Hai bé song sinh 'khác nhau một trời một vực'

Sinh ra cách nhau chỉ bốn phút, bé Makai có da đen, tóc đen xoăn và đôi mắt nâu sẫm, còn Ellion mái tóc vàng, da trắng và mắt xám.

22:00 21/08/2021

Sở dĩ hai đứa trẻ song sinh 13 tháng tuổi này có vẻ ngoài khác biệt bởi bố mẹ bé là Leaetta Harris, 29 tuổi và Lamba Crane, 35 tuổi (ở Vermont) đều lai da đen và da trắng.

Chị Leaetta cho hay, khi nhìn thấy bé Makai và Ellion, nhiều người không tin các con là sinh đôi. "Mọi người sốc và bối rối khi chúng tôi xác nhận điều đó. Nhiều người còn hỏi đùa bọn trẻ có cùng cha hay không nữa", người mẹ vui kể.

Không chỉ người lạ, bản thân cha mẹ lần đầu gặp con cũng rất bất ngờ về vẻ ngoài của chúng. "Chúng tôi đều là con lai nên mong các con có màu da giống bố mẹ. Sự khác biệt này ban đầu khiến chồng tôi bối rối, tự hỏi không biết tại sao lại xảy ra việc này", cô nói.

Bé Ellion (trái) và người anh song sinh có ngoại hình và tính cách khác hẳn nhau, dù chung bố mẹ và được mang thai tự nhiên. Ảnh: LeaettaHarris / Caters News Agency.
Bé Ellion (trái) và người anh song sinh có ngoại hình và tính cách khác hẳn nhau, dù chung bố mẹ và được mang thai tự nhiên. Ảnh: LeaettaHarris / Caters News Agency

Hai con trai của chị Leaetta là song sinh khác trứng - cùng chung tử cung nhưng nhau thai và bọc riêng. Makai chào đời trước, bốn phút sau bé Ellion xuất hiện, nhờ phương pháp sinh mổ.

Màu da khác nhau, tính cách hai bé cũng đối lập nhau. Cậu bé Maika tình cảm hơn, trong khi Ellion rất thoải mái và độc lập.

Những bức ảnh chụp con của chị Leaetta được nhiều người trên mạng xã hội quan tâm. Người mẹ cho biết, muốn mọi người hiểu không chỉ thế giới, mà ngay cả trong gia đình cũng có sự đa dạng như vậy.

Gia đình
Người mẹ Leaetta Harris, 29 tuổi thừa hưởng nguồn gốc da đen và trắng của tổ tiên, còn bố các bé sinh ra sinh ra ở Gabon, châu Phi, với mẹ là người gốc Phi da đen và cha là người Mỹ da trắng. Ảnh: LeaettaHarris / Caters News Agency

Là một đứa trẻ lai da trắng sinh ra ở châu Phi, anh Lamba, bố hai bé phải trải qua rất nhiều "tổn thương kép". Anh bị cả người châu Phi và người châu Mỹ kỳ thị. Vì vậy, ngay khi con còn bé, vợ chồng Lamba muốn dạy con về chủ đề này.

"Tôi muốn con biết màu da không quan trọng và chúng có thể bản lĩnh đối diện được với mọi tình huống kỳ thị", người mẹ nói.

Nhật Minh (Theo Metro)

Tags:
Chỉ vì sơ xuất để một giọt nước rơi vào cuốn hộ chiếu, tôi đã trả giá bằng cả trăm triệu

Chỉ vì sơ xuất để một giọt nước rơi vào cuốn hộ chiếu, tôi đã trả giá bằng cả trăm triệu

Chỉ vì một giọt nước rơi xuống làm nhòe mực in trên hộ chiếu, hai du khách tốn kém thêm hàng trăm triệu đồng.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất