Hành trình vượt biên giới đến trường học của học sinh Mexico

Ý định xây một bức tường biên giới ngăn cách Mexico của Tân tổng thống Donald Trump đã khiến cho cuộc sống của người dân 2 bên biên giới ít nhiều có sự đảo lộn. Điều này được thể hiện rõ nhất trong việc di chuyển qua lại của các học sinh trường Calexico Mission.

19:00 25/04/2017

Trường học Calexico Mission vẫn giữ khung cảnh yên bình cũng tiếng cười đùa khúc khích vui vẻ của các cô cậu học trò.

Học sinh trường Calexico Mission

Ngay ngoài khuôn viên của trường học, khung hàng rào bằng thép dày 16 foot đã tách thành phố nông trại này ra khỏi thành phố Mexicali, Mexico. Thông qua lưới thép hàng rào, trẻ em có thể nhìn thấy dòng xe hiện tại của Avenida Cristóbal Colón chờ đợi để vượt qua cảng nhập cảnh vào Hoa Kỳ và nghe tiếng nói của đài phát thanh tiếng Tây Ban Nha.

Trong kỷ nguyên của Donald Trump và bài nói chuyện của ông về xây dựng một bức tường không thể xuyên thủng - để đánh bại nhập cư bất hợp pháp, biên giới đã trở thành một điểm nóng trong cuộc chiến tranh văn hoá của Hoa Kỳ.

Nhưng đối với nhiều người dân ở đây, hàng rào tách biệt hai nước không hoàn toàn là một bức tường ngăn chặn cuộc xâm lược cũng không phải là một dấu hiệu dừng lại trước những hy vọng của người nhập cư. Đó là một phần của cuộc sống mà họ vẫn vượt qua mỗi ngày để sống, làm việc và học tập.

Biên giới phân chia Calexico ở California và Mexicali ở Mexico từ nhiều thế hệ trở thành địa điểm tiêu biểu hơn là một rào cản. Mọi người có gia đình ở cả hai bên. Calexico gần đây đã xây dựng một trung tâm mua sắm bên cạnh hàng rào biên giới để thu hút người mua sắm Mexico.

Đây là một trong những “ bộ đôi “ dọc theo biên giới - như San Diego và Tijuana, El Paso và Juarez - nơi các mối quan hệ kinh tế, xã hội, chính trị và văn hóa phát triển để đáp lại luận điểm : biên giới phải như pháo đài ngăn cách.

"Cháu yêu thích cuộc sống ở biên giới", Ailani Mares, 11 tuổi, một học sinh của Calexico Mission từ Mexicali cho hay. "Ngay bây giờ, cháu có thể nói, 'Ôi, mẹ cháu đang ở Mexico còn cháu ở Hoa Kỳ!'

Theo Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Hoa Kỳ, hơn 8 triệu xe tư nhân và 4.5 triệu người đi bộ băng qua hai cổng của thành phố tham gia vào California hàng năm. Các quan chức Liên bang có kế hoạch chi 370 triệu USD để mở rộng cảng Calexico West, xây dựng các làn đường cho người đi bộ và xe mới để giảm thời gian chờ đợi lâu.

Yolanda Johnston, một giảng viên lịch sử của trường trung học, người đã giảng dạy tại Calexico Mission trong 44 năm, nói: "Biên giới tưởng chừng là điều khiến chúng tôi tách ra nhưng sự thật không phải vậy".

Vào tháng 3, Hội đồng Giám sát của Hạt Imperial đã gửi một lá thư tới các thành viên của Quốc hội, nói rằng tiền của người đóng thuế sẽ được sử dụng tốt hơn để hiện đại hoá cảng cũ. Điều này tốt hơn so với việc xây dựng bức tường của Trump.

Ông David Salazar, Giám đốc Cảng Hải quan và Bảo vệ Biên giới của cảng Calexico, nói:  Cảng thực sự cần thiết đối với khu vực này. Các cộng đồng địa phương làm việc cùng nhau để duy trì hoạt động kinh doanh.

"Có rất ít người có hành vi phạm tội sai trái. Hầu hết mọi người đi qua là những người tốt và thật thà. "

Đối với hầu hết các học sinh của Calexico Mission, một ngày mới bắt đầu ở Mexicali bằng việc thức dậy sớm, ngồi trên xe buýt với cha mẹ hoặc trong một chiếc xe tải để tới cảng nhập cảnh.

Sau khi vượt qua biên giới từ Mexicali, Mexico, học sinh đi đến trường trên vỉa hè ngang hàng rào biên giới, ngay tại Calexico

Chúng hối hả chạy dọc theo tấm gạch màu hồng và trắng lấp lánh trong đường hầm dành cho người đi bộ của cảng rồi tiếp tục đi bộ một dặm đường đến trường dù nhiệt độ lúc đó có thể lên tới 120 độ vào mùa hè.

Ngôi trường này được xây dựng cách đây 80 năm bởi một nhóm các tín đồ Cơ Đốc Phục Lâm, những người coi biên giới như là một cánh đồng truyền giáo để làm công việc của Đức Chúa Trời. Biểu trưng của nó bao gồm cả cờ Hoa Kỳ và Mexico.

Trong số 300 học sinh của trường thuộc phái Cơ đốc giáo, khoảng 85% là công dân Mexico. Đối với nhiều phụ huynh, chi phí học phí của trường tư - khoảng $ 355 đến $ 644 một tháng cho các cấp lớp khác nhau - là một khoản đầu tư xứng đáng cho một nền giáo dục Mỹ

Ngay trước cuộc bầu cử chính thức ở Hoa Kỳ, các học sinh lớp sáu lớp đã tổ chức một cuộc bầu cử vui và kết quả là Tổng thống Trump đã thắng. Các học sinh cho biết, chúng cầu nguyện lớn tiếng rằng đường biên giới sẽ ngắn hơn.Và điều đó đã giải thích chiến thắng của Trump cũng như bất cứ điều gì khác.

Suy nghĩ của chúng khác biệt so với những đứa trẻ nhập cư luôn lo lắng rằng chúng hoặc cha mẹ có thể bị trục xuất. Nhưng nhiều học sinh khác cũng lo lắng về chiến thắng của Trump.

Các sinh viên của Tanya Olivarria - và nhiều bậc cha mẹ - lo lắng rằng nếu Trump thắng, họ sẽ không thể băng qua biên giới nữa và sẽ phải rời khỏi trường.  Olivarria đã trấn an mọi người rằng, nếu có một bức tường, họ vẫn có thể đi qua lại.

"Tôi đã nói với họ rằng chúa mới là người nắm quyền chiến thắng của Trump hay Hillary đều không ảnh hưởng." bà nói.

Salvador Chacon, một sinh viên năm thứ hai, hàng ngày vẫn chờ đợi cha mẹ tới đón tại Mexicali.

Đây là năm đầu tiên của cậu tại Calexico Mission sau khi theo học tại Mexicali. Ba chị gái của cậu ấy cũng đang học đại học  và cậu hiểu rằng cha mẹ mình đã hi sinh cho con cái như thế nào cho dù họ là những người thậm chí còn chưa tốt nghiệp Trung học.

" Khi còn nhỏ, cha mẹ tôi đã không được đi học . Đó có thể là nguyên nhân khiến cha mẹ ngăn cản việc tôi và các chị tới trường. Nhưng họ không những không làm vậy mà còn khuyến khích chúng tôi rất nhiều. Tôi coi đó là động lực để phấn đấu trong cuộc sống. "

Mỗi lần phải đợi xếp hàng tại cảng Chacon đều dành sự tôn trọng hoàn toàn với nông dân và người lao động ở đó.

Trong ngày tiếp theo, Brenda Gallardo đã cùng ba đứa con của cô - Jorge Noriega, 17 tuổi, Ana Noriega, 11 tuổi, và Patricia Noriega, 9 tuổi tới đây.

Gallardo là bác sĩ có phòng khám tại gia. Cô và cha cô - người lớn lên ở vùng nông thôn Sinaloa - cùng học tại trường y khoa, và ông ấy cũng có một phòng khám bên cạnh.

Cô ấy rất lo lắng khi đồng peso mất giá, nó có nghĩa là cô sẽ phải trả thêm 5.000 peso một tháng tiền học phí. Nhưng cô sẽ làm việc hết sức để các con có thể theo học.

Gallardo nói: "Giáo dục là cách duy nhất để chống lại đói nghèo, chống tham nhũng, chống lại tất cả những hạn chế của đất nước này.  Việc cho các con theo học trường công lập gần nhà sẽ khiến tôi không phải quá lo lắng về học phí nữa. Nhưng tôi muốn chúng thừa hưởng nền giáo dục tốt hơn ở thời của tôi. “

Ngọc Ánh
Chính phủ Mỹ có thể ‘đóng cửa’ vì Trump đòi xây tường biên giới

Chính phủ Mỹ có thể ‘đóng cửa’ vì Trump đòi xây tường biên giới

Các quan chức cấp cao chính quyền Trump lo ngại nếu tổng thống khăng khăng thực hiện cam kết xây tường ở biên giới với Mexico thì có thể dẫn đến đóng cửa chính phủ tuần này.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất