Cả một vùng nước ngọt biến mất hẳn không phải là sự kiện gì tốt đẹp, nhất là khi đó là một hồ lớn rộng tới 14,8 km2…
Hồ lớn biến mất – Quả là một chuyện lạ! Ấy vậy mà sự việc này đã liên tiếp xảy ra ở vùng Nam và Trung Mỹ trong năm 2016. Đầu tiên là hồ Atoyac ở Mexico, và mới đây là hồ Riesco ở Chile.
(Ảnh: Theo mysteriousuniverse.org)
Trước đó, hồ Riesco rộng 14,8 km2 vốn là một địa điểm thu hút khách du lịch tới vùng Patagonia của Chile. Tuy nhiên, vào ngày 30/5, chiếc hồ này đã biến mất không một dấu vết.
(Ảnh: Theo mysteriousuniverse.org)
Để bạn đọc có thể hình dung rõ hơn, hồ Riesco có độ sâu trung bình khoảng 72 m, sâu nhất là 130 m. Như vậy là hơn 1 triệu mét khối nước đã ‘bốc hơi’ không rõ nguyên nhân.
Theo các nhà khoa học thì nguyên nhân của vụ việc là do hoạt động địa chất trong vùng. Một phía của hồ Riesco nằm trên nứt gãy Liquiñe-Ofqui, chạy dọc 1.200 km phía Nam Chile. Khe nứt này thường hay gây ra động đất, nhưng người ta không hề ghi lại được một biến động địa chất nào tại Riesco trong khoảng thời gian vừa qua.
Ngoài ra, người ta cũng chưa hề tìm thấy một khe nứt hay một hố sâu nào để giải thích cho sự biến mất của 1 triệu mét khối nước.
(Ảnh: Theo mysteriousuniverse.org)
Một giải thích có phần khó tin hơn được nhà chức trách địa phương đưa ra là do hiện tượng El Nino. Theo đó, lượng mưa tại Riesco chỉ bằng 34% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, điều này lại không thể thực sự lý giải sự biến mất của Riesco chỉ sau một đêm.
(Ảnh: Theo beforeitsnews.com)
Tất nhiên, với những hiện tượng kỳ lạ như vậy, luôn có những người sẽ giải thích nó theo chiều hướng người ngoài hành tinh – Liệu có phải một UFO khổng lồ đã hút đi toàn bộ hồ nước?
(Ảnh: Theo indeep.jp)
Các nhà khoa học và người dân địa phương cũng đang điều tra về sự biến mất của hồ Riesco, nhằm giải quyết bí ẩn kỳ lạ này.
Khoảng 1 triệu căn nhà của cư dân và các tòa nhà khác của tiểu bang Michigan hôm thứ năm 9/3 đã hoàn toàn chìm trong bóng tối sau khi gío mạnh đã gây ra tình trạng mất điện rộng rãi khắp tiểu bang.
Cờ Mexico xuất hiện dày đặc khiến nó trở thành biểu tượng của phong trào biểu tình ở Los Angeles, nhưng cũng là mục tiêu để chính quyền ông Trump nhắm đến.
Hiệp Nguyễn, một dân dân 65 tuổi di cư tới Hoa Kỳ năm 1978 với hy vọng có một cuộc sống khấm khác hơn. Ông tiết kiệm được một số tiền để về hưu và mua một căn nhà, theo Đài KPRC2.
Giữa làn sóng biểu tình tại Los Angeles, cộng đồng người Việt đang phải đối mặt với nỗi lo lắng sâu sắc hơn: các cuộc đột kích của ICE vào tiệm làm móng và cơ sở kinh doanh.
Dù một số báo cáo cho rằng vị trí đuôi máy bay có tỉ lệ sống sót cao hơn và các vị trí đầu dễ chịu tác động va chạm, người ngồi ghế 11A sống sót thần kỳ.