Hollywood: Gia đình của nạn nhân bị bắn bởi cảnh sát đang truy tìm sự thật

Gia đình đau khổ của Santino Trevino, một thanh niên 20 tuổi bị cảnh sát bắn chết ở Hollywood, đang tuyệt vọng tìm kiếm sự thật.

00:31 03/07/2017

Mẹ của Trevino, Ann Cortez, nói: "Họ đã đưa thằng bé đi. Họ đưa anh nó ra khỏi cuộc đời tôi, tôi sẽ không bao giờ có thể gặp lại nó nữa."

Mẹ của nạn nhân đau buồn nói với báo giới sau khi con trai bị cảnh sát bắn chết ở trung tâm Hollywood vào ngày 22 tháng 6.

"Làm thế nào mà tám cảnh sát viên có thể xông vào và bắn đứa trẻ này?" Bố dượng Erfain Cortez nói.

LAPD đã trả lời rằng có một cuộc tranh chấp giữa hai bạn cùng phòng ở một khu chung cư trong khu phố 7200 Hillside Avenue vào khoảng 11 giờ tối hôm đó.

Các điều tra viên cho biết các sĩ quan đã hộ tống Trevino để lấy đồ đạc của anh ta khi anh ta tự trang bị một khẩu súng ngắn. Sau đó bên ngoài ban công, nơi Trevino đã nhận được lệnh thả khẩu súng trước khi bị bắn chết. Đây cũng là chung cư từng xảy ra một vụ nổ súng liên quan đến cảnh sát.

Các nhà chức trách nói rằng vũ khí đã được thu hồi tại hiện trường.

Santino Trevino, một thanh niên 20 tuổi bị cảnh sát bắn chết ở Hollywood

"Thằng bé không bao giờ hung hăng", Cortez nói. "Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra nữa."

Gia đình cho biết Trevino đã sống với bạn cùng phòng của mình trong nhiều năm, nhưng gần đây đã cắt liên lạc với họ.

Các thành viên trong gia đình đã thẩm vấn phiên bản vụ việc của LAPD và nói rằng cảnh sát không cần thiết phải giết Trevino.

Arianna Perez, em gái của Trevino, nói: "Công lý có thể được phục vụ, nhưng liệu nó có thực sự phục vụ cho người dân được không? Hiện tại anh trai tôi đã thiệt mạng.”

Ngọc Ánh/abc7.com
Nam sinh gốc Việt bị cảnh sát Mỹ bắn chết ngay trước ngày tốt nghiệp

Nam sinh gốc Việt bị cảnh sát Mỹ bắn chết ngay trước ngày tốt nghiệp

Một thanh niên Mỹ gốc Việt đang cầm bút bị cảnh sát bang Washington bắn chết vì bị coi là sở hữu "vật sắc nhọn".

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất