Texas: Kết án ba năm tù hai thanh niên với hành vi đánh đập và cắt tóc một người đàn ông Sikh

Hai thanh niên người Texas đã bị kết án tù ba năm vì hành vi đánh đập một người đàn ông Sikh ở Richmond, Calif, và có hành động cắt tóc người đàn ông này vào năm ngoái.

22:18 20/05/2017

Chase Little, 31 tuổi, ở Beaumont và Colton Leblanc, 25 tuổi, của Winnie thừa nhận tội ác của mình trong cuộc tấn công ngày 25 tháng 9.

Chase Little và Colton Leblanc đã thừa nhận tội ác của mình với Maan Singh Khalsa trong cuộc tấn công ngày 25 tháng 9.

O'Connell nói rằng hành vi đánh đập của hai người đàn ông này không chỉ là một cuộc tấn công. Theo công tố viên cho biết, Little and Leblanc đã sai lầm khi cắt tóc của Khalsa, điều tối kỵ trong đức tin Sikh. Điều này khiến hành vi trên trở thành một tội ác.

Maan Singh Khalsa, 42 tuổi, là nạn nhân của vụ án này.

"Chúng tôi muốn nghĩ rằng những tội ác như thế này chỉ xảy ra ở những nơi khác và" không xảy ra trong cộng đồng của chúng tôi ", O'Connell nói. "Giảm tần số tội phạm thù hận bắt đầu bằng việc chúng ta cần phải làm tốt hơn để nắm rõ những khác biệt đang còn tồn tại hiện nay."

Khalsa xuất hiện trước thẩm phán Patricia Scanlon trong phiên điều trần tại Martinez, California và nhớ lại chi tiết về vụ tấn công khủng khiếp này. Các luật sư đã đưa ra tuyên bố của mình sau cuộc điều trần.

"Cắt tóc là một trong những điều nhục nhã nhất mà bất cứ ai cũng có thể làm với một người Sikh", ông nói. "Bằng việc cắt tóc, kẻ tấn công không chỉ tấn công thể xác mà họ còn đụng tới cả nhân phẩm, tinh thần, đức tin, tôn giáo của tôi và toàn bộ cộng đồng người Sikh. "

Khalsa đang lái xe về nhà trong đêm của cuộc tấn công và dừng chờ đèn đỏ ở Richmond, gần Berkeley, khi một chiếc Ford F-150 màu trắng chở năm người trên đó đã tiến lại gần ông. Khi thấy những vỏ bia ném tới người Khalsa, một người lái xe gần đó gọi 911.

Ánh sáng chuyển xanh, Khalsa tiếp tục di chuyển và gọi 911 khi thấy chiếc xe tải theo sau mình. Xe dừng lại ở một đèn đỏ khác, lúc này, hai người đàn ông bước ra khỏi xe, chạy đến chỗ chiếc xe của Khalsa, liên tục đấm mặt ông và hét lên những lời tục tĩu.

Khalsa cố gắng giải thích cho kẻ tấn công mình rằng có một sự hiểu lầm diễn ra tại đây. Ông ấy thậm chí còn không nghĩ đến chuyện kéo kính cửa sổ khi họ tiếp cận mình.

"Những kẻ tấn công tôi đánh tôi bằng đấm tay của họ, chiếc khăn của tôi cũng bị lôi ra, và họ hét lên, "Cắt tóc ...", ông trình bày. "Họ kéo tóc tôi qua cửa sổ và dùng một con dao để cắt chúng."

Khi Khalsa cố gắng che chắn mái tóc của mình, ngón út bên tay phải của ông cũng bị chiếc dao cắt lìa. Đèn chuyển xanh, Khalsa lái xe đến trạm xăng và chờ đợi những phản ứng khẩn cấp. Sự tổn hại đã xảy ra khiến cuộc đời ông mãi mãi thay đổi.

Khalsa, một chuyên gia IT tại Cục An sinh Xã hội, cho biết ông đã di cư từ Ấn Độ vào năm 2003 và luôn luôn coi mình là một người Mỹ "giống như mọi người khác". Ông đã dành hầu hết thời gian để làm tình nguyện, leo núi với đứa con gái 8 tuổi, tập thể dục và cưỡi ngựa.

"Tôi chưa bao giờ lo lắng về việc sẽ trở thành nạn nhân của thành kiến", Khalsa nói.

Tuy nhiên, hành động của Little và Leblanc, ông nói, "đã ảnh hưởng rất lớn đến mọi mặt của cuộc đời tôi; Họ đã thay đổi hoàn toàn cách nhìn và những trải nghiệm hàng ngày của tôi về thế giới."

Kể từ vụ tấn công, Khalsa nói rằng ông gặp khó khăn trong việc ngủ và nhớ các giao thức cần thiết cho công việc của mình, điều đó đôi khi dẫn đến những sai lầm. Việc mất đi ngón út cũng ảnh hưởng rất nhiều đối với công việc của một dân IT. Tệ hơn nữa, giờ đây ông không thể nhấc đồ vật nặng và leo núi với con gái của mình.

Cùng với số tiền đền bù thiệt hại, Khalsa cho biết ông luôn lo lắng, trầm cảm và căng thẳng sau chấn thương. Khalsa nói: "Giờ đây thật khó để ra ngoài mà không mang theo bình xịt cay. Bây giờ, khi tôi tương tác với người lạ, tôi sẽ không cởi mở như trước đây. Bất cứ ai cũng có thể là một mối đe dọa."

Kể từ vụ tấn công 11/9, đã có nhiều tội phạm chống lại cộng đồng Sikh, theo Liên minh Sikh. Trong những ngày sau vụ tấn công của Khalsa, liên minh kêu gọi Sở Cảnh sát Richmond và luật sư khu vực điều tra vụ việc như là một tội ác thù hận.

Theo O'Connell, một công tố viên chính trong vụ án, Little và Leblanc không có quan hệ với các nhóm thù hằn khác. Họ cũng không hề hối tiếc về án tù của họ hay về lời khai của Khalsa.

Trong bản khai của mình, Khalsa đã nói trực tiếp với kẻ tấn công rằng anh ta vẫn coi họ là đồng sự. "Tôi hy vọng bạn sẽ hiểu rõ hơn về tôi và cộng đồng của tôi và một ngày nào đó cũng sẽ có cùng quan điểm giống tôi bây giờ", Khalsa nói.

Khalsa nói rằng sẽ mất nhiều năm, có thể là phần còn lại của cuộc đời, để phục hồi sau cuộc tấn công này.

"Nhưng sự công nhận cuộc tấn công như là một tội ác thù hận sẽ là bước đầu tiên trong tiến trình phục hồi của tôi", ông nói.

Theo LA Times
Úc tái khẳng định kiên quyết với vấn đề người tị nạn

Úc tái khẳng định kiên quyết với vấn đề người tị nạn

Bộ trưởng Di trú Úc, Peter Dutton khẳng định lại lập trường cứng rắn của chính phủ rằng những thuyền nhân tị nạn trên đảo Manus và Nauru không được Mỹ nhận sẽ vẫn tiếp tục ở lại Papua New Guinea.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất