng là người Việt Nam được siêu sao Pháp nhận nuôi

Johnny Hallyday tên thật là Jean-Philippe Léo Smet. Ông được coi là "người đã đem nhạc rock and roll tới nước Pháp" với một sự nghiệp lẫy lừng xuyên suốt hàng chục năm. Trong sự nghiệp kéo dài 57 năm, ông đã phát hành 79 album và bán được hơn 110 triệu đĩa, trở thành một trong những nghệ sĩ có đĩa bán chạy nhất thế giới.

Johnny Hallyday đã cùng vợ thứ 4 là cựu người mẫu Laeticia Boudou hai lần nhận con nuôi gốc Việt vì Laeticia sảy thai nhiều lần và khó có con một cách tự nhiên. 

Hai chị em bên cha mẹ nuôi khi còn nhỏ

Bùi Thị Hoa (hoặc Bùi Thị Hòa) (SN 2004) ở Thanh Ba, Phú Thọ được ca sĩ nhạc Rock nổi tiếng người Pháp - Johnny Hallyday nhận nuôi khi còn là đứa trẻ 3 tháng tuổi. Hoa được bố mẹ đặt cho cái tên vô cùng cao quý - Jade (nghĩa là ngọc quý).

4 năm sau đó, cặp vợ chồng giàu lòng nhân ái này tiếp tục trở lại Việt Nam và nhận nuôi một bé gái nữa là Mai Hương (SN 2008). Sau đó Hương được đổi tên mới là Joy (nghĩa là niềm vui).

Bùi Thị Hoa - Bé gái Phú Thọ được danh ca Pháp nhận nuôi, giờ sống ra sao?

Thời điểm được nhận nuôi, Bùi Thị Hoa xuất hiện cùng cha mẹ nuôi trên một bìa tạp chí của Pháp với tên gọi "một ngôi sao mới vừa ra đời".

Đó dường như là những gì đang mô tả cuộc sống của bé gái Bùi Thị Hoa từng bị cha mẹ bỏ rơi và may mắn được vợ chồng danh ca người Pháp Johnny Hallyday và nữ diễn viên Læticia Boudou nhận nuôi và đưa về Pháp sinh sống.

Được biết, vào năm 2004, cô bé 3 tháng tuổi có tên Bùi Thị Hoa (hoặc một số tờ báo gọi là Bùi Thị Hòa) bị cha mẹ bỏ rơi và sinh sống ở Thanh Ba, Phú Thọ được danh ca Johnny Hallyday nhận nuôi trong lần ông qua thăm Việt Nam.

Vợ chồng ngôi sao nhạc Rock huyền thoại của Pháp đặt cho bé cái tên mới là Jade Hallyday. Jade được giải thích là "cẩm thạch" - một loại đá quý đem lại may mắn và năng lượng tích cực. Đây cũng là bước ngoặt đánh dấu cuộc đời hạnh phúc và viên mãn mãi về sau của cô bé gốc Việt. Thời điểm đó, bé Jade cũng được xuất hiện cùng cha mẹ nuôi trên một bìa tạp chí của Pháp với tên gọi "một ngôi sao mới vừa ra đời".

Jade xinh đẹp, cá tính

Cô bé được cha mẹ nuôi đưa về Pháp sinh sống, chu cấp cho cuộc sống đủ đầy và chăm nuôi, dạy dỗ tốt.

Được biết, năm cô nhóc lên 2 tuổi, danh Johnny còn ưu ái ghi âm một ca khúc đặc biệt có tên Mon plus beau Noel (Noel đẹp nhất của tôi) để dành tặng người con nuôi gốc Việt của mình. Ông giải thích "Jade là món quà Noel đẹp nhất cuộc đời tôi". Thậm chí nam ca sĩ cũng xăm tên đầu tiên là "Jade" bằng chữ Hán trên cánh tay mình.

Cũng kể từ đó, bé Jade được lớn lên trong tình yêu thương của cha mẹ nuôi và các anh chị em trong một nhà. Cô bé được đối xử bình đẳng như các chị em khác, được cha mẹ cưng chiều và không có bất kì khoảng cách nào trong mối quan hệ của những người cha mẹ - con cái không cùng màu da, huyết thống.

Mặc dù sau đó, nam ca sĩ đã qua đời vào năm 2017 nhưng Jade mạnh mẽ cùng mẹ và em gái vượt qua nỗi đau. Jade tiếp tục trở thành người đồng hành bên mẹ, đem đến cho nữ diễn viên Læticia Boudou một cảm giác bình an sau cái chết của chồng. Chính bởi thế, mối quan hệ của cô bé gốc Việt và mẹ lại càng khăng khít hơn.

Về phần Jade, cô bé có một khoảng thời gian sinh sống ở Pháp, sau đó sang Mỹ học trung học ở Los Angeles. Bé Jade thừa hưởng truyền thống về âm nhạc giống cha nuôi. Cô là thành viên của dàn hợp xướng ở trường, thích ca hát, nhảy múa và đặc biệt là âm nhạc cổ điển.

Trên trang cá nhân của Jade cũng thường xuyên cập nhật những hình ảnh về cuộc sống đời thường của cô. Sống trong khu biệt thự yên tĩnh, thường xuyên đi du lịch hưởng thụ và không quên check in... tất cả đều cho thấy, mặc dù cha đã qua đời nhưng Jade vẫn được hưởng cuộc sống đầy đủ bên mẹ.

Lần gần đây nhất Jade trở về Việt Nam cùng mẹ và em gái vào cuối năm 2018. Chuyến thăm cô nhi viện ở Ba Vì, Hà Nội đã khiến cô bé gốc Việt vô cùng xúc động và lưu nhớ mãi khi trở về Mỹ.

Mai Hương - Cô bé được vợ chồng danh ca nhận nuôi vào năm 2008

Cô gái trẻ có tên khai sinh là Mai Hương, sinh ngày 27/7/2008 tại Việt Nam, là em gái của Jade sinh năm 2004 cũng là người Việt Nam. Joy được nhận làm con nuôi từ Việt Nam và được đưa sang Pháp vào tháng 12 năm 2008.

Tương tự như chị gái Jade, Joy thu hút sự chú ý của truyền thông nước Pháp vì có cha là "biểu tượng quốc gia". Joy Hallyday hiện 15 tuổi và đang theo học trung học. Cô được mẹ là cựu siêu mẫu Laeticia Hallyday bảo vệ hình ảnh riêng tư khá sát sao. Thế nhưng mỗi lần Joy hay Jade xuất hiện, họ vẫn là tâm điểm của truyền thông. Trên trang mạng xã hội cá nhân của mình, cô nàng Gen Z thoải mái chia sẻ nhiều hình ảnh cuộc sống cá nhân. Joy cũng như bao bạn bè đồng trang lứa khác, ngoại trừ việc là con của minh tinh nổi tiếng. Cô cũng không thường xuyên xuất hiện với những bộ độ hàng hiệu hay khoe lối sống xa hoa, giàu có của mình.

Cô theo style gợi cảm và trưởng thành

Dù chưa đi theo con đường nghệ thuật như bố mẹ nhưng cũng đã là cái tên gây tranh cãi. Hồi đầu năm 2023, Joy thành tâm điểm tranh luận của cộng đồng mạng khi thường xuyên đăng tải những video TikTok bị nhận xét là quá gợi cảm, trưởng thành so với lứa tuổi trên một chương trình truyền hình.

Trước những chỉ trích nhắm vào con gái, Laeticia Hallyday đã mạnh mẽ lên tiếng: "Những gì Joy đã trải qua ở tuổi 14 thật là bạo lực. Là một người mẹ, tôi phải bằng mọi cách bảo vệ con mình khỏi sự bất công này".

pv

Tags:
Gửi đến Việt kiều: Những người đang nằm mình trên 1 góc giường nào đó ở nước ngoài, 1 ai đó đang ngồi trên chuyến tàu muộn, 1 ai đó đang buồn vì thất nghiệp

Gửi đến Việt kiều: Những người đang nằm mình trên 1 góc giường nào đó ở nước ngoài, 1 ai đó đang ngồi trên chuyến tàu muộn, 1 ai đó đang buồn vì thất nghiệp

Đừng khóc, đừng buồn, hãy mạnh mẽ lên. Cuộc sống vất vả. Nhưng hãy cố gắng để mình của ngày hôm nay trở thành phiên bản tốt hơn của ngày hôm qua.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất