Hành trình 'bỏ phố về rừng' của cặp đôi Việt - Mỹ

Năm năm trước, thấy mệt mỏi với cuộc sống vội vã, Hanna Larsen rời Chicago (Mỹ) sang Việt Nam và quyết định "bẻ lái" cuộc đời sau khi gặp Thanh Đức.

10:47 04/06/2023

Nữ huấn luyện viên dinh dưỡng 29 tuổi là người ăn chay nên chọn Việt Nam là điểm đến bởi nghĩ vùng đất này có nhiều loại quả tươi ngon mà nơi khác không có.

Thanh Đức gặp Hanna lần đầu tiên năm 2018 khi cô đến thử vai cho một bộ phim do anh làm trợ lý sản xuất. Chàng trai Nghệ An lập tức ấn tượng với cô gái Mỹ bởi "không trang điểm đậm như nhiều cô gái khác" và sở thích đặc biệt với trái cây Việt Nam. Thời điểm đó họ chỉ nói chuyện công việc, kết bạn Facebook, hết phim không còn liên lạc với nhau.

Gia đình Thanh Đức và Hanna Larsen cùng con gái 1,5 tuổi hiện đang sống tại thung lũng Loja, Ecuador. Ảnh: Nhân vật cung cấp
Gia đình Thanh Đức và Hanna Larsen cùng con gái 1,5 tuổi hiện đang sống tại thung lũng Loja, Ecuador. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Ba năm sau, Đức chia tay người yêu nên đến Mũi Né (Bình Thuận) cho vơi nỗi buồn. Cùng thời điểm đó, Hanna đang ở Mũi Né và cũng vừa chia tay bạn trai. Cô thể hiện tâm trạng buồn bã trên trang cá nhân nên Đức đọc được. Anh liên hệ với cô để có thêm bạn ở thành phố xa lạ.

Hanna giúp Đức thuê một căn phòng trong homestay cô đang ở. Mỗi ngày gặp gỡ, trò chuyện, cả hai phát hiện nhiều điểm chung. Hana luôn nói về ước mơ có cuộc sống giản đơn, hòa mình cùng thiên nhiên. Đức nghe xong mỉm cười, bởi mong muốn của anh cũng giống như vậy.

Cuối năm 2020, lũ lụt xảy ra tại miền Trung, Hanna rủ Đức cùng đi làm thiện nguyện. Gần chục ngày bên nhau cùng phát lương thực, cứu trợ người dân, cô gái Mỹ nhận ra sự ân cần ấm áp từ chàng trai Việt, tình cảm vì thế nảy nở. Sau chuyến đi, họ chính thức nên duyên.

Vài tháng sau, Hanna mang bầu. Đúng thời điểm đó dịch Covid-19 bùng phát tại các tỉnh phía Nam. Chứng kiến nhiều gia đình chia lìa vì dịch bệnh, cuộc sống trở nên vô thường, cô sợ hãi và mong ước sống gần thiên nhiên, xa cuộc sống hiện đại lại trỗi dậy. Hanna nêu nguyện vọng với Đức, mong được đến vùng Loja của Ecuador, nơi nổi tiếng là thung lũng của những người sống thọ.

"Không khí ở đây trong lành, con người dễ mến, rừng rậm uốn mình bên những con sông nhỏ. Khung cảnh rất khác với cuộc sống thành thị đã thu hút tôi", Hanna kể. Cô làm quen với một nhóm bạn tại đây, họ cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm sống. Nhưng trước đó, cô gái muốn được về thăm gia đình tại Mỹ.

Hiểu tâm lý bất an của phụ nữ mang thai, Đức đồng ý với kế hoạch của bạn gái. Tuy nhiên vì visa vào Mỹ phức tạp nên cặp đôi hẹn gặp nhau ở Ecuador.

Quanh căn nhà thuê của cặp đôi tại thung lũng Loja, Ecuador có nhiều loại trái cây. Cuối tuần, Hanna sẽ mang trái cây trong vườn nhà ra chợ đổi lấy rau để thay đổi bữa ăn. Ảnh: Nhân vật cung cấp
Quanh căn nhà thuê của cặp đôi tại thung lũng Loja, Ecuador có nhiều loại trái cây. Cuối tuần, Hanna sẽ mang trái cây trong vườn nhà ra chợ đổi lấy rau để thay đổi bữa ăn. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Tháng 8/2021, Hanna mua được vé về Mỹ nhưng phải ra Hà Nội bởi sân bay tại TP HCM đóng cửa. Để ra được thủ đô khi mọi phương tiện giao thông đã dừng hoạt động, Đức quyết định đi xe máy từ Mũi Né đến Nghệ An quê anh rồi mượn ôtô ra Hà Nội.

Hành trình của cặp đôi bắt đầu khi Hanna bước sang tháng thứ 5 của thai kỳ.

Suốt hành trình, có lúc họ phải ngủ ven đường vì không nhà nghỉ nào mở cửa. Hôm nào may mắn họ mua được từ nhà dân, nếu không phải xin tiếp tế từ đội tình nguyện dọc đường. Sau 5 ngày, cả hai đến được Nghệ An rồi nhanh chóng ra Hà Nội, vừa kịp chuyến bay đến Mỹ cất cánh.

Kế hoạch đến Ecuador của chàng trai Việt tiến hành ngay sau đó nhưng vì dịch bệnh anh không thể xin visa. Đức chuyển hướng, mua vé tới Panama bởi quốc gia này miễn thị thực cho người Việt. Hy vọng của Đức là từ nước thứ ba tới Ecuador, nơi người yêu đang đợi mình.

Nhưng khi đã lên chuyến bay đến Panama, hy vọng hội ngộ bạn gái của Đức vẫn không thành. Lúc quá cảnh tại sân bay ở Thổ Nhĩ Kỳ, anh bị giữ lại vì vướng mắc giấy tờ. Chờ hai ngày để tiếp tục cất cánh, khi vừa bước xuống sân bay anh lại bị hộ tống để trở lại Thổ Nhĩ Kỳ.

"Nhân viên ở đó không nói nên đến giờ tôi cũng không hiểu vì sao mình bị trả về", Đức nhớ lại. Anh tiếp tục mắc kẹt 7 ngày tại sân bay trước khi được trở lại Việt Nam.

Đầu năm 2022, khi dịch bệnh trong nước bớt căng thẳng, Đức mới xin được visa đến Peru từ đây nhập cảnh vào Ecuador.

Ngoài dạy nhảy, Thanh Đức còn thường xuyên tham gia bộ môn leo núi cùng những người trong cộng đồng tại thung lũng Loja, Ecuador. Ảnh: Nhân vật cung cấp.
Ngoài dạy nhảy, Thanh Đức còn thường xuyên tham gia bộ môn leo núi cùng những người trong cộng đồng tại thung lũng Loja, Ecuador. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

Tại căn nhà thuê lọt thỏm giữa những vườn cây xum xuê hoa trái ở Loja, Ecuador, hiện Đức và Hanna có cuộc sống như mong ước. Khi mặt trời lên, cả nhà cùng thức dậy, mặt trời xuống là thời điểm làm việc kết thúc, đến giờ nghỉ ngơi.

Hanna cho biết, vùng đất này chỉ có 50% là người địa phương còn lại đến từ các quốc gia khác nhau. Văn hóa đa dạng nhưng mọi người có điểm chung là gần như quên hẳn sự tồn tại của thiết bị công nghệ. "Nếu bạn bè, người thân gửi tin nhắn hay gọi đến, có lúc phải chờ đợi cả ngày để tôi trả lời hay gọi điện lại", cô nói.

Vốn không có kinh nghiệm về cuộc sống dân dã trước đây, thậm chí chưa từng nấu ăn, làm vườn hay may vá quần áo, cô gái Mỹ phải học mọi thứ từ đầu, tuy nhiên được hàng xóm nhiệt tình giúp đỡ. Trong cộng đồng này, một số người nghỉ hưu, một số làm thủ công, nông nghiệp hay làm việc từ xa. Dù vậy mối quan hệ giữa họ vẫn tốt đẹp.

Cặp vợ chồng chia sẻ, ở đây mọi người thường xuyên gặp gỡ, chơi nhạc, nhảy múa cùng nhau. Khái niệm thời gian vì thế trở nên yếu ớt. Trước đây Hanna có nhiều quần áo, giầy dép, mỹ phẩm nhưng hiện tại sống tối giản, giảm nhu cầu vật chất. Hai vợ chồng thường dùng đồ cũ, tiết kiệm chi phí sinh hoạt nhờ trao đổi nhiều với mọi người xung quanh, chỉ mua những thứ không đổi được.

Đức vẫn quản lý công việc kinh doanh tại Việt Nam từ xa. Mỗi khi rảnh, anh dạy nhảy cho mọi người hay chinh phục những ngọn núi quanh nơi mình đang sống. Cô con gái 1,5 tuổi được bố mẹ dạy học, thời gian còn lại được trải nghiệm môi trường tự nhiên với hoa lá và cây cỏ.

Thời gian đầu khi con trai tới một đất nước xa lạ, vì lo lắng, ông Lê Văn Chiến (bố Đức) thường hỏi "Sống như thế vất vả không?". Nhưng anh trả lời cuộc sống vẫn hạnh phúc và luôn tự hào về quyết định của mình. "Với con, tất cả mọi thứ đều sống động và thay đổi mỗi ngày", Đức nói với bố.

Gần đây, cặp đôi còn học thêm cách làm xà phòng hay nước gội đầu hữu cơ song song với công việc vốn có. Họ cũng có nhiều dự định khác cho tương lai.

"Chúng tôi muốn sống ở những nơi khác nhau để khám phá thế giới cũng như khai phá năng lực của bản thân", Hanna nói. Cả hai đang lên kế hoạch đến những vùng đất mới ở Nam Mỹ trước khi về thăm Việt Nam, nơi cô gái này luôn dành một tình cảm đặc biệt.

"Đó không chỉ là quê hương người tôi yêu mà nơi này còn có nhiều trái cây tươi ngon và những con người thân thiện", Hanna chia sẻ.

Hải Hiền

Tags:
Phi công kỳ cựu chia sẻ bí quyết vàng để giữ sức khỏe trong những chuyến bay đường dài

Phi công kỳ cựu chia sẻ bí quyết vàng để giữ sức khỏe trong những chuyến bay đường dài

Những cách tưởng chừng đơn giản này sẽ cực kỳ hữu ích trong một chuyến bay đường dài.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất