Lần đầu tiên tỷ lệ giết người ở London vượt mức cao hơn New York

Tỷ lệ giết người ở London đã vượt quá New York lần đầu tiên trong lịch sử khi đã có 12 người bị giết chỉ trong 19 ngày.

20:30 02/04/2018

Tháng Hai đánh dấu tháng đầu tiên trong lịch sử rằng London đã có nhiều vụ giết người hơn thành phố Mỹ với tổng số 15 vụ giết người. Trong số 15 người bị giết, 9 người từ 30 tuổi trở xuống.

Các vụ giết người vẫn tiếp diễn vào Chủ Nhật khi một thanh niên khoảng 20 tuổi bị đâm chết sau khi rời khỏi quán bar ở Wandsworth, đánh dấu người thứ 12 bị giết ở London trong 19 ngày.

Cảnh sát đã tiến hành điều tra các vụ án giết người gần đây sau cái chết của chàng trai trẻ này vào Chủ Nhật Phục Sinh.

Anh bị một nhát chém tử thần vào khoảng 1 giờ 10 phút sáng Chủ Nhật, sau khi rời khỏi quán bar ở Wandsworth, phía tây nam London.

Met Police đã tham dự cùng với Dịch vụ Cứu thương London. Mặc dù có những nỗ lực tốt nhất của các sĩ quan và nhân viên y tế, chàng trai được tuyên bố là đã chết tại hiện trường ngay trước 2 giờ sáng.

Theo một báo cáo của tờ Sunday Times, thống kê giết người của thành phố New York đã giảm 87 phần trăm kể từ những năm 1990.

Trong khi đó, tỷ lệ của London đã tăng gần 40 phần trăm chỉ trong ba năm, không bao gồm tử vong do các cuộc tấn công khủng bố.

Năm ngoái đã có tổng cộng 80 cuộc đụng độ gây chết người ở thủ đô - hầu hết trong gần một thập kỷ. Và số liệu chính thức cho thấy năm 2017 là năm tồi tệ nhất đối với tử vong do dao ở những người trẻ tuổi năm 2002.

Theo số liệu của cảnh sát, 44 người ở độ tuổi từ 25 trở lên bị đâm chết ở London, tăng 21 phần trăm so với năm trước.

Số nạn nhân bị giết tại London chỉ trong 19 ngày

Lyndon Davis, 18 tuổi, là người trẻ nhất bị giết hồi tháng 3, đã bị thương trong một vụ đâm dao ở Chadwell Heath, đông London ngày 14 tháng 3.

Joseph Williams-Torres, 20 tuổi, đã bị giết vào cùng một buổi tối khi anh ngồi trong một chiếc xe dừng ở Essex Close, Walthamstow.

Russell Jones, 23 tuổi, bị phục kích bên ngoài các cửa hàng gần trạm Ponders End, ở Enfield và bị đâm và bắn chết.

Tyrone Silcott, 42 tuổi, đã chết vì những vết thương dao vào ngày 18 tháng 3 sau bữa tiệc của Thánh Patrick.

Ngày 19 tháng 3, Balbir Johal, 48 tuổi, qua đời sau khi bị đâm ở Southall và ngày hôm sau, Jermaine Johnson, 41 tuổi chết vì vết thương do dao trong Walthamstow.

Vào ngày 25 tháng 3, Abraham Badru, 26 tuổi, đã bị bắn chết trong Hackney.

David Potter, 50 tuổi, đã bị đâm chết trong một căn nhà trên phố Tooting High vào thứ Hai ngày 26.

Và một người 23 tuổi vô danh ở Greenwich đã bị giết vào đêm thứ Năm, vụ giết người cuối cùng trong tháng Ba.

Sự gia tăng số lượng thanh thiếu niên bị giết bởi dao ở London đã xảy ra bất chấp việc Scotland Yard đẩy mạnh sử dụng các thủ thuật đàn áp và cưỡng chế, tiến hành ngừng tìm kiếm nhiều hơn, quét dọn vũ khí và các hoạt động khác trên đường phố.

Cressida Dick, ủy viên của Ủy ban, cho biết việc đảo ngược sự gia tăng bạo lực là một ưu tiên hàng đầu.

Hải Vân/ Theo Daily Mail
Hai nghi phạm thiêu sống cô gái Việt ở Anh có tiền án giết người

Hai nghi phạm thiêu sống cô gái Việt ở Anh có tiền án giết người

Stephen Unwin và William McFall đều từng phạm tội giết người và ngồi tù nhiều năm trước khi bị cáo buộc thiêu sống cô gái người Việt.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất