Hàng ngàn người xếp hàng dưới mưa, hy vọng có thể cứu sống cậu bé với căn bệnh ung thư bạch cầu

Sau khi cha mẹ kêu gọi sự giúp đỡ, gần 5000 người đã kiên nhẫn, xếp hàng dưới mưa trong gần một tiếng đồng hồ với hy vọng có thể cứu cậu bé 5 tuổi thoát khỏi căn bệnh ung thư hiếm gặp.

23:00 05/03/2019

Oscar Saxelby-Lee, 5 tuổi, đến từ Worcester, là lý do khiến 4.855 người đã kiên nhẫn xếp hàng và chờ đợi để được hiến tặng tế bào máu.

Theo lời các bác sĩ, Oscar chỉ còn ba tháng để tìm một người đủ điều kiện hiến tặng tế bào máu tương thích giúp cậu điều trị căn bệnh ung thư bạch cầu lymphoblastic cấp tính.

Cậu bé luôn nở nụ cười rạng rỡ kể cả trong bệnh viện.

Oscar đã trải qua bốn tuần hóa trị kể từ khi được chẩn đoán vào tháng 12, khi cha mẹ của cậu phát hiện ra những vết bầm tím không rõ nguyên nhân trên người con mình.

Từ đó, gia đình Oscar luôn trong tình trạng lo lắng tìm kiếm một người có thể phù hợp để hiến tế bào gốc của máu cho đứa trẻ.

Sau lời cầu cứu của cha mẹ, rất đông người đã đến tham dự một sự kiện tại trường tiểu học Pitmaston ở Worcester, nơi Oscar đang theo học, để xem liệu mình có thể cứu giúp cậu bé.

Giáo viên của Oscar, Sarah Keat nói: “Tôi đã dạy học gần 20 năm và tôi chưa bao giờ thấy một đứa trẻ phải trải qua nhiều khó khăn thử thách như vậy.”

“Chúng tôi sẽ chiến đấu cùng Oscar”, cô Sarah cho biết thêm.

Gần 5000 người đã tới với hy vọng có thể cứu sống cậu bé với căn bệnh quái ác.

Khoảng 80 tình nguyện viên đã xếp hàng ngoài trời trong mưa và quản lý hai hội trường của trường học vào cuối tuần, trao gạc và hoàn thành các mẫu thử được đăng ký.

Các chuyên gia sẽ cố gắng tìm một người hiến tặng có tế bào máu có cấu trúc tương tự Oscar để cơ thể anh ta chấp nhận chúng nếu chúng được cấy ghép.

Và mặc dù đã trải qua bốn lần hóa trị khi chỉ mới 5 tuổi nhưng lúc nào trên mặt Oscar cũng hiện lên một nụ cười rạng rỡ.

Cô Saxelby, 23 tuổi, mẹ của Oscar, cho biết: “Chúng tôi cảm thấy tuyệt vọng, nhưng khi nhìn vào nụ cười táo bạo, sự dũng cảm và quyết tâm của Oscar, chúng tôi đã cố gắng lấy lại niềm tin của mình.”

“Oscar nhắc nhở chúng tôi làm thế nào để chiến đấu dũng cảm một lần nữa và cậu bé đã can đảm đến nhường nào. Thằng bé là một chiến binh thực thụ.”

Ung thư bạch cầu cấp tính là một căn bệnh hiếm gặp và chỉ ảnh hưởng đến khoảng 650 người ở Anh mỗi năm, khoảng một nửa trong số đó là trẻ em. Đây là một loại ung thư phát triển nhanh, mạnh mẽ, khiến cho một lượng lớn tế bào bạch cầu kém phát triển giải phóng khỏi tủy xương bị bệnh.

Những tế bào máu này tiếp tục lan rộng và gây ra các triệu chứng như mệt mỏi, khó thở, da xanh xao, sốt và đau xương khớp. Khả năng tìm thấy người tương thích để điều trị triệt để căn bệnh là vô cùng hiếm hoi.

Hải Vân – tinnuocmy.com

Bé trai mắc 'virus c.h.ế.t người' do một nụ hôn từ người lớn

Bé trai mắc "virus c.h.ế.t người" do một nụ hôn từ người lớn

Một bé trai ở Salford, Anh đã mắc triệu chứng dị ứng nghiêm trọng trên toàn bộ khuôn mặt sau khi được hôn bởi một người lớn.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất