Lấy chồng Việt kiều mong qua Mỹ, cô gái kết hôn thêm 2 lần vẫn lận đận: Giờ êm đềm bên 2 con

Kết hôn 3 lần vẫn chưa thể tìm được bến đỗ trọn vẹn, người phụ nữ 42 tuổi giờ là mẹ đơn thân vừa chăm chỉ làm việc vừa nỗ lực nuôi dạy hai con nên người.

08:29 19/08/2023

Với những ai đang tuyệt vọng trong hôn nhân, tôi nghĩ câu chuyện của bà mẹ đơn thân sống tại Mỹ dưới đây sẽ là động lực để bạn tiếp tục phấn đấu. Có thể với bạn khó khăn là chuyện lớn nhưng với người khác, nó lại khá nhỏ so với những bi kịch họ trải qua. Đó là câu chuyện của chị V.P., 42 tuổi, hiện tại đang là chủ tiệm tóc tại Houston, Texas. Chia sẻ tại chương trình “Chat với mẹ bỉm sữa Texas”, câu chuyện tình duyên lận đận đẫm nước mắt của chị đã khiến nhiều khán giả, trong đó có tôi phải thốt lên rằng: “Sao mà khổ thế?”, “Làm thế nào để chị có thể vượt qua được ngần ấy biến cố kia?”…

Theo như chị V. tâm sự rằng, chị qua Mỹ năm 2009 và bắt đầu cuộc hôn nhân với người chồng đầu tiên quen nhau qua mạng Yahoo chat. Được biết thời điểm ấy, chị V. vì muốn sang Mỹ là chính nên đã kết hôn với anh này. Đến khi mang thai, thấy người đàn ông ấy cũng lo lắng, có trách nhiệm nên chị dần thương, có tình cảm hơn. Sinh con ở Việt Nam được 3 tháng, chồng chị về Mỹ chuẩn bị giấy tờ để đón hai mẹ con sang định cư, bắt đầu một cuộc sống viên mãn như người chị từng mong ước. Tuy nhiên, sau khi sang Mỹ được hơn một năm, biến cố bắt đầu ập đến do người chồng này nghiện cờ bạc khiến chị V. không chịu được, dẫn đến quyết định ly hôn để “giải thoát”.

“Lúc chia tay người chồng đầu tiên mình khổ lắm, lúc đó mới sang Mỹ năm mấy, mình thì đang cần thẻ xanh còn chồng thì cứ cờ bạc thua hoài, mình nói 3-4 lần không bỏ được nên mình quyết định dẫn con ra ngoài ở. Lúc đó ổng bắt đầu làm khó mình, đòi trục xuất mình về Việt Nam và giữ con lại. Lúc đó mình sợ lắm, may sao có chị đồng nghiệp làm chung từng trải qua trường hợp như vậy nên có giới thiệu luật sư cho mình, rồi khuyên là phải làm sao cho người chồng này ký thẻ xanh thêm 2 năm, còn chuyện trục xuất thì mình không cần lo vì mình chẳng làm gì có tội để chính phủ bên đó trục xuất về nước cả. Thế là mình bắt đầu “xuống nước” rồi ổng cũng ký cho mình thẻ xanh. Sau đấy vì tính tình ổng cũng vậy, không thay đổi gì nên cả hai quyết định ly dị. Giờ mình với ổng giống như hai người bạn, rất biết ơn vì ảnh đã mang mình sang đây…”, mẹ đơn thân trải lòng về cuộc hôn nhân đầu tiên.

hình ảnh

Chị V.P. cùng những chia sẻ đẫm nước mắt trong chương trình “Chat với mẹ bỉm sữa” (Ảnh: Chat với mẹ bỉm sữa Texas)

Sau đổ vỡ từ cuộc hôn nhân đầu tiên, chị V.P. từng nghĩ mình sẽ ở vậy làm việc nuôi con, không muốn đi thêm bước nữa. Nhưng rồi số phận đưa đẩy đã để chị gặp người chồng sau cùng, cũng là người mang đến cho chị nhiều vết thương từ thể xác lẫn tâm hồn. Đến hiện tại dù đã trải qua 5-6 năm nhưng mẹ đơn thân giờ kể lại vẫn cảm thấy “ám ảnh”. Chị V. kể rằng:

“Mình cảm thấy hối hận và đau lòng khi lấy người chồng thứ hai này, anh là một người đàn ông sinh ra trong gia đình nề nếp, mẹ từng là giáo viên tại Việt Nam và là người chủ động theo đuổi mình. Ở nhà anh được xem là một đứa con ngoan, lễ phép mà bước ra ngoài như một người giang hồ vậy, ăn nhậu, cờ bạc, gia trưởng không thiếu một thứ gì. Nhưng vì gia đình ảnh có cha, mẹ, em gái, mình thì rất cần một tổ ấm như vậy để con của mình có người chăm sóc, yêu thương thêm chút. Nghĩ vậy nên mình mới chấp nhận quen suốt 5 năm.

Rồi khi bất ngờ mang thai, mình mang chuyện này kể với chồng thì ổng bảo cưới. Tổ chức rất lớn và hoành tráng nhưng mọi người đâu có biết là chuẩn bị cưới thôi đã 3-4 lần cãi cọ um sùm đòi hủy cưới, nhưng rồi mọi chuyện cũng qua. Thời gian mang bầu và sinh con thứ hai mình toàn khóc thôi, gia đình chồng lúc ấy rất bảo vệ nhau, họ coi mẹ con như mình như người ngoài vậy. Vì mẹ chồng mình hồi đó là giáo viên bên Việt Nam, thấy mình có đời chồng, có con nên bà cho là mình không xứng đáng, lúc này cũng phải chiều chuộng hầu hạ chồng và gia đình chồng”, chị V. nghẹn ngào kể lại.

Trải qua cuộc hôn nhân lần 3 với nhiều tủi khổ, đắng cay, nhưng đó chưa phải là lý do khiến mẹ đơn thân quyết định ly hôn. Đỉnh điểm là sau nhiều lần bị chồng và gia đình chồng đối xử “ghẻ lạnh”, chị V.P. còn phải rời nhà vì chồng đụng tay đụng chân. Sau lần đấy, mẹ đơn thân vì sợ và ám ảnh mà quyết định dẫn hai con ra ngoài mưu sinh với nghề tóc. 3 lần lần kết hôn không trọn vẹn, cuộc sống của mẹ đơn thân giờ đây đã ổn định hơn rất nhiều, chị V. giờ là một nhà tạo mẫu tóc rất có tài tại Houston, kinh tế ổn định hơn và cảm thấy vừa lòng với cuộc sống hiện tại.

“Mình không may mắn chuyện chồng con nhưng đổi lại mình có hai đứa con khỏe mạnh, ngoan ngoãn. Cộng thêm công việc suôn sẻ nên giờ mình thấy thoải mái, đỡ stress hơn nhiều lắm. Cuối tuần thì đi gym, gặp gỡ bạn bè… cuộc sống cứ trôi qua nhẹ nhàng vậy thôi”, chị bộc bạch.

Quả thật, hành trình trải qua những lận đận về tình duyên để đến với một cuộc sống tự do, hạnh phúc như hiện tại của chị V.P. thật lắm cay đắng, tủi khổ, chị em nhỉ? Nhưng mọi người biết đó, ông trời vốn dĩ không cho không ai cái gì và cũng không cướp hết của ai cái gì. Tuy liên tục trải qua nhiều mất mát nhưng may mắn là cuộc sống hiện tại của 3 mẹ con đã ổn định và yên ấm hơn, đó có lẽ là điều quý giá mà sau tất cả, người phụ nữ hiền lành và xinh xắn này nhận được.

Tags:
Vợ chồng nghèo đi xin sữa, nuôi con đỗ đại học Oxford: Lúc khấm khá suýt ly hôn, 42 năm nhường nhau mà sống

Vợ chồng nghèo đi xin sữa, nuôi con đỗ đại học Oxford: Lúc khấm khá suýt ly hôn, 42 năm nhường nhau mà sống

Đôi vợ chồng từng có lúc khó khăn phải đi xin sữa cho con uống và nỗ lực nuôi con vào đại học danh giá ở Anh.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất