Kỷ lục mới: Bé gái 7 tuổi chạm mốc đỉnh núi Kilimanjaro

Với mong ước được gần bố thêm một lần, bé gái 7 tuổi đã leo lên đỉnh núi Kilimanjaro và làm nên lịch sử người trẻ tuổi nhất hoàn thành tất cả độ cao 6000m.

01:30 07/04/2018

Montannah Kenney, 7 tuổi, ở Austin, leo lên đỉnh núi cao nhất châu Phi cùng với mẹ, Hollie Kenney, cựu vận động viên thể thao chuyên nghiệp, và là huấn luyện viên của con gái.

Montannah Kenny và mẹ.

Ý tưởng của Montannah bắt đầu năm ngoái khi em nghe lén mẹ hỏi bạn bè tham gia leo núi.

"Con bé nói với tôi: Mẹ, con cũng muốn được leo núi”, Kenney nhớ lại.

Cô tiếp tục, "Tôi đã giải thích với con bé, rằng mọi người có thể bị bệnh nặng, rằng chúng tôi phải luyện tập rất chăm chỉ và nó sẽ không phải là một việc dễ dàng."

Kenney tìm hiểu yêu cầu tối thiểu về độ tuổi để leo núi Kilimanjaro là 10 và nghĩ rằng cô sẽ có một vài năm đào tạo để giúp Montannah thực hiện giấc mơ của mình. Sau đó, cô bắt đầu đọc những bài báo về những đứa trê leo núi dưới 10 tuổi.

Montannah đã leo lên đỉnh núi Kilimanjaro khi mới chỉ 7 tuổi.

Vào cuối tháng 1, cô đã xem một câu chuyện về một bé gái Florida chạm mốc đỉnh núi vào tháng 7 năm 2017 ở tuổi thứ 8.

"Tôi đánh thức Montannah vào sáng hôm sau và nói, "Nếu con muốn tạo ra kỷ lục mới, chúng ta sẽ phải đi khi con còn 7 tuổi", Kenney nhớ lại. "Tôi biết cô ấy có kỳ nghỉ xuân vào tháng 3 và chúng tôi lên kế hoạch cho cả chuyến đi trong một tháng rưỡi."

Kenny nhờ sự giúp đỡ từ huấn luyện viên của cô và xin giấy phép giúp Montannah có thể leo núi với độ tuổi của hiện tại.

Kenney và Montannah tập liên tục từ bốn đến tám tiếng vào cuối tuần, và tăng vọt trong tuần học.

Montannah là một học sinh lớp 2 ở , .

"Khi Montannah quyết định làm việc này, tôi biết cô ấy cần được đào tạo những gì và tôi không muốn lấy hết thời gian của cô ấy trong một tháng rưỡi", Kenney nói về con gái, một học sinh lớp hai.

Khi Montannah ý thức được về độ cao cần vượt qua, em bắt đầu nghĩ đến bố, người đã chết chỉ một tuần sau ngày sinh nhật thứ ba của em.

"Khi chúng tôi nói về ngọn núi đang ở trên những đám mây, cô ấy liền liên hệ điều đó với thiên đường”, Kenney nói. "Con bé rất thích nghĩ rằng nó có thể đến gần với cha hơn và hỏi tôi liệu có thể gặp anh ấy không."

Kenney cho biết Montannah đã mang ý nghĩ đó đi cùng trong sáu ngày leo núi, và khi họ lên tới đỉnh núi, "con bé thực sự đang tìm kiếm".

Montannah và mẹ cô đã lên đỉnh núi Kilimanjaro vào ngày 16 tháng 3, chỉ chưa đầy hai tháng trước ngày sinh nhật thứ tám của Montannah.

"Mọi thứ đều ẩm ướt vào ngày đầu tiên”, Kenney nói. "Chúng tôi mặc quần áo ướt, tóc tôi đã bị đóng băng, thùng nước của chúng tôi cũng vậy".

Hai mẹ con Montannah chụp ảnh tại cột mốc đỉnh núi.

Kenny biết cô đang đặt con gái của mình vào một thử thách lớn, nhưng có muốn xây dựng những kỷ niệm đẹp cho con gái mình, Montannah cũng biết và quyết tâm thực hiện điều đó

Kenney nói: "Đây thực sự là một điều tuyệt vời đối với cô ấy, và hiển nhiên là một kỷ niệm đẹp trong suốt cả cuộc đời.”

Hải Vân/ Theo ABC News
Cụ ông Mỹ 100 tuổi lập 5 kỷ lục chạy đua thế giới

Cụ ông Mỹ 100 tuổi lập 5 kỷ lục chạy đua thế giới

Nhờ chăm luyện tập thể thao để giữ gìn sức khỏe, cụ ông Mỹ ở độ tuổi xưa nay hiếm tiếp tục ghi tên vào sách kỷ lục thế giới.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất