Giúp đỡ bé chó gầy còm trông rất đáng thương, chàng trai được trả ơn bằng món quà quý giá

Mới đây, Kknews đã chia sẻ lại bài viết được chính tờ này đăng tải vào năm 2021 kể về câu chuyện chàng trai tốt bụng cưu mang mẹ chó Golden Retriever.

09:32 17/03/2023

Và hạnh phúc nhất có lẽ chính là cái kết quá có hậu cho những tấm lòng lương thiện khiến mạng xã hội Đài Loan không khỏi bàn luận.

 
Bài viết

Bài viết "gây bão" MXH xứ Đài. (Ảnh: Chụp màn hình trang Kknews)

Theo chính chủ chia sẻ, buổi sáng hôm đó anh vẫn đạp xe đi làm như mọi ngày. Tuy nhiên, khi vừa bước ra cổng, sự xuất hiện của con chó săn lông vàng gây bất ngờ. Nó ngồi im lặng trước nhà, bộ dạng gầy còm trông rất đáng thương. Anh ta vội vàng lấy ít thức ăn cho đại boss đánh chén, sau đó rời đi.

Điều khiến thanh niên kinh ngạc là lúc tan ca anh vẫn thấy bé chó ngồi yên vị trí cũ như ban sáng. Đặc biệt, ánh mắt đại boss hướng về chàng trai vô cùng thiết tha, có vẻ như một phần muốn cảm ơn vì chính chủ cho đồ ăn, phần còn lại dường như nó mong chờ được cưu mang.

 
Cô chó ngồi trước nhà chàng trai từ sáng sớm. (Ảnh: Kknews)

Cô chó ngồi trước nhà chàng trai từ sáng sớm. (Ảnh: Kknews)

Vốn dĩ là người yêu động vật, trước đây, anh từng có một bé cún, chẳng may nó bị kẻ xấu đưa đi. Từ đó, thanh niên chẳng dám nuôi thêm bất kỳ con vật nào nữa. Nhưng, nhìn hình ảnh chú chó lông vàng chực chờ hy vọng như vậy chàng trai động lòng trắc ẩn. Cuối cùng, con sen quyết định thu nhận boss.

 
Thanh niên cho bé cưng nhập

Thanh niên cho bé cưng nhập "gia phả". (Ảnh: Kknews)

Sau khi bước vào "ngôi nhà chung", cuộc sống cô chó như bỗng dưng "đổi đời", đồng thời tinh thần và sức khỏe dần dà khởi sắc. Anh chủ đối đãi với bé cưng cực kỳ chu đáo, tắm rửa và chải chuốt, dưới “bàn tay ma thuật”, cô chó nhanh chóng lấy lại vẻ đẹp mã của loài Golden Retriever. Chưa đến một tuần, "ngôi sao 4 chân" đã thích nghi với môi trường mới và làm quen cùng mọi người trong gia đình.

"Ơ kìa, chiếc bụng tròn này không có đáy sao?" (Ảnh: Kknews)

Bên cạnh đó, bé cưng ăn rất nhiều. Dường như nó có chiếc bụng không đáy, tiêu thụ bao nhiêu đều không đủ. Nhận ra sự bất thường, anh chủ liền đưa cô chó đến gặp bác sĩ thú y, hóa ra đại boss đang mang đến 13 bé con trong bụng. Chỉ 2 tháng sau, “mẹ bỉm” đã sinh thành công lũ trẻ. 

 
Hóa ra tại

Hóa ra tại "boss" mang thai. (Ảnh: Kknews)

Tuy vậy, gia đình không thể đèo bòng hết 14 đứa, do đó chàng trai tìm cách “chuyển nhượng” bầy Golden con cho các gia đình có nhu cầu và các chủ nhân mới phải cam kết đảm bảo cuộc sống êm ấm cho tụi nhỏ. Thời điểm đó, ước tính giá trị của dàn boss thuần chủng này lên đến 250.000 Đài tệ (khoảng hơn 200 triệu đồng). Phải chăng đây là chuyện “cứu vật, vật trả ơn”? Vô tình giúp đỡ mảnh đời không nơi nương tựa, anh chủ nhận lại quả ngọt sung túc với giá trị khổng lồ. Điều này cũng khiến dân tình xôn xao, họ cho rằng, đây là một cái kết có hậu cho tấm lòng nhân hậu, yêu thương động vật!

 
Tin được không, 13 bé này có giá hơn 200 triệu đồng đấy? (Ảnh: Kknews)

Tin được không, 13 bé này có giá hơn 200 triệu đồng đấy? (Ảnh: Kknews)

Tháng 9/2022, tờ Sohu từng chia sẻ trường hợp tương tự về bé mèo Snorri đến từ thành phố Portland, tiểu bang Oregon, Hoa Kỳ. Số phận cơ nhỡ cũng khiến cuộc sống anh bạn lênh đênh và gặp nhiều khó khăn. May mắn, cô gái Ghendel sống gần đó rất tốt bụng, hay đem đồ ăn phân phát cho động vật không nơi nương tựa.

         
Lần đầu ra mắt, chú mèo đem bao tay đến tặng chủ nhân. (Ảnh: Sohu)

Và Snorri là “chiếc” mèo hiểu chuyện và trầm tĩnh. Để trả ơn giúp đỡ, bé mèo có hàng loạt hành động đưa Ghendel từ bất ngờ đến ngạc nhiên khác. Bằng cách nào đó, Snorri tìm nhặt ve chai và chọn lọc “của quý”, mỗi ngày đều ngoạm một món đem đến trước cửa nhà cô gái.

Sự việc lặp lại liên tục trong thời gian dài, và chẳng rõ tự khi nào, Snorri cũng chuyển đến sân vườn nhà Ghendel trú ngụ. Vốn dĩ rất quý đại boss, nên cô gái cũng chấp nhận cho nó sống bên cạnh và đối đãi như người nhà.

         
Cô chủ phải lập tài khoản để mọi người vào nhận đồ bị mất. (Ảnh: Sohu)

Không thể phủ nhận đôi khi động vật cực kỳ thông minh, chúng hiểu bản thân muốn gì và nên làm gì. Chẳng hạn như "mẹ bầu" Golden Retriever, có lẽ do biết mình mang thai nên mới tìm đến sự giúp đỡ của con người? Hoặc chú mèo Snorri hành nghề nhặt ve chai để trả ơn cô chủ? Thật thần kỳ, đúng không nào?

Tags:
Chó mẹ buồn bã nhìn con lần cuối, khiến người qua đường không khỏi xúc động: “Mong rằng con sẽ được sống tốt”

Chó mẹ buồn bã nhìn con lần cuối, khiến người qua đường không khỏi xúc động: “Mong rằng con sẽ được sống tốt”

Như biết quãng thời gian bên các chú chó con không còn nhiều, cho mẹ không rời đàn con nửa bước và thỉnh thoảng lại liếm láp, chăm sóc đàn con của mình.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất