Làng chài Việt đổi đời nhờ những tấm visa du lịch 3 tháng

“Sống nhờ con tôm con cá, bao đời nay làng không thoát khỏi cảnh chạy cơm từng bữa. Năm 2008, phong trào đi du lịch ở Úc nở rộ lên và nhiều hộ gia đình trở thành tỷ phú”.

09:45 07/05/2023

Mỗi đợt đi chỉ được 3 tháng sang “ăn chơi” nhưng khi về bỏ túi ít nhất 5000 đôla Úc” Ông Nguyễn Liên, Chủ tịch xã Hải Dương (Hương Trà – Thừa Thiên Huế) khoe. Ngôi làng “tỷ phú” Hương Giang, ở thôn Thái Dương Hạ Nam, xã Hải Dương. Có tới 60% số gia đình ở đây có người định cư nước ngoài. Những người đầu tiên rời làng đi bằng cách vượt biên, chủ yếu là qua Úc, Mỹ, Canada… và nay những người bảo lãnh cho anh em qua Úc làm ăn theo dạng đi du lịch có thời hạn 3 tháng. Cơ hội đổi đời cũng đến từ những chuyến du lịch.

“Ốc đảo” bên phá Tam Giang

Nằm bên cửa biển Thuận An chơi vơi như một hòn đảo trên phá Tam Giang, làng Hương Giang không có sự ưu ái của ông trời. Mỗi trận bão lũ đi qua nhà cửa tan hoang, làng mạc tiêu điều. Trận lũ năm 1999 làng bị cát vùi lấp hơn 1m.

Cuộc sống hàng ngày, họ nhờ vào việc đánh bắt và nuôi trồng con cá, tôm trên phá Tam Giang… nhưng không thoát khỏi cảnh nghèo đói. Càng ngày nguồn lợi hải sản ở phá Tam Giang suy giảm, việc đánh bắt rất khó khăn. Bên cạnh đó, việc nuôi trồng thủy sản do không có vốn để đầu tư đành bất lực.

Từ con đường bộ độc nhất vào xã Hải Dương, gặp những người già, hỏi về làng Hương Giang trăm người như một ai cũng phán một câu: “Làng đó, ngày trước nghèo lắm, đất thì bị nhiễm mặn không trồng lúa được. Có thời họ lấy gốc cây dứa, xương rồng ăn thay cơm, rứa mà giờ vào đầu làng nhà cao tầng bắt đầu đã đua nhau mọc lên, nhà nào cũng có vài ba lồng cá, con cái học hành đến nơi đến chốn…”.

Nhờ đi du lịch mà làng Hương Giang nay đã thay da đổi thịt, ngôi làng nghèo đói nay nhà cao tầng bắt đầu mọc lên. Từ tháng 8/2008 một số người đầu tiên của làng đi du lịch ở Úc và sau 3 tháng, khi hết hạn họ trở về nước. Và cũng từ đây, làng đã thay da đổi thịt nhờ người thân định cư bên Úc bảo lãnh qua lao động. Chuyến đi đem lại cho họ bỏ túi hàng chục ngàn tiền “đô”, khi về quê có vốn đầu tư phát triển nghề nuôi trồng thủy sản, xây dựng nhà cửa…

Hơn 60 hộ dân làng Hương Giang có người thân ở Úc, Mỹ, Canada… đã làm nên chuyện. Bao quanh làng bốn bề là biển nước mênh mông của phá Tam Giang, nhưng hộ dân nào cũng sở hữu ít nhất hai lồng cá. Cái vốn xuất ngoại mang về, họ đã có của ăn của để. Hàng ngày không phải ngâm mình giữa phá Tam Giang kiếm con cá, con tôm đem về bán lấy gạo. Giờ đây, họ chăm sóc những lồng cá Chẻm, cá Hồng… cuối vụ ngồi đếm tiền. Vì làng nằm bên cửa Thuận An có nguồn nước chảy thường xuyên nên việc nuôi cá rất thuận lợi.

lam nong trai o uc australia

Làng Hương Giang nay bao quanh toàn là lồng cá, nhờ đi du lịch họ có vốn đầu tư phát triển nuôi trồng thủy sản.

Những chuyến “du lịch đổi đời”

Sau giải phóng, nhiều người làng Hương Giang đi định cư ở nước ngoài. Vào năm 2008, theo diện bảo lãnh của người thân ở nước Úc, nhiều người rời làng đi chơi với thời hạn 3 tháng. Gọi là đi du lịch cho oai, nhưng thực chất sang đó, họ được người thân tạo công ăn việc làm ở các nông trại.

Anh Nguyễn Phước, hiện có hai anh em đang định cư ở Úc và vợ chồng anh chị đã hai lần đi du lịch, cũng là người dẫn đầu phong trào đi du lịch ở Úc của làng tâm sự: “Tôi có anh trai, em gái định cư ở bang Perth và bảo lãnh cho hai vợ chồng tôi qua 3 tháng theo diện thăm người thân.

Anh Nguyễn Phước sau hai lần sang Úc, anh có vốn và phát triển nuôi trồng hơn 10 lồng cá mỗi năm thu hàng trăm triệu đồng.

Sang đó, nhờ giấy tờ đi du lịch mà chúng tôi sang làm Farm (nông trại). Lần 1 tôi đi vào tháng 8/2008, sau 3 tháng đi hái dâu, hai vợ chồng về nước trừ chi phí cũng được 15.000 đôla Úc. Lần 2, vào tháng 2/2009 tôi cùng vợ đi sang trồng rau cải khi về kiếm được 10.000 đôla. Mỗi lần đi, làm 3 tháng nhưng gấp mấy lần nuôi cá ở nhà”.

Để được sang Úc, người thân ở Úc và những đi du lịch phải làm đầy đủ thủ tục theo quy định của nước Úc và Việt Nam. Khi nào thân nhân ở Úc bảo lãnh xong và gọi điện về thì lên đường. Một chuyến đi bỏ chừng 2.000 đôla Úc tiền máy bay, một số tiền đặt cọc, đóng bảo hiểm…

Là người đổi đời trong phong trào đi du lịch, anh Phan Đức cho biết: “Sang Úc nếu ai có hỏi thì nói là đi du lịch, chứ nói đi làm là họ trục xuất liền. Tôi có anh trai định cư bên và bảo lãnh tôi qua vào tháng 11/2008, sau ba tháng về trừ chi phí, tôi đem về được 7.000 đôla. Năm nay, anh bảo lãnh cho tôi qua làm, nhưng do vợ mới sinh nên không qua được, tiếc lắm…! Sang năm nếu được bảo lãnh tôi đi du lịch tiếp…”.

Chủ nông trại ở Úc là của người gốc Việt, sang đó, công việc, cách làm, đi lại do thân nhân lo hết. Đi làm ở Úc, ăn uống người làm phải tự túc, làm nhiều thì hưởng nhiều tiền không ép buộc về giờ giấc. Mỗi ngày bắt đầu công việc từ 6 giờ sáng cho đến 11 giờ và mang cơm ra ăn, nghỉ đến 1 giờ chiều làm tiếp đến 5 giờ, sau đó, lên xe ô tô cùng thân nhân của mình về nhà.

Chị Nguyễn Thị Lý, được sự bảo lãnh của người thân đi du lịch kể lại: “Với thời gian 90 ngày, để có tiền nhiều, chúng tôi xuống sân bay phải đi làm liền. Mỗi ngày thức dậy từ 4 giờ sáng, ăn sáng rồi cho cơm vào hộp lên xe tới nông trại khoảng 6 giờ sáng là làm. Tiền công tính theo giờ, một giờ 12 đến 13 đôla, đã làm nông trại thì tiền giống nhau, ngày nào họ trả ngày đó”.

Khi sang Úc, muốn đi chơi hay đi đâu cũng được, nếu cảnh sát có kiểm tra thì xuất trình giấy tờ ra là không bị gì cả. “Ở làng này, khi nào thân nhân bên Úc gọi điện qua là mình đi liền, dù cả năm nuôi cá chờ thu hoạch những cũng để đó nhờ anh em chăm sóc và bán cho. Mỗi đợt đi số tiền gấp mấy lần nuôi cá, công việc không nặng nhọc, nhưng thu nhập cao…”, anh Phan Huê kể.

Ông Nguyễn Liên, Chủ tịch xã Hải Dương cho biết: “Ở làng Hương Giang người định cư ở nước ngoài nhiều. Ngoài ra, trên địa bàn xã Việt kiều cũng nhiều, với việc đi du lịch sang Úc lao động đã làm thay da đổi thịt xã này. Năm 2009, trên địa bàn có 127 lượt người thân ở nước ngoài về thăm quê, có trên 60 người đi làm ở nước ngoài theo diện thân nhân bảo lãnh đi du lịch, mỗi người khi về trừ chi phí ít nhất cũng có trong tay 5000 đôla sau 3 tháng lao động…”.

Lưu ý: Bài viết không mang tính chất hướng xúi giục mọi người sang Úc làm việc theo diện du lịch. Thời điểm viết bài khác với thời điểm hiện tại cũng như tỷ giá đồng đô la Úc. Hiện tại, bố di trú Úc đã làm căng vấn đề về visa du lịch cũng như đi làm. Đối với những visa sang Úc theo diện du lịch. Bạn không được phép làm việc! 

Tags:
Phan Như Thảo từng từ bỏ sự nghiệp để lấy chồng, giờ sở hữu cơ ngơi triệu đô và tổ ấm hạnh phúc đáng mơ ước

Phan Như Thảo từng từ bỏ sự nghiệp để lấy chồng, giờ sở hữu cơ ngơi triệu đô và tổ ấm hạnh phúc đáng mơ ước

Sau 7 năm lấy chồng người hâm mộ bất ngờ với cuộc sống hiện tại với ”chân dài” Phan Như Thảo cùng ông xã hơn 26 tuổi.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất