Hàng trăm hành khách bị nhiễm bệnh, tàu du lịch chở gần 7,000 người phải về bến sớm

Chiếc tàu du lịch The Royal Caribbean Oasis of the Seas trở về bến nhà tại Florida hôm Thứ Bảy, 12 Tháng Giêng, một ngày sớm hơn dự định, sau khi có vụ lây nhiễm norovirus gây nhiễm trùng đường tiêu hóa của gần 500 hành khách.

01:00 15/01/2019

Đài truyền hình địa phương WKMG-TV tường thuật rằng 6,823 hành khách rời khỏi tàu vào sáng ngày Thứ Bảy ở cảng Port Canaveral.

Bản tin của hãng thông tấn UPI nói chừng 6% hành khách trên tàu bị tình nghi lây nhiễm norovirus, gây đau bụng, tiêu chảy và nôn mửa, có thể lâu tới ba ngày.

Hôm Thứ Năm, các giới chức công ty du lịch đường biển Royal Caribbean thông báo rằng có hơn 250 người trên tàu bị mắc bệnh sau khi chiếc tàu này ghé bến Haiti. Các chuyến ngừng ở Jamaica và Cozumel, Mexico, đã phải hủy bỏ để tàu chạy thẳng về bến nhà tại Florida lúc 4 giờ 30 sáng ngày Thứ Bảy.

Chuyến du lịch này đã dự trù sẽ kéo dài bảy ngày.

“Mọi sự khởi đầu tốt đẹp. Chúng tôi tới Haiti. Thật là một nơi đáng yêu,” theo lời ông William Gleed, người cùng vợ và đứa con gái 1 tuổi đến từ London cho chuyến đi hưởng tuần trăng mật muộn.

Ông Gleed nói với tờ Florida Today rằng khi đến Jamaica thì không ai được rời tàu.

Ông than phiền là “Trong bốn ngày cuối, chúng tôi như chó bị nhốt trong chuồng.”

Các hành khách bị đau ốm đã được biệt lập và họ được đưa ra khỏi tàu bằng lối riêng.

Một hành khách khác, bà Diane Bende, nói rằng nếu rửa tay thường xuyên thì sẽ không bị lây nhiễm.

Tất cả mọi hành khách trong chuyến đi này đều được bồi hoàn tiền vé.

Bà Ariana VanHaaster, người mua vé cho gia đình gồm bảy người trong chuyến đi này, nói rằng hành khách bắt đầu có triệu chứng bệnh sau khi từ Haiti lên tàu trở lại.

“Chẳng bao lâu sau khi chúng tôi trở lại tàu, hàng trăm người bắt đầu nôn mửa. Người ta mửa ra đầy sàn tàu, mửa tung tóe. Thiệt là cảnh tượng ghê gớm,” theo bà VanHaaster.

Tags:
Nghỉ phép kiểu rich kid: Tiêu cả triệu đô để có chuyến du lịch nghỉ dưỡng 'không đụng hàng'

Nghỉ phép kiểu rich kid: Tiêu cả triệu đô để có chuyến du lịch nghỉ dưỡng "không đụng hàng"

Những việc làm 'điên rồ' như ngắm nhìn báo tuyết quý hiếm hay bơi cùng cá mập chính là những việc mà giới siêu giàu sẵn sàng bỏ ra cả núi tiền để biến kỳ nghỉ của mình.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất